Bà Triệu Lệ Cần - người 46 năm đi lạc mới tìm lại được cha mẹ giàu có - lên tiếng về việc bị bắt cóc

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ sáu, 15/04/2022 14:11 (GMT +7)
Bà Triệu Lệ Cần - người phụ nữ trong câu chuyện "Tiểu thư phố cổ lạc mất gia đình 46 năm " - lên tiếng khi câu chuyện của bản thân bất ngờ chiếm sóng MXH.

Những ngày gần đây, câu chuyện về tiểu thư phố cổ ở Hà Nội Triệu Lệ Cần sau 46 năm đi lạc mới được đoàn tụ cùng gia đình nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Câu chuyện được dẫn nguồn từ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly cách đây 13 năm - năm 2009. Không ít người chia sẻ thông tin này cùng những tình tiết chưa được kiểm chứng làm dấy lên những làn sóng trái chiều hướng về bố mẹ nuôi của bà.

Sau một ngày xôn xao, mới đây chính chủ trong câu chuyện đã lên tiếng giải thích, làm rõ những thông tin liên quan đến bản thân và gia đình. Trả lời phỏng vấn báo điện tử Tổ Quốc, bà Triệu Lệ Cẩn cho biết không hề có câu chuyện bà bị bắt cóc và bị bố mẹ nuôi đối xử thậm tệ như những gì MXH đang đồn đoán, phân tích. "Đến giờ, tôi khẳng định mình không bị bắt cóc, chỉ là đi lạc ra phố, được mẹ Oong dẫn về nuôi dưỡng và chăm sóc đủ đầy", bà nói.

Ảnh: Tổ Quốc.
Ảnh: Tổ Quốc.

Nói về chuyện bố mẹ nuôi không báo với công an khi nhặt được mình, bà cho biết họ cũng có nỗi khổ của những người hiếm muộn, mong có con nên mới nuôi dưỡng chứ không có ý đồ gì xấu. Người phụ nữ này cũng khẳng định bà được yêu thương và lo lắng đầy đủ chứ không có chuyện đối xử thậm tệ, đuổi ra khỏi nhà như nhiều người lan truyền.

Về chuyện phải bỏ học từ năm lớp 4, bà Cần cho biết khi ấy mẹ nuôi sinh em trai xong thì bị liệt. Do hoàn cảnh khó khăn nên bà phải nghỉ học để giúp mẹ chăm em. Sau này khi kết hôn và sống không hạnh phúc, bà Cần cũng không ôm con về nhà bố mẹ nuôi vì phong tục địa phương kiêng việc này. Do đó, bà xin tá túc ở mảnh đất công của xã, dựng căn nhà tranh vách đất ở tạm cho đến khi xây được căn nhà nhỏ ở tuổi ngoài 40.

>>> Xem thêm: Xuân Hinh tuổi 63: Vợ lấy kem đánh răng cho mỗi sáng, ở nhà mặt phố cổ, di chuyển bằng thang máy

Bà Cần đoàn tụ gia đình năm 2009 trong chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly". Câu chuyện của gia đình khiến không ít người theo dõi rơi nước mắt. Sau 46 năm xa cách người phụ nữ khắc khổ đã tìm được nguồn cội của mình.

Bà Triệu Lệ Cần - người 46 năm đi lạc mới tìm lại được cha mẹ giàu có - lên tiếng về việc bị bắt cóc - Ảnh 2
Bà Triệu Lệ Cần - người 46 năm đi lạc mới tìm lại được cha mẹ giàu có - lên tiếng về việc bị bắt cóc - Ảnh 3

Sau khi gặp lại bố mẹ đẻ, bà Triệu Lệ Cần vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ nuôi. "Nếu còn trẻ, có thể tôi sẽ rất tiếc nuối, nhưng già rồi, tiếc nuối cũng không giải quyết được gì", bà nói. Tâm sự về mối quan hệ của hai bên gia đình ở hiện tại, "tiểu thư phố cổ" cho biết mọi người đều hòa hợp, không oán trách vì những chuyện trong quá khứ. Bản thân bà luôn tôn trọng hai bên bố mẹ và những anh chị em của mình. "Tôi rất buồn vì bố nuôi, hai người mẹ đều mất, chỉ còn lại bố Quang", bà Cần chia sẻ trên Tổ quốc.

Ngoài ra, bà Cần cũng nhấn mạnh bà luôn tâm niệm không phải tìm thấy được gốc rễ cội nguồn là ngay lập tức lãng quên công ơn dưỡng dục, những người đã yêu thương, chăm sóc mình hàng chục năm trời.

Cuộc sống trái ngược của 2 con gái nhà Steve Jobs: người là thiên kim tiểu thư, người sống nghèo khó Xuân Hinh tuổi 63: Vợ lấy kem đánh răng cho mỗi sáng, ở nhà mặt phố cổ, di chuyển bằng thang máy Thành phố có nhà ở đắt nhất thế giới, căn hộ hơn 20m2 có giá tới gần 1 tỷ rưỡi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp