Tại sao ông Dũng "lò vôi" ủng hộ 1000 tỷ bằng đất thay vì tiền mặt?

Alex Đăng lúc: Thứ hai, 31/05/2021 14:19 (GMT +7)
Đại gia Dũng "lò vôi" từng tuyên bố ủng hộ phòng chống Covid-19 bằng 4 ha đất trị giá 1000 tỷ đồng. Song nhiều người lại thắc mắc sao ông không dùng tiền mặt.

Vào đầu tháng 5/2021 thì doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (hay Dũng "lò vôi") đã khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao khi công khai hình thức ủng hộ cho quỹ phòng chống Covid-19  là 4ha đất với khoảng 250 nền (mỗi nền có diện tích 150m2). Qua đó, số đất có tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng, một con số vô cùng lớn.

Thế nhưng bên cạnh những ý kiến ủng hộ, tán dương với hành động vì cộng đồng ý nghĩa của gia đình ông Dũng thì cũng có những quan điểm trái chiều, thắc mắc rằng tại sao ông Dũng lại chọn ủng hộ đất nền mà không ủng hộ nóng bằng tiền mặt cho thiết thực và giàu tính thanh khoản.

Tại sao ông Dũng 'lò vôi' ủng hộ 1000 tỷ bằng đất thay vì tiền mặt? - Ảnh 1

Trong buổi livestream chiều ngày 30/5 vừa qua thì đại gia Dũng "lò vôi" đã "đăng đàn" giải đáp cụ thể cho những thắc mắc trên, đồng thời lý giải nguyên nhân vì sao ông lại quyết định lựa chọn cách ủng hộ này. Cụ thể, những lời giải thích rõ ràng đã được ông Dũng đưa ra như sau:

"Làm sao có thể có được 1000 tỷ tiền mặt để ủng hộ cho đất nước được? Chẳng lẽ tôi đi vay ngân hàng với nội dung "vay để đóng góp vô cho COVID". Ngân hàng nào cho chúng tôi vay cái đó? Nhưng chúng tôi có tài sản, đóng góp được - miễn sao tài sản đó có thể sản sinh ra tiền. Như vậy thôi cũng bị nói là "tại sao không góp tiền". Bây giờ nếu được thì hay là tôi thế chấp cho ngân hàng nào đó đi, 1 - 2 năm tôi bán ra trả lại, ngân hàng nào chịu, tôi đồng ý ngay. Vậy đó cũng bị nói nữa", ông Dũng bày tỏ bức xúc.

Vợ chồng ông Dũng - bà Hằng trong buổi livestream ngày 30/5.
Vợ chồng ông Dũng - bà Hằng trong buổi livestream ngày 30/5.

Theo thông tin đã biết trước đó thì số đất ông Dũng "lò vôi" dự định làm tài sản để tặng cho quỹ phòng chống Covid-19 là khu đất tại dự án Khu nhà ở Đại Nam tại phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trước đó, ông Dũng "lò vôi" từng công khai số sổ đỏ dùng làm từ thiện trên sóng livestream, được nhiều người ủng hộ và khâm phục, nhưng cũng có không ít các ý kiến phản bác, cho rằng ông Dũng -  bà Hằng làm màu rồi không thật tâm làm từ thiện.

Xấp sổ đỏ dày cộp của ông Huỳnh Uy Dũng.
Xấp sổ đỏ dày cộp của ông Huỳnh Uy Dũng.

"Trước đây khi chúng tôi đi làm mổ tim, người ta phải công bố nơi mổ tim. Cũng có lời ra tiếng vào nói sao mà làm mà la lên. Không nói thì ai biết chỗ đó có mổ tim, như bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược có mổ tim? Tôi nói thật với các bạn, nhiều lúc làm người tốt khó thật!", ông Dũng nói thêm về những ý kiến theo ông là khó mà "vừa miệng vừa lòng thiên hạ" trong những lần ông làm thiện nguyện trước đây.

 

Ông Dũng "lò vôi" lật 400 cuốn sổ đỏ, dân tình sốc: "Sổ đỏ cân ký là có thật"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp