Bố mất không có nhà để thờ, mẹ bỏ đi, bé trai bơ vơ không nơi nương tựa

IG Đăng lúc: Thứ năm, 05/11/2020 09:37 (GMT +7)
Bé trai lớp 1 rơi vào cảnh bơ vơ không nơi nương tựa vì bố mất, bà nội đột tử, mẹ thì bỏ đi khi em vừa tròn 2 tháng tuổi.

Em Phan Nhật Hiếu học sinh lớp 1B Trường tiểu học Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) rơi vào tình cảnh bơ vơ không nơi nương tựa khi chứng kiến từng người thân rời bỏ mình.

Được biết, khi được 2 tháng tuổi, mẹ Hiếu đã bỏ nhà ra đi, kể từ đó em sống cùng bà nội và bố là anh Phan Nhật Anh (31 tuổi). Thế nhưng, cách đây vài tháng, bà nội đột tử qua đời. Vào ngày 3/11, bố em cũng mất sau cơn bạo bệnh. Nhà cũ do bà nội để lại bị xiết nợ khiến cho thi thể cha không có nơi mai táng phải nằm chờ nhà xác để hỏa thiêu, em phải ở nhờ nhà hàng xóm.

Bố mất không có nhà để thờ, mẹ bỏ đi, bé trai lớp 1 bơ vơ không nơi nương tựa. Ảnh: Việt Nam Net.
Bố mất không có nhà để thờ, mẹ bỏ đi, bé trai lớp 1 bơ vơ không nơi nương tựa. Ảnh: Việt Nam Net.

Ông Dương Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Đài cho biết, hoàn cảnh của em Hiếu vô cùng bi đát và thương tâm. Hiện tại ông Hải vận động xã quyên góp để trợ giúp em Hiếu có cơ hội học tập, đến trường.

Cô Trần Thị Dung Huế, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thạch Đài cho biết, mấy ngày qua trường luôn động viên và có một giáo viên đến đưa Hiếu đi học.

Khoảnh khắc ngọn lửa bốc cháy từ quả bóng sinh nhật thiêu rụi bar X5 Cà Mau: 60 học sinh đồng loạt ngất xỉu tại trường Vụ sạt lở Trà Leng: Thêm 1 thi thể nạn nhân được tìm thấy
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp