Cậu bé 15 tuổi đạp xe 800km từ Đà Nẵng ra Hà Nội cho biết thủ đô

Alice Pham Đăng lúc: Chủ nhật, 10/07/2022 18:18 (GMT +7)
Câu chuyện về cậu bé 15 tuổi đạp xe 800km từ Đà Nẵng ra Hà Nội đã khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Mới đây, câu chuyện về cậu bé 15 tuổi bền bỉ đạp xe 800km từ Đà Nẵng ra Hà Nội đã khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. 

Ý tưởng đạp xe “xuyên Việt” từ Đà Nẵng ra Hà Nội của Hoàng Quốc Anh (2007) nảy lên từ sau khi cậu bé này hoàn thành chặng đường dài 60km từ Đà Nẵng đến Hội An trước đó. Trong một lần trò chuyện với bố mẹ, Quốc Anh dí dỏm bày tỏ mong muốn được ra Hà Nội với chiếc xe đạp vào mùa hè tới. Những tưởng sẽ bị bố mẹ từ chối vì nguy hiểm và vất vả, thế nhưng Quốc Anh đã được phụ huynh hết sức ủng hộ, và nhờ người bạn thân là chú Đỗ Mạnh Cương (Gia Lai) cùng đồng hành với con trai trong cả hành trình dài đầy thử thách này.

Ý tưởng đạp xe “xuyên Việt” từ Đà Nẵng ra Hà Nội của Hoàng Quốc Anh (2007) nảy lên từ sau khi cậu bé này hoàn thành chặng đường dài 60km từ Đà Nẵng đến Hội An trước đó.
Ý tưởng đạp xe “xuyên Việt” từ Đà Nẵng ra Hà Nội của Hoàng Quốc Anh (2007) nảy lên từ sau khi cậu bé này hoàn thành chặng đường dài 60km từ Đà Nẵng đến Hội An trước đó.
Quốc Anh đi cùng chú Đỗ Mạnh Cương (Gia Lai) trong hành trình dài đầy thử thách này.
Quốc Anh đi cùng chú Đỗ Mạnh Cương (Gia Lai) trong hành trình dài đầy thử thách này.

Và thế là hai chú cháu bắt đầu hành trình đạp xe từ Đà Nẵng ra Hà Nội dài 800km từ sáng ngày 24/6. Hành trang cả 2 mang theo chỉ gói gọn trong 2 bộ quần áo, một đôi dép, một đôi giày và một đôi găng tay được đựng trong chiếc balo được buộc chắc chắn phía sau xe. Giữa mỗi chặng đường, cả hai chú cháu tạm dừng để nghỉ ngơi dưỡng sức hay sửa xe lúc hỏng, tối đến thì tìm nhà nghỉ trên đường để ngủ.

Lần đầu tiên đặt cho mình mục tiêu chinh phục đoạn đường hơn 800km, Quốc Anh đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ thú vị, háo hức cho đến lo sợ, nản chí và cuối cùng là mạnh mẽ, ý chí để đặt chân đến vùng đất Thủ đô như theo kế hoạch ban đầu.

Mỗi ngày, Quốc Anh và chú Cương chỉ đạp trung bình khoảng 100km để đảm bảo sức khỏe. Suốt chặng đường đi, chú Cương phải liên tục quan sát Bo, nhắc cậu bé giữ tỉnh táo để tránh tình trạng xe đông và nguy hiểm. Chú cũng thường xuyên cập nhật tình hình đạp xe của hai chú cháu đến đầu cầu Đà Nẵng để bố mẹ yên tâm.

Quốc Anh đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ thú vị, háo hức cho đến lo sợ, nản chí và cuối cùng là mạnh mẽ, ý chí để đặt chân đến vùng đất Thủ đô như theo kế hoạch ban đầu.
Quốc Anh đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ thú vị, háo hức cho đến lo sợ, nản chí và cuối cùng là mạnh mẽ, ý chí để đặt chân đến vùng đất Thủ đô như theo kế hoạch ban đầu.
Được người chú và những người bạn trên đường động viên, khích lệ, tinh thần chàng trai nhỏ tuổi này đã được truyền rất nhiều động lực.
Được người chú và những người bạn trên đường động viên, khích lệ, tinh thần chàng trai nhỏ tuổi này đã được truyền rất nhiều động lực.

Có những lúc phải đối mặt với những con dốc cao, thời tiết nắng gắt, những lúc xe bị hỏng, hay khi bị chuột rút, mỏi mệt, cậu bé 15 tuổi này đã cảm thấy nhụt chí, muốn bỏ cuộc vì đuối sức. Tuy nhiên, được người chú và những người bạn trên đường động viên, khích lệ, tinh thần chàng trai nhỏ tuổi này đã được truyền rất nhiều động lực.

Hành trình đạp xe vẫn tiếp tục cho đến rạng sáng ngày 2/7, cả hai chú cháu Quốc Anh đã chính thức đặt chân đến Thủ đô. Phụ huynh của em cũng đã có mặt tại Hồ Gương để chào đón con trai trở về. Dù cơ thể có nhức mỏi, da đen sạm vì nắng, mồ hôi nhễ nhại như mưa nhưng bản thân cậu bé 15 tuổi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào vì đã hoàn thành được mục tiêu trên chính đôi chân của mình. 

Kết thúc hành trình gần 800km từ Đà Nẵng ra Hà Nội, Quốc Anh cho biết mình như được tiếp thêm sức mạnh, không chỉ đạp xe khỏe và nhanh hơn, giờ đây cậu còn có thêm rất nhiều kinh nghiệm về sửa xe và giao tiếp với người khác khi gặp sự cố. Được biết, trong tương lai, Quốc Anh sẽ lại thực hiện chuyến đi mới đến TP.HCM hoặc Tây Bắc cùng bạn bè.

Hành trình đạp xe vẫn tiếp tục cho đến rạng sáng ngày 2/7, cả hai chú cháu Quốc Anh đã chính thức đặt chân đến Thủ đô.
Hành trình đạp xe vẫn tiếp tục cho đến rạng sáng ngày 2/7, cả hai chú cháu Quốc Anh đã chính thức đặt chân đến Thủ đô.
Phụ huynh của em cũng đã có mặt tại Hồ Gương để chào đón con trai trở về.
Phụ huynh của em cũng đã có mặt tại Hồ Gương để chào đón con trai trở về.

Câu chuyện này sau khi chia sẻ lên MXH đã nhận được nhiều sự khâm phục và khen ngợi từ nhiều cư dân mạng dành cho cậu bé 15 tuổi này. Nhiều người khẳng định Quốc Anh đã lan tỏa một năng lượng tích cực vô cùng lớn đối với cộng đồng nói chung và người trẻ nói riêng về sự dũng cảm trải nghiệm những điều mà không phải người lớn nào cũng làm được.  

Cậu bé 13 tuổi đạp xe 200km thăm bạn gái: “Con xuống đòi 160 nghìn và ăn sinh nhật bạn" Cậu bé 13 tuổi Sài Gòn đạp xe 200km gặp bạn gái quen qua mạng, đi không cần dùng maps Đỗ Thị Hà mặc quần shorts ngắn áo hai dây đạp xe đạp, khoe nhan sắc mơn mởn tuổi 21 Tìm cô gái tên Lan trong đề thi Vật lý đạp xe 200 km mỗi ngày đi học
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp