Chú chó 3 tuổi dân tộc Mông giành giải cao nhất cuộc thi Hoa hậu Chó

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 25/11/2020 15:51 (GMT +7)
"Ai nhìn Sói cũng nghĩ nó là chó Tây. Tới khi nói là chó bản địa của đồng bào Mông, rất nhiều người trầm trồ không ngờ nước ta lại có giống chó đẹp tới thế'".

Anh Hoàng Quốc Việt, 35 tuổi là chủ nhân của chú chó tên Sói nói trên. Chú chó này đã giành giải cao nhất hội thi Dog Show - một cuộc thi "Hoa hậu" dành cho những chú chó -  diễn ra cuối tháng 10 vừa rồi. Anh Việt cho biết, khi biết giống chó Bắc Hà của đồng bào Mông sẽ được tham gia cuộc thi các giống chó bản địa Việt Nam năm nay, anh đã quyết định để chú chó cưng "chơi hết mình".

Trước cuộc thi khoảng 20 ngày, anh bắt đầu cho Sói vào "lò luyện" bằng cách dẫn nó ra sân cỏ gần nhà chạy để cơ thể săn chắc, linh hoạt. Đồng thời khẩu phần ăn của Sói cũng được tăng thêm thịt bò, phô mai, trứng gà và các thực phẩm chức năng như viên canxi, khoáng chất... để giúp nó có thể chất cường tráng và bộ lông xù đẹp bóng bẩy.

Từ lúc có Sói, gần như anh Việt đi đâu cũng mang nó theo cùng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Từ lúc có Sói, gần như anh Việt đi đâu cũng mang nó theo cùng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Anh Việt cũng thường xuyên dẫn Sói đến chỗ đông người giúp nó không bị phân tâm, dù ồn náo đến mấy vẫn chạy theo bước chân chủ.

Được biết ngoại hình và tính cách chính là yếu tố chính quyết định chiến thắng của Sói. Cụ thể với chiều cao 58cm, nặng 28kg, khung gọng chuẩn, đôi mắt hình quả hạnh, tai cụp, đáp ứng tiêu chuẩn nhân giống..., Sói gần như đáp ứng bảng điểm tuyệt đối của ban tổ chức.

Hơn nữa Sói sở hữu 1 đặc điểm vô cùng quý và ghi điểm mà không phải chú chó Bắc Hà nào cũng có đó là bộ lông trắng muốt, dài hơn ở phần đầu, trông như bờm sư tử. 

Nhờ sự thông minh, ngoan ngoãn, Sói luôn tập trung và phối hợp ăn ý với chủ trong suốt cuộc thi nên được ban tổ chức đánh giá rất cao.

Kể về tình yêu của anh Việt với giống chó vùng "cao nguyên trắng" này, anh cho biết tình yêu này được vun đắp từ khi còn thơ ấu. Bởi từ khi còn nhỏ nhà anh ở thành phố Yên Bái, ông bà nội ở Lào Cai, trong nhà không lúc nào vắng một chú chó Bắc Hà.

Sói trong Cuộc thi các giống chó bản địa ngày 25/10. Ảnh: VKA.
Sói trong Cuộc thi các giống chó bản địa ngày 25/10. Ảnh: VKA.

Năm 2018, sau chuyến công tác dài ngày trở về, anh thấy trên hội rao bán một chú chó Bắc Hà, anh đã lập tức liên hệ người bán đón nó về nhà mình, đặt tên cho là Sói. Cũng từ lúc đó Sói gắn với anh như hình với bóng như hai người bạn.

Anh Việt cho biết, Sói nghe lời, thân thiện ở chốn đông người và không bị say xe, do đó hàng tuần dù anh phải đi lại giữa nhà ở Hà Nội và khu nghỉ dưỡng của gia đình trên đỉnh đèo Đá Trắng (Hòa Bình), nhưng suốt quãng đường gần 200 km đó Sói luôn ngồi im re trên xe để anh đèo.

"Ai nhìn Sói cũng nghĩ nó là chó Tây. Tới khi nói là chó bản địa của đồng bào Mông, rất nhiều người trầm trồ 'không ngờ nước ta lại có giống chó đẹp tới thế'", anh Việt tự hào nói.

29% học sinh Việt Nam bị rối loạn tâm thần, muốn tự tử Vì sao khi hôn chúng ta lại nhắm mắt?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp