Chuyện lạ có thật: Cậu bé 9 tuổi hễ nhắc đến chuyện đi học là bị sốt 40 độ

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ sáu, 26/11/2021 16:04 (GMT +7)
Câu chuyện về cậu bé 9 tuổi cứ nhắc đến chuyện đi học là sốt cao đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #Học đường #NEWS #Nóng trên MXH

Vì nhiều yếu tố khách quan, đi học đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Có những người sợ thầy cô giáo, có người sợ trả bài, cũng có người sợ áp lực học hành đến toát mồ hôi hột.... Bên cạnh đó cũng có không ít những tình huống "tréo ngoe" hiếm gặp như cậu bé 9 tuổi dưới đây.

Cụ thể, trên một trang tin giải trí dành cho giới trẻ chia sẻ câu chuyện về cậu bé tại Thương Khâu, Hà Nam, Trung Quốc. Theo đó, cứ hễ người nhà nhắc tới việc phải đi học là cậu bé này lại sốt. Thậm chí còn sốt cao tới 40°C. Người nhà cho biết khoảng thời gian gần đây chuyện này khá thường xuyên dạo gần đây, có đợt cậu bé còn bị 8-9 lần liên tục.

>>> Xem thêm: Ăn hơn 3kg tôm, uống 30 chai sữa đậu, nam thượng đế bị nhà hàng cấm cửa vĩnh viễn

Chuyện lạ có thật: Cậu bé 9 tuổi hễ nhắc đến chuyện đi học bỗng bị sốt 40 độ (Ảnh minh họa).
Chuyện lạ có thật: Cậu bé 9 tuổi hễ nhắc đến chuyện đi học bỗng bị sốt 40 độ (Ảnh minh họa).

Cuối cùng, người nhà đã đưa em tới gặp một bác sĩ tâm lý có tiếng để tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi thăm khám, vị bác sĩ kết luận rằng em đã mắc phải bệnh trầm cảm nhẹ, không quá hiếm gặp nhưng thường thì có rất ít trẻ độ tuổi này mắc phải. Căn bệnh này hưởng tới sức khoẻ và khiến em có những biểu hiện để chống lại một việc gì đó mà bản thân không muốn làm, điển hình như tình trạng phát sốt để không phải tới trường đang xảy ra. Vị bác sĩ này sau đó đã thăm khám và cho cậu bé đơn thuốc, trước khi tiến hành điều trị những bước tiếp theo.

Ngay sau khi câu chuyện này được chia sẻ, nhiều tài khoản để lại bình luận về câu chuyện của cậu bé 9 tuổi này. Đa số tỏ ra thông cảm và kể lại những trải nghiệm của chính mình về nỗi ám ảnh với việc học.

- Hồi mẫu giáo cứ hôm nào phải đi học thứ 7 là tui sẽ lên cơn sốt. Bởi vì trong tâm trí tui đinh ninh rằng chỉ cần học từ thứ hai đến thứ 6 thôi (theo lịch đi làm của ba mẹ), tui đã thoả hiệp với ba mẹ như thế rồi mà ba mẹ không tuân thủ lời hứa, hôm nào mà đột nhiên gửi tui đi vào thứ 7 thì tiềm thức cơ thể sẽ phản ứng trước cả khi tui ý thức được luôn ý.

- 9 tuổi mà đã bị áp lực học hành rồi, thấy mà tội cho các bé bây giờ. Hồi mình 9 tuổi đi học có bạn bè, thầy cô vui quá trời, cảm thấy mỗi ngày đi học là một ngày vui luôn ấy. Huhu còn nhỏ thì cho học hành bình thường thôi ạ, dồn ép nhiều quá tội các bé lắm.

- Mình sợ tiết Sử vì cô rất dữ, có đợt cô gọi mình trả bài mà mình không thuộc, lúc về chỗ ngồi mình khóc luôn. Sau đó trở đi, mỗi lần sắp tới tiết Sử là tay chân mình đổ mổ hôi, người nóng bừng lên, có bữa còn sốt cao nữa.

'Đất nước tỷ dân' Trung Quốc trở thành quốc gia giàu nhất thế giới Tân Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc: Nhan sắc đại trà nhưng học vấn phải khiến Kim Duyên dè chừng Sau Trung Quốc, "siêu phẩm" Squid Game bị cấm tại Mỹ với lý do bất ngờ Ăn hơn 3kg tôm, uống 30 chai sữa đậu, nam thượng đế bị nhà hàng cấm cửa vĩnh viễn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp