Chuyện tình cổ tích của Thái tử Na Uy với bà mẹ đơn thân làm nghề bồi bàn

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ tư, 06/10/2021 12:34 (GMT +7)
Câu chuyện tình hơn cả cổ tích đời thật, vượt mọi định kiến của Thái tử Na Uy và bà mẹ đơn thân làm nghề bồi bàn khiến cả châu Âu rung động.

Trên thế giới có không ít những "cô gái Lọ Lem" được gả vào gia đình hoàng gia, nhưng công nương Mette-Marit của Na Uy thì đặc biệt hơn hẳn vì câu chuyện tình khiến nhiều người cảm động, nể phục.

Theo Business Insider, Mette-Marit Tjessem Hoiby sinh năm 1973 tại thị trấn nhỏ Kristiansand trong một gia đình không hạnh phúc. Năm lên 11 tuổi, bố mẹ của cô bé Mette-Marit ly hôn, sau đó, bố cô đã tái hôn với một vũ nữ trẻ. Mette-Marit từng thừa nhận bản thân đã bị tổn thương và trở nên nổi loạn khi sinh ra trong một gia đình bất hạnh và có quá nhiều rắc rối.

Chuyện tình cổ tích của Thái tử Na Uy với bà mẹ đơn thân làm nghề bồi bàn - Ảnh 1

Khi còn là thiếu nữ, Mette thậm chí từng tham gia những bữa tiệc có sử dụng ma túy và cũng từng lối sống ăn chơi. Cũng vì ăn chơi mà dù tốt nghiệp một trường cao đẳng dự bị, nhưng Mette-Marit không thể có nổi một công việc đàng hoàng, cô chỉ có thể làm nhân viên bán hàng, bồi bàn để kiếm tiền.

Đến năm 24 tuổi, cô hạ sinh con trai đầu lòng có tên Marius Borg Hoiby với bạn trai. Đáng nói, nửa kia của cô sau đó đã vào tù với các tội bạo lực, lái xe khi say rượu và tàng trữ ma túy. Từ đó, Mette-Marit làm mẹ đơn thân.

Chuyện tình cổ tích của Thái tử Na Uy với bà mẹ đơn thân làm nghề bồi bàn - Ảnh 2

Cột mốc đáng nhớ nhất và cũng không ngờ đến của Mette-Marit là vào năm 1999, khi cô gặp gỡ Haakon - Thái tử của Na Uy. Được biết, cả hai quen biết nhau qua người bạn chung trong một lễ hội âm nhạc ở quê nhà cô và đem lòng cảm mến rồi yêu nhau. Chỉ sau 1 năm tìm hiểu, cặp đôi đã quyết định đính hôn. Tuy nhiên, sóng gió cũng bắt đầu từ đây.

Thời điểm Thái tử Haakon tuyên bố muốn đính hôn, hoàng gia Na Uy lẫn dư luận nước này đều chấn động. Tất cả thông tin, quá khứ ăn chơi, xuất than thường dân của bà mẹ đơn thân bị phanh phui và nhận về nhiều lời chỉ trích. Và dĩ nhiên, gia đình hoàng tộc Na Uy cũng quyết liệt phản đối mối quan hệ này. Tất cả đều cho rằng một người có quá nhiều rắc rối như Mette-Marit không thể trở thành Hoàng hậu tương lai của đất nước.

Chuyện tình cổ tích của Thái tử Na Uy với bà mẹ đơn thân làm nghề bồi bàn - Ảnh 3

Dù bị dư luận bủa vây, hoàng gia ra sức ngăn cảnh, nhưng họ đã dũng cảm đối mặt, một mực bảo vệ tình yêu của mình. Thậm chí, vì muốn ở bên người yêu mà Thái tử Haakon đã đưa ra tối hậu thư rằng nếu hoàng gia không chấp thuận hôn nhân thì sẽ từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng. Anh cho biết tình cảm của cả hai dành cho nhau rất sâu đậm nên không thể từ bỏ.

Chuyện tình cổ tích của Thái tử Na Uy với bà mẹ đơn thân làm nghề bồi bàn - Ảnh 4

Tranh cãi suốt 1 năm trời, Hoàng gia Na Uy cuối cùng cùng chấp nhận cho Mette-Marit trở thành Công nương. Đến tháng 8/2001, trước lễ cưới vài ngày, cô đã tổ chức họp báo để xin lỗi công chúng, cô cũng không né tránh mà cũng cảm thừa nhận những sai lầm trong quá khứ. Mette cho biết mình đã vượt qua nhiều giới hạn và đã trả giá rất đắt. Hiện tại, cô đã biết mình nên làm gì và hứa sẽ trở thành một nàng dâu hoàng gia tốt trong tương lai.

Trong lễ cưới vào ngày 25/8/2001 với phù rể nhí là cậu bé 4 tuổi Marius - con riêng của cô dâu, vị giám mục nói trong hôn lễ khi tuyên bố Matte - Marit và Thái tử Haakon là vợ chồng rằng cả hai đã không chọn con đường dễ dàng nhất, nhưng cuối cùng tình yêu đã chiến thắng tất cả.

Chuyện tình cổ tích của Thái tử Na Uy với bà mẹ đơn thân làm nghề bồi bàn - Ảnh 5

Đến ngày 21/1/2004, Công nương Mette-Marit hạ sinh công chúa Ingrid Alexandra và chào đón thêm một hoàng tử nữa là Sverre Magnus vào năm sau. Thái tử Haakon cũng rất yêu thương con trai riêng của Công nương, xem cậu bé như con ruột. Dù không được trao tước hiệu hay quyền kế vị, nhưng cậu bé Marius vẫn thường xuyên tham gia các sự kiện hoàng gia, được xuất hiện trong những bức ảnh gia đình của hoàng tộc.

Chuyện tình cổ tích của Thái tử Na Uy với bà mẹ đơn thân làm nghề bồi bàn - Ảnh 6
Chuyện tình cổ tích của Thái tử Na Uy với bà mẹ đơn thân làm nghề bồi bàn - Ảnh 7
Chuyện tình cổ tích của Thái tử Na Uy với bà mẹ đơn thân làm nghề bồi bàn - Ảnh 8

Tính đến nay, bà mẹ đơn thân nổi loạn năm nào đã làm Công nương được 20 năm, cô hoàn toàn cho người dân Na Uy thấy được một hình ảnh khác của mình, tốt đẹp, xứng đáng với cương vị là một Công nương. Ngay Được biết, sau lễ cưới, cô không ngừng cố gắng, học lên cao hơn và tham gia các khóa học từ nhiều tổ chức khác nhau rồi lấy bằng thạc sĩ vào năm 2012. Trong các nhiệm vụ hoàng gian, Công nương luôn không ngừng nỗ lực học hỏi và thể hiện tốt vai trò của mình.

Chuyện tình cổ tích của Thái tử Na Uy với bà mẹ đơn thân làm nghề bồi bàn - Ảnh 9
Chuyện tình cổ tích của Thái tử Na Uy với bà mẹ đơn thân làm nghề bồi bàn - Ảnh 10

Vào ngày 25/8 vừa qua, Công nương Mette-Marit và Thái tử Haakon đã kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Hiện tại, Mette-Marit đã trở thành một Công nương được người dân yêu quý và vô cùng ngưỡng mộ. Cặp đôi cũng thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh hạnh phúc bên các con.

Cảnh Điềm: "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" nhưng không thoát khỏi danh "bình hoa di động" Ảnh lịch của Diễm My - Giáng My hot trở lại, nhan sắc xứng danh đại mỹ nhân Con trai Hồng Vân đoạt giải Đạo diễn phim ngắn xuất sắc tại Los Angeles
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp