Clip mẹ già 103 tuổi bịn rịn ra tiễn con gái 80 tuổi khiến bao người rơi lệ

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 11/03/2021 16:25 (GMT +7)
Giây phút tạm biệt, người mẹ già 103 tuổi chống gậy ra đến cửa nhìn theo xe của con gái đã 80 tuổi đi khuất hẳn mới vào nhà.

Mới đây, hình ảnh một cụ bà tập tễnh chống gậy đi ra đứng tận đầu ngõ để tiễn con gái ra xe về nhà khiến nhiều người rơi lệ.

Theo đó, hai nhân vật chính trong clip được cho là hai mẹ con. Người mẹ áo tím nay đã 103 tuổi, người con áo xanh cũng đã 80. Trong clip ngắn, mẹ già 103 tuổi dù bước đi chậm chạp và có phần yếu nhưng vẫn cố ra tận ngõ để tiễn con gái 80 tuổi ra xe khiến nhiều người rưng rưng. Người đăng tải clip lên MXH để lại dòng chú thích rơi lệ: "Có những cuộc gặp chúng ta biết là lần cuối nên phải nói lời tạm biệt. Cả bà và mẹ đều ở cái tuổi gần đất xa trời. Bà cụ đã 100, con gái đã 80. Cả hai đều ở cái tuổi sức khoẻ đã yếu dần đi. Trong một lần hiếm hoi mẹ tiễn con ra tận cổng nhà".

Clip mẹ già 103 tuổi bịn rịn ra tiễn con gái 80 tuổi rồi nói: 'Lần này nữa thôi, lần sau về không còn mẹ nữa', khiến bao người rơi lệ - Ảnh cắt từ clip
Clip mẹ già 103 tuổi bịn rịn ra tiễn con gái 80 tuổi rồi nói: "Lần này nữa thôi, lần sau về không còn mẹ nữa", khiến bao người rơi lệ - Ảnh cắt từ clip

Những hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, người mẹ già ở cái tuổi thất thập với làn da nhăn nheo, tóc bạc phơ dù mắt yếu tay run, bước chân chẳng còn nhanh nhẹn nữa nhưng bà cụ vẫn cố gắng vịn tay bước từng bước chầm chậm mong muốn được nhìn con gái lâu thêm chút nữa.

Còn người con gái tóc cũng đã bạc màu dù ra đến ô tô nhưng vẫn xoay người quay lại để vẫy tay và nở nụ cười thật tươi để chào tạm biệt mẹ mình. Chưa dừng lại ở đó, nếu người xem để ý có thể nhận thấy người con gái với mái tóc bạc trắng dù đã ở xa nhưng vẫn liên tục xua tay ý muốn bảo mẹ đừng đi theo nữa mà hãy trở vào nhà.

Còn người mẹ, vẫn không ngừng ngóng theo bóng dáng con gái ở phía xa, cho đến khi thấy xe của con chuẩn bị rời đi bà cụ vẫn gắng từng bước chân, gật đầu giơ tay tạm biệt. Cụ bà thấy con gái đi rồi còn móm mém nói: "Lần này nữa thôi, lần sau về không còn mẹ nữa". 

Đoạn clip ngắn nên chẳng ai biết bà cụ ấy còn đứng đó bao lâu để ngóng theo con gái nữa nhưng ai cũng hiểu một điều rằng ở cái tuổi gần đất xa trời này thì bà cụ dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho mình rằng "lần nào gặp con cũng có thể là lần cuối".

Quả thật, với cha mẹ dù con cái đã ở tuổi làm ông làm bà nhưng đối với người mẹ già hơn trăm tuổi ấy thì cô con gái 80 vẫn mãi mãi là đứa trẻ, không bao giờ thôi trông ngóng, lo toan.

Clip mẹ già 103 tuổi bịn rịn ra tiễn con gái 80 tuổi khiến bao người rơi lệ - Ảnh 2

Ngay sau khi đoạn clip nói trên được đăng tải, rất nhiều người xúc động khi nghĩ tới cha mẹ mình. Nhiều bình luận để lại bên dưới cho biết họ đã khóc ngay sau khi xem clip. Có lẽ với bất cứ ai đang không ở gần mẹ, khi chứng kiến khoảnh khắc ấy chỉ muốn lao ngay về nhà rồi sà vào cái ôm ấm áp quen thuộc của mẹ, dù cho đang lúc xuân xanh hay khi đã luống bóng xế chiều.

Để Thơ Nguyễn dạy trẻ con nuôi Kumathong, trách nhiệm của bố mẹ nằm ở đâu? Hình ảnh hai anh lớn địu em út vượt đèo đến trường khiến bao người rơi lệ Đừng làm phụ nữ rơi lệ, bởi nếu không họ sẽ biến nước mắt thành đạn và "hạ gục" bạn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp