Cô bé dân tộc gùi em đến lớp học năm xưa giờ đã thành du học sinh

TL Đăng lúc: Thứ tư, 23/09/2020 15:07 (GMT +7)
Hoàng Thị Mũ - cô bé dân tộc gùi em đi học ngày nào - giờ đã trở thành du học sinh ngành quản lý văn hóa tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo kế hoạch, ngày 21/9, Hoàng Thị Mũ sang Trung Quốc nhập học tại Học viện nghệ thuật Quảng Tây, chuyên ngành Quản lý văn hóa theo diện học bổng toàn phần. Tuy vậy, vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Mũ vẫn chưa thể nhập học mà đang học online.

Nhìn vào dấu mốc thành công này từ Mũ, ít ai hình dung được trước đây em đã phải "làm mẹ" từ năm 9 tuổi. Mẹ của em đã mất sau một đêm mưa lũ, còn cha cũng ra đi vì bạo bệnh. Từ đó, em phải chăm sóc hai em trai 8 tuổi và 1 tuổi.

Việc kiếm thức ăn cho các em không dễ dàng. Mũ phải kiếm rau, kiếm sắn và nhường cho hai em ăn trước còn mình ăn những gì còn sót lại. Thời gian đầu, Mũ nghỉ học để trông em. Tuy nhiên, sau khi cô giáo chủ nhiệm tới nhà thuyết phục và đưa ra giải pháp, Mũ đã đưa các em theo học cùng. Ngày đầu tiên quay lại trường học, hình ảnh Mũ gùi em nhỏ trên lưng, tay dắt em lớn trèo dốc gần 2 km đến trường đã khiến các cô giáo bật khóc. 

Trên lớp, Mũ vừa học vừa chăm em, một tay cầm bút, một tay ẵm em dỗ dành.

Hoàng Thị Mũ. Nguồn ảnh: Báo dân trí.
Hoàng Thị Mũ. Nguồn ảnh: Báo dân trí.

Sau hành trình dài 9 năm, trước sự hỗ trợ của các cô giáo, Hoàng Thị Mũ đã trở thành du học sinh. Hai em của Mũ hiện vẫn đang ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng. Em Hoàng A Dũng năm nay học lớp 11 và Hoàng Văn Bình năm nay 10 tuổi, học lớp 4.

Những hình ảnh gùi em đi học của em Hoàng Thị Mũ 9 năm trước:

Trên đường đi học, Mũ gùi em nhỏ trên lưng và dắt em lớn đi bên cạnh.
Trên đường đi học, Mũ gùi em nhỏ trên lưng và dắt em lớn đi bên cạnh.
Mũ vệ sinh cho em.
Mũ vệ sinh cho em.
Mũ cho các em ăn trước còn mình sẽ ăn phần thừa còn lại.
Mũ cho các em ăn trước còn mình sẽ ăn phần thừa còn lại.
Mũ cùng các em đến lớp học.
Mũ cùng các em đến lớp học.
Em Hoàng A Bình khi 1 tuổi, chị Mũ đã thực sự là bà mẹ.
Em Hoàng A Bình khi 1 tuổi, chị Mũ đã thực sự là bà mẹ.
Mũ ngồi ở mỏm đá chờ bố về và nhớ mẹ.
Mũ ngồi ở mỏm đá chờ bố về và nhớ mẹ.
Thí sinh giải ba Đường lên đỉnh Olympia được tặng học bổng du học Đức Lịch trình nữ du học sinh Việt dương tính với Covid-19 khi đến Pháp Chưa tìm ra nguồn lây với du học sinh Hà Nội mắc Covid-19 khi tới Pháp Du học sinh Việt Nam tại Úc bị cáo buộc ăn cắp túi xách hàng hiệu
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp