Cô gái đã mượn tay bố mẹ để "trừ khử" tình địch

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 07/12/2020 12:15 (GMT +7)
Bệnh tật cùng sự bao bọc của bố mẹ khiến Jenelle lớn lên có lối sống khép kín, ít tiếp xúc với người khác.

Jenelle Potter sinh năm 1977 ở Mỹ, từ nhỏ đã mắc nhiều bệnh tật nên luôn được bố mẹ bao bọc và cũng từ đó cô gái luôn coi mạng xã hội là cánh cửa duy nhất đưa mình tới thế giới bên ngoài.

Năm 2005, gia đình cô đã tới thành phố Mountain, bang Tennessee để chăm bà ngoại già yếu, vì không đi làm nên Jenelle ở nhà cả ngày với bố mẹ.

Cho đến khi cô được một nữ nhân viên hiệu thuốc động lòng thương nên chủ động làm quen và thường đưa cô gái ra ngoài chơi với bạn bè mình, thì cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn.

Jenelle Potter
Jenelle Potter

Jenelle sau đó đã "cảm nắng" Billy Payne, anh ruột của nữ nhân viên hiệu thuốc nhưng Billy đã có vợ chưa cưới và có con chung, do đó Jenelle lại trở thành bạn gái của Jamie Curd, anh họ của nữ nhân viên.

Nhưng Jenelle không dám cho bố mẹ biết mình có bạn trai. Mọi chuyện êm đẹp cho đến khi cô bị một số tài khoản Facebook nặc danh, để lại nhiều lời bình luận khiếm nhã trên trang cá nhân của Jenelle, thậm chí là cả lời đe dọa sẽ cho người xâm hại tình dục cô.

Dù sau đó bố mẹ cô cũng lên tiếng về vấn đề này nhưng sự quấy rối vẫn không dừng lại, còn Jenelle cho rằng Billie Jean Hayworth, bạn gái của Billy, là người đứng sau mọi chuyện vì đố kỵ với nhan sắc của mình.

Từ đó, Jenelle bắt đầu buông lời xỉa xói Billie Jean trên Facebook: "Tôi ước Billy và Billie Jean và đứa bé chết tiệt ấy chết đi".

Nhưng sự việc vẫn diễn ra đến mức Jenelle cùng bố đã từng phải trình báo cảnh sát về việc bị quấy rối trên mạng.

Chưa dừng lại ở đó, đã có nhiều lần nhà cô bị ném đá, thậm chí trên viên đá còn viết rõ tên của Bille Jenelleean và Billy khiến cảnh sát nghi ngờ. Nhưng Jenelle thì luôn cho rằng đây là chứng cứ cho thấy kẻ ném đá là Billy cùng vợ chưa cưới.

Vì bị Jenelle chỉ trích nên Billy cùng vợ chưa cưới cũng phản ứng lại gay gắt và rồi hai bên hủy kết bạn với nhau trên mạng xã hội.

Tưởng chừng như mâu thuẫn đã dừng lại nhưng khoảng 10h ngày 31/1/2012, thi thể Billy (36 tuổi) cùng vợ chưa cưới Billie Jean (23 tuổi) được phát hiện trong nhà riêng.

Cảnh sát cho biết, hai người đều trúng đạn vào phần mặt, riêng Billy còn bị cứa cổ khi đang nằm trên giường, Billie Jean chết khi trong tay vẫn đang ẵm con, còn đứa trẻ sơ sinh 7 tháng tuổi không bị hại.

Qua điều tra cảnh sát kết luận, vụ giết người xảy ra từ sáng sớm ngày 31/1/2012, tại hiện trường không tìm được dấu vết hung thủ, căn nhà cũng không bị mất đi tài sản có giá trị hoặc bị xáo trộn đồ đạc.

Vì biết gia đình Jenelle có mâu thuẫn với hai nạn nhân nên cảnh sát đã tìm đến. Trong đó cả Jamie - bạn trai Jenelle - cũng bị triệu tập.

Sau khi kiểm tra bằng máy nói dối, Jamie vẫn phủ nhận giết người, thậm chí chối bỏ cả quan hệ tình cảm với Jenelle.

Cho đến khi Jamie đột nhiên hỏi "phía CIA có ở đây không?" vì Jamie kể gần đây được một người đàn ông tên Chris làm cho CIA nói rằng anh phải bảo vệ Jenelle bằng mọi giá.

Cảnh sát mất một tháng để chắp ghép lại số giấy tờ bị xén vụn. Ảnh: Washington County District Attorney's Office.
Cảnh sát mất một tháng để chắp ghép lại số giấy tờ bị xén vụn. Ảnh: Washington County District Attorney's Office.

Thẩm vấn suốt 6h đồng hồ, cuối cùng Jamie nói bố của Jenelle là hung thủ giết người. Điều này làm cảnh sát đã hết sức ngỡ ngàng vì bố Jenelle - ông Potter là người gặp khó khăn khi đi lại, đôi khi phải thở oxi.

Sau đó vào 1 ngày trong tháng 2/2012, người bố bị bắt giữ, ban đầu cũng phủ nhận dính líu tới vụ án mạng nhưng sau đó nhận tội.

Ông cho biết vì nghe tin hai nạn nhân định bắt cóc và giết hại con gái nên đã ra tay với 2 nạn nhân, còn vợ và con gái không biết mình giết người.

Sau đó cảnh sát xin được lệnh khám nơi ở của gia đình Potter, họ thu giữ nhiều vũ khí, máy tính, và một số túi nylon chứa nhiều giấy tờ đã bị xén vụn.

Sau khi dành một tháng để chắp vá lại các mảnh vụn thì ghép được hơn 100 trang email do "Chris" gửi cho bố mẹ của Jenelle.

Trong thư, "Chris" tự xưng là đặc vụ CIA được giao nhiệm vụ bảo vệ Jenelle và gửi mail này cho bố của Jenelle để ông biết rằng, thực tế Billy và Billie Jean thường xuyên xâm hại phụ nữ trong thị trấn và Jenelle là mục tiêu tiếp theo.

"Chris" bảo ông hãy giết 2 người này, còn sau đó CIA sẽ lo liệu cho ông được thoát tội - cuộc trao đổi kéo dài hàng tháng trước khi vụ án mạng xảy ra.

Nhưng điều tra cho thấy, địa chỉ IP gửi mail lại chính là của gia đình Potter, từ đó cảnh sát nghi ngờ thân phận "Chris" nhiều khả năng do Jenelle tạo ra.

Bên cạnh đó, vào hôm xảy ra vụ án Jenelle trao đổi tin nhắn với bạn trai Jamie rằng, "Bố em đang qua nhà anh đấy" thể hiện Jenelle biết rõ về quá trình chuẩn bị cho vụ giết người.

Do đó đến tháng 8/2013 cả Jenelle và mẹ đều bị bắt giữ, nhưng mãi đến tháng 5/2015, Jenelle và mẹ mới bị đưa ra xét xử.

Tên của Billy Payne và Billie Jean Hayworth xuất hiện trên viên đá mà Jenelle nói là người khác ném vào nhà. Ảnh: Washington County District Attorney's Office.
Tên của Billy Payne và Billie Jean Hayworth xuất hiện trên viên đá mà Jenelle nói là người khác ném vào nhà. Ảnh: Washington County District Attorney's Office.

Công tố viên cáo buộc Jenelle là người đã giết Billy cùng vợ chưa cưới vì ghen đồng thời cho rằng cô đã lên kế hoạch liên lạc với mẹ dưới danh nghĩa "Chris" để thuyết phục mẹ trừ khử hai nạn nhân. Còn người mẹ sau đó thúc đẩy chồng gây án đồng thời Jamie, bạn trai của Jenelle, cũng có vai trò giúp sức.

Luật sư cho rằng Jenelle có đầu óc của một đứa trẻ nên không thể là kẻ chủ mưu của âm mưu, nhưng cuối cùng hai mẹ con Jenelle bị kết án Giết người cấp độ I, lãnh án chung thân vào tháng 7/2015. Điều đáng nói, sau khi bị kết án và được phỏng vấn, Jenelle vẫn một mực khẳng định "Chris" là nhân vật có thật.

Hưng Yên: Chồng giết vợ giữa chợ vì nghi ngoại tình Vụ giết người bỏ trong vali: Nghi phạm có thể đối diện mức án tử hình Vụ giết người bỏ trong vali: Rùng rợn với lời khai của Giám đốc người Hàn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp