Cá voi, đười ươi bị biến thành nô lệ của con người

Phi Lu Đăng lúc: Thứ hai, 02/11/2020 17:56 (GMT +7)
Bị bắt làm nô lệ tình dục, bị giam cầm đánh đập làm trò mua vui… đó chưa phải là tất cả những gì động vật phải gánh chịu từ con người.

Chúng ta vẫn thường biết tới cá voi như một loài động vật hiền lành và thông minh hay những màn biểu diễn voi, biểu diễn gấu nhảy dây… trên sân khấu luôn khiến các em nhỏ thích thú. Nhưng không ai biết, đằng sau những điều tưởng như đẹp đẽ này là những câu chuyện vô cùng kinh khủng, mà trong đó thái độ của con người đối với động vật vô cùng tồi tệ.

Cá voi trắng tấn công thợ lặn

Chú cá voi Beluga được xem là một loài động vật đáng yêu, gần gũi với con người, thông minh, hiền lành. Thế nhưng, một chú cá voi trắng đã bất ngờ tấn công thợ lặn ngay trong bể bơi.

Hình ảnh người thợ lặn bị cá voi trắng tấn công được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người ngỡ ngàng
Hình ảnh người thợ lặn bị cá voi trắng tấn công được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người ngỡ ngàng

Người thợ lặn đã cho biết, mặc dù cô mặc bộ đồ lặn khá dày nhưng trên cơ thể vẫn còn nhiều vết bầm cũng như vết cắn của cá voi. Một chuyên gia hành vi cá voi đã giải thích về hiện tượng được xem là hiếm có này: “Hành vi của động vật hoang dã không thể đoán trước được. Nếu như chúng được nuôi trong một môi trường khắc nghiệt như nhốt và hành hạ, thì điều này dễ gây áp lực cho chúng, và hành động của con người sẽ truyền cảm hứng cho các hành vi hung hãn của động vật".

Động vật và sự thật đằng sau những màn biểu diễn thú hấp dẫn

Ở Thái Lan, người ta thuần dưỡng voi rừng bằng cách bắt cóc voi con và nhốt trong những không gian cực kỳ chật hẹp, như chuồng, hoặc giam dưới một cái hố để không thể di chuyển. Voi bị nhốt và đánh đập chỉ sau vài tháng kể từ khi lọt lòng mẹ. Hàng ngày, voi con được hưởng một chế độ "chăm sóc đặc biệt" chỉ toàn roi và gậy. Nhờ cách này mà nhiều người tin rằng voi rừng sẽ tuân theo chủ nhân vô điều kiện, và sẽ mất dần bản chất hoang dã của mình.

Những chú voi bị huấn luyện nom rất đáng thương
Những chú voi bị huấn luyện nom rất đáng thương

Bạn có bao giờ tưởng tượng được hình ảnh một chú gấu vốn đi bằng 4 chân nhưng bị treo cổ bằng xích sắt và buộc phải tập đi bằng 2 chân, nếu không sẽ chết.

Kinh hoàng hơn, khi nhìn những con bò đực nhảy lên nhảy xuống và không bao giờ có dấu hiệu ngừng nghỉ, nhiều người cho rằng chúng rất tiềm năng. Nhưng không phải, chỉ là bộ phận sinh dục của chúng bị buộc chặt không nhìn thấy. Một ý kiến đã cho biết: "Không phải vì chúng hoang dã, mà vì chúng bị đã tổn thương quá nhiều". 

Điều tồi tệ hơn, chính là việc những người huấn luyện lạm dụng tập luyện cường độ cao để duy trì môi trường sống cho chúng. Việc thiết kế một đại dương ảo cho mọi người thấy chính là một không gian vô cùng ngột ngạt đối với động vật mà chúng không có cách nào phản kháng ngoài chịu đựng.

Khi con người vì lợi ích mà không còn nhân tính

Năm 2003, sự việc đười ươi cái Pony bị bắt để phục vụ cho nhu cầu tình dục của những gã đàn ông được giải cứu thành công tại một nhà thổ trên đảo Borneo đã chấn động thế giới một thời gian dài. Pony từng bị ép làm nô lệ tình dục suốt 6 năm đến nỗi mất đi bản năng sinh tồn tự nhiên khiến ai cũng phẫn nộ.

Chú đười ươi Pony và hành động mất nhân tính của con người
Chú đười ươi Pony và hành động mất nhân tính của con người

Những người nông dân trồng dầu cọ địa phương đã bóc lột Pony như nô lệ tình dục. Nó bị xích vào giường trong tình trạng cơ thể lở loét và đau đớn.

Họ trang điểm, đeo đồ trang sức và xịt nước hoa để khiến Pony không khác gì gái mại dâm. Khách hàng chỉ cần trả cho chủ nhà thổ 2 bảng Anh (khoảng 60.000 VNĐ) để quan hệ tình dục với Pony.

Nếu nó có biểu hiện chống cự thì sẽ phải hứng chịu những trận đòn roi dã man ngay tức khắc. Có rất nhiều khách hàng là công nhân từ trang trại gần đó rất hứng thú với việc quan hệ tình dục cùng đười ươi và sẵn sàng trả tiền cho nó.

Có những con người đã thức tỉnh và trả động vật trở về thiên nhiên

Yoshi, một chú rùa biển đã 20 năm xa rời môi trường tự nhiên, việc đầu tiên khi trở lại biển là tìm về quê hương. Vượt qua miền Nam Châu Phi và băng qua Ấn Độ Dương, nó đã mất 2 năm để bơi 37.000km và cuối cùng cũng tìm thấy cội nguồn.

Chú cá heo trắng Beluga đã được trả lại tự do
Chú cá heo trắng Beluga đã được trả lại tự do

Năm 2019, Công viên Hải dương Trường Phụng ở Thượng Hải trở thành thủy cung đầu tiên ở Trung Quốc thả cá voi Beluga về với biển. Vào thời điểm đó, hai chú cá Tiểu Khôi và Tiểu Bạch bị mất bản năng tự nhiên sau 15 năm bị nuôi nhốt.

Gần đây, có một video được lan truyền trên mạng xã hội thu hút mấy chục nghìn lượt view và hơn 100 nghìn lượt thích đã “dậy sóng" cộng đồng mạng. Theo đó, trong video là hình ảnh một con khỉ nắm chặt vòng bạc trên tay của chú tiểu nhỏ, sau đó chỉ vào sợi dây xích đang thắt chặt trên cổ với sự hy vọng rằng sẽ được giải thoát khỏi nơi này. Có lẽ chú khỉ đã liên tưởng chiếc vòng bạc trên cổ chú tiểu như chiếc dây xích trên cổ mình nên động lòng trắc ẩn. Loài vật còn có tình yêu thương và có trắc ẩn? Con người tại sao không? 

Cho tới nay, hiện trạng hành hạ động vật bị lên án và nhiều tổ chức ra sức ngăn chặn nhưng trên thực tế vẫn còn những hành động nuôi nhốt hành hạ động vật để phục vụ cho thú vui giải trí của con người vẫn diễn ra phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. 

Thủ tướng New Zealand bổ nhiệm cấp phó đồng tính và nữ ngoại trưởng xăm mặt Nữ diễn viên hài Park Ji Sun cùng mẹ ruột qua đời tại nhà nghi do tự tử Quảng Trị: Học sinh lớp 5 trả lại 5 triệu đồng tìm thấy trong đồ cứu trợ Phản hồi vụ Quảng Trị, Thủy Tiên khẳng định sai sót không chỉ ở một xã
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp