Cụ bà ở Thái Bình quyết định ly hôn ở tuổi cận 90 vì ông chồng "cả đời không một lần rửa bát"

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ ba, 01/03/2022 12:21 (GMT +7)
Câu chuyện về cụ bà 86 tuổi quyết định ly hôn chồng, vào viện dưỡng lão sống vì bất mãn với chồng khiến MXH được một phen bàn tán.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ câu chuyện về cụ bà ở Thái Bình quyết định ly hôn chồng với lý do rất đơn giản nhưng phổ biến: Mấy chục năm bên nhau, ông chưa một lần rửa bát.

Nhân vật chính trong câu chuyện "nữ quyền" này là bà Lưu Thị Dung, quê ở Thái Bình. Bà lấy chồng ở tuổi đôi mươi. Nửa kia của bà là đồng nghiệp cùng cơ quan, từng trải qua một lần đò và có con riêng. Sau nhiều năm chung sống, cả hai không có con cái. Thời trẻ, bà một mình cáng đáng gia đình. Việc nhà chồng chất ông chưa bao giờ động tay vào hỗ trợ nhưng bà ngậm ngùi chịu đựng với suy nghĩ truyền thống. Tuy nhiên tuổi càng cao bà càng không thể chấp nhận được chồng mình. Sức bà ngày càng yếu đi, nhưng mặc bà đau lưng hay đổ bệnh, bà không thể nhờ được chồng cắm nồi cơm hay rửa hộ cái bát.

Giọt nước tràn ly, thời điểm đó bà nhận ra rằng chung sống ngần ấy năm nhưng ông chẳng yêu thương mình thực sự, tình nghĩa vợ chồng nhưng chỉ xuất phát từ một phía, không có sự đỡ đần, san sẻ là điều không thể chấp nhận.

Bà Lưu Thị Dung quyết định ly hôn vì chồng không chịu đỡ đần công việc nhà (Ảnh: Khám phá).
Bà Lưu Thị Dung quyết định ly hôn vì chồng không chịu đỡ đần công việc nhà (Ảnh: Khám phá).

Thế rồi một ngày năm 2014, bà quyết định nộp đơn ly hôn tới tòa án, quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân đầy éo le của mình. Sau gần hai năm giải quyết, bà đã thành công trở về với cuộc sống độc thân, thoát khỏi người chồng không bao giờ chịu giúp mình công việc nhà. Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, bà quyết định chuyển đến sống tại một viện dưỡng lão ở Hà Đông, Hà Nội. Tâm sự về cuộc đời mình, bà Lưu Thị Dung cho biết không phải mới đây bà mới có quyết định ly hôn, cũng vì không nhận được sự san sẻ của chồng, bà đã có ý định buông tay từ những năm 1985. Khi đó do gia đình và mọi người khuyên nhủ, bà mới quyết định cho chồng cơ hội sửa đổi. Nhưng rồi đến cuối cùng ông cũng không làm được việc đơn giản như rửa bát hộ vợ. 

Bà Dung nói, dù quyết định khi đã quá già nhưng bà vẫn mãn nguyện. Bởi dù chỉ còn 1 năm để sống, bà vẫn muốn được một lần sống cho riêng mình.

>>> Xem thêm: Cụ bà 91 tuổi đưa em gái 81 tuổi đi gội đầu ở tiệm: 'Khi nào chị lại đưa em sang gội nữa nhé'

Được biết câu chuyện về vợ chồng bà Lưu Thị Dung đã được VnExpress chia sẻ vào năm 2018. Thời điểm đó, bà đã sống trong viện dưỡng lão được hai năm. Các cháu của bà Dung cho biết bà thường đến nhà người thân thăm thú ngắn ngày rồi lại quay trở về "ngôi nhà" của mình. Bà cũng có lương hưu và một số tài sản sau khi ly hôn nên gia đình cũng chưa phải đỡ đần gì thêm.

Cụ bà U80 lần đầu được chụp ảnh cưới: Nụ cười móm mém nhưng vẫn toát lên hạnh phúc khó tả Cụ bà 106 tuổi sống khỏe mạnh nhờ ăn bánh humberger cỡ lớn mỗi ngày Cụ bà 91 tuổi đưa em gái 81 tuổi đi gội đầu ở tiệm: "Khi nào chị lại đưa em sang gội nữa nhé"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp