Cụ bà phải chuyển đi nơi khác vì nhà bất ngờ thành điểm check in hot

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ sáu, 14/05/2021 16:40 (GMT +7)
Một cụ bà người Trung Quốc phải dọn đi chỗ khác khi bất ngờ khách du lịch liên tục kéo đến nhà của bà để check - in, chụp ảnh.

Theo tờ South China Morning Post, một cụ bà 80 tuổi tên là Hu, sống tại Thượng Hải, Trung Quốc gần đây đã phải dọn về ở với nhà con cháu sau khi bị những vị khách du lịch gây ồn ào, phiền toái.

Cụ thể, ngôi nhà của bà vốn thuộc một tòa nhà trên con phố Wukang, Thượng Hải, gần đây bỗng dưng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ một chiếc nơ màu hồng cỡ lớn treo trên ban công, khiến tòa nhà này trông giống như lâu đài Disney thu nhỏ. Theo lời người hàng xóm bà Hu, chiếc nơ hồng này được một người nào đó đính lên mặt ngoài tòa nhà, ở ngay vị trí ban công nhà cụ bà.

Cụ bà phải chuyển đi nơi khác vì nhà bất ngờ thành điểm check in hot
Cụ bà phải chuyển đi nơi khác vì nhà bất ngờ thành điểm check in hot

Không chỉ tòa nhà này, mà bà Hu cũng bỗng dưng nổi tiếng khi một tài khoản trên mạng trong một lần đến thăm khu phố này đã chia sẻ video lên mạng cùng dòng chú thích: "Đứng trên đường Wukang, dưới tán cây phượng, bên dưới ban công có đính chiếc nơ khổng lồ, đợi một cụ bà". Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi nhiều người tò mò kéo đến chụp ảnh check-in "tòa lâu đài" này ngày càng đông, làm phiền nhiễu cuộc sống của cụ bà lớn tuổi này.

Con phố Wukang dài 1,5 km này vốn là địa điểm quen thuộc ở Thượng Hải với nhiều quán cà phê nổi tiếng, di tích lịch sử xung quanh. Bên cạnh đó, 2 bộ phim là Sắc, Giới (2007)Thích Anh (2017) cũng từng lấy bối cảnh tại đây để quay phim nên càng khiến địa điểm này càng thu hút khách du lịch hơn bao giờ hết.

"Gia đình bà cụ rất lo lắng vì bà ấy đã 80 tuổi rồi", những người hàng xóm ở đây cho biết khi chứng kiến tòa nhà bỗng dưng nổi tiếng.

Cư dân khác cũng phải đối mặt với những phát sinh, khó khăn trong việc ra vào khi tòa nhà bỗng thu hút lượng người tham quan đông đúc
Cư dân khác cũng phải đối mặt với những phát sinh, khó khăn trong việc ra vào khi tòa nhà bỗng thu hút lượng người tham quan đông đúc

Và không chỉ cụ Hu mà những cư dân khác cũng phải đối mặt với những phát sinh, khó khăn trong việc ra vào khi tòa nhà bỗng thu hút lượng người tham quan đông đúc, đứng tụ tập trước cửa, gây tắc nghẽn giao thông.

Cơn sốt check in tại ngôi nhà có chiếc nơ khổng lồ thậm chí đã vang đến tai của Fang Shizhong, Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch thành phố Thượng Hải. Ông đã phải lên tiếng đề nghị khách du lịch cần có ý thức tham quan văn minh, không làm xáo trộn cuộc sống của người dân.

Thực chất, Bà Hu là một trong những nạn nhân mới nhất của "daka" (tiếng Trung nghĩa là đột nhập) - xu hướng du lịch kéo đến các địa điểm hot trên mạng để chụp ảnh và kêu gọi những người khác đến trải nghiệm theo.

Bà Hu là một trong những nạn nhân mới nhất của 'daka'
Bà Hu là một trong những nạn nhân mới nhất của "daka"

Hiện tượng du lịch daka bỗng dưng trở thành xu hướng thịnh hành trên mạng xã hội ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Theo đó, không chỉ chụp ảnh check-in, reviewer, các du khách còn phát sóng trực tiếp, giới thiệu về nơi mình đang đến. Mặt tốt của xu hướng này là mang đến cho tất cả du khách những trải nghiệm mới mẻ và chân thực nhất. Tuy nhiên, mặt trái của xu hướng này là dễ gây ùn tắc giao thông, xáo trộn cuộc sống của những người dân xung quanh nếu không được cho phép, cụ thể là hoàn cảnh của bà Hu. Thậm chí, nhiều người còn bất chấp livestream cả những sự cố, tai nạn giao thông, hiện trường án mạng để câu view.

Năm 2020, báo chí Trung Quốc từng đưa tin một phụ nữ ở Hàng Châu bị chồng giết hại, thi thể nằm rải rác quanh khu chung cư. Sau khi tin tức xuất hiện, nhiều người dùng mạng đã ùn ùn kéo đến để "livestream từ ngôi nhà ma ám" và phỏng vấn hàng xóm.

Điểm "check in" tượng Nữ thần Tự do ở Sa Pa tạm đóng cửa Bị chính quyền truy nã, Hoa hậu Myanmar vẫn thản nhiên đăng ảnh check-in lên MXH Du lịch Đà Nẵng, check-in ngay tại 5 "tọa độ" sống ảo giá 0 đồng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp