Việc tử tế: Cụ ông 80 tuổi đi bộ hơn 1km để trả tiền cứu trợ được phát thừa

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 09/11/2020 14:34 (GMT +7)
Khi phát hiện mình được nhận tới 2 phong bì cụ ông đã lội bộ hơn 1km trả lại tiền cứu trợ thừa vì sợ đoàn đến nơi khác không đủ quà để phát.
Hashtag #Việc tử tể #Cứu trợ miền trung #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây, bài viết về một cụ ông tên Tiến (80 tuổi) ở Quảng Trị đi bộ 1km để trả lại tiền cứu trợ được phát thừa  đã thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cụ thể sáng ngày 9/11, một đoàn từ thiện về tặng quà cứu trợ cho bà con vùng lũ ở thôn Trung Đơn, xã Hải Định, huyện Hải Lăng - Quảng Trị. Nhưng không biết vô tình hay cố ý ông Tiến đã nhận được 2 phong bì bên trong có tiền, 

Cụ ông 80 tuổi đã đi bộ hơn 1km đến trả phong bì cứu trợ bị đưa thừa.
Cụ ông 80 tuổi đã đi bộ hơn 1km đến trả phong bì cứu trợ bị đưa thừa.

Sau khi mọi người rời đi, cụ 80 tuổi này về nhà thì mới phát hiện sự việc. Ngay lập tức, cụ đã đi bộ hơn 1km tìm đoàn để trả lại. Khi được hỏi lý do, ông Tiến cho biết vì sợ đoàn đi mất nên phải mang tới gấp kẻo đến nơi khác thì không đủ phát cho mọi người.

Việc tử tế: Cụ ông 80 tuổi đi bộ hơn 1km để trả tiền cứu trợ được phát thừa - Ảnh 2

Bài viết đã nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người, đa phần các ý kiến đều ca ngợi cụ ông và đoàn từ thiện với hành động đẹp.

Nhiều tỉnh miền Trung đang rất khó khăn để ổn định lại cuộc sống sau bão. Bên cạnh những tấm lòng của đồng bào trong và ngoài nước đang hướng về miền Trung, thì việc làm cả cụ ông 80 tuổi này thực sự là một việc tử tế để người ta tin tưởng hơn vào một tương lai tốt đẹp.

Thủy Tiên nhập viện vì kiệt sức sau gần 1 tháng cứu trợ miền Trung Chàng trai liều mình cứu 3 phụ nữ bị lũ cuốn trên đường đi nhận đồ cứu trợ Va chạm trên đường tới miền Trung cứu trợ, Trụ trì chùa Long Nguyên tử vong
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp