Cụ ông 88 tuổi đòi ly hôn bà xã 79 tuổi với lý do: "Tôi đắp chăn bà cũng không cho"

Alice Pham Đăng lúc: Thứ hai, 21/02/2022 12:31 (GMT +7)
Tờ đơn ly hôn của một cụ ông 88 tuổi đã lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua và nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Hình ảnh về một tờ đơn ly hôn được lan truyền xôn xao trên mạng xã hội trong những ngày qua, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đáng chú ý, người đâm đơn "kiện" là một cụ ông 88 tuổi ở Đà Nẵng đòi ly hôn với vợ mình sau 60 năm chung sống.

Theo đó, cụ ông là Nguyễn Hữu G. sinh năm 1934, còn cụ bà là Lê Thị T. sinh năm 1943, cả hai đang cùng sinh sống tại Đà Nẵng. Hai ông bà lên xe hoa từ năm 1964 và đến nay đã bên nhau được chừng 60 năm. Thế nhưng, cụ ông vẫn kiên quyết làm đơn yêu cầu Tòa án nhân dân công nhận cho vợ chồng mình thuận tình ly hôn với lý do được nêu là: "Không hòa hợp nhau" (ví dụ: Tôi đắp chăn bà cũng không cho).

Tờ đơn ly hôn của cụ ông 88 tuổi
Tờ đơn ly hôn của cụ ông 88 tuổi

Nguyên văn đơn của ông G. như sau:

"...Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang công nhận cho chúng tôi thuận tình ly hôn. Lý do: Không hòa hợp nhau (ví dụ: Tôi đắp chăn bà cũng không cho). Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong quý tòa xử lý ly hôn cho chúng tôi một cách nhanh nhất".

Được biết, người đăng tờ đơn ly hôn này lên MXH cính là người cháu nội của cụ ông trên. Theo tiết lộ, cụ ông Nguyễn Hữu G. bị chứng suy giảm trí nhớ từ hoảng 5 - 6 năm nay. Từ ngày mắc phải chứng bệnh này tính tình của ông cũng có nhiều thay đổi như hay giận "vu vơ" và tờ đơn trên cũng là một trong những "sản phẩm" khi giận của ông. Tuy nhiên có một điều không thay đổi là ông G. rất thương và chiều vợ.

Ông G. rất yêu thương vợ
Ông G. rất yêu thương vợ

Ngay khi đăng tải, nội dung tờ đơn ly hôn đã lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều sự quan tâm từ netizen. Nhìn qua thì có vẻ nghiêm túc nhưng đọc từng câu từng chữ của tờ đơn ly hôn, đa phần đều chỉ thấy lý do cụ ông đưa ra là "3 phần bất lực, 7 phần cưng chiều". Hẳn là cụ ông đã phải bất lực thế nào khi chỉ muốn đắp chăn thôi mà bà cũng không cho. 

Chưa rõ thực hư của lá đơn này thế nào nhưng bên dưới phần bình luận, đa số đều ngưỡng mộ trước tình yêu dễ thương của cặp vợ chồng cụ ông. Một số khác cũng bày tỏ cảm thông với nỗi khổ của người chồng, và khuyên cặp đôi hãy thông cảm "xí xóa" để tiếp tục bên nhau.

Đa số đều ngưỡng mộ trước tình yêu dễ thương của cặp vợ chồng cụ ông
Đa số đều ngưỡng mộ trước tình yêu dễ thương của cặp vợ chồng cụ ông

"Đọc thấy đáng yêu quá. Thôi thì mong hai cụ rút đơn, chứ trời lạnh lắm, ai mà chẳng muốn có một người ở bên những lúc này"

"Nhìn cụ ông chiều chuộng bác gái quá, thật ngưỡng mộ hết sức"

"Dễ thương ghê, chắc cụ ông viết đơn trong sự bất lực"

"Đồng cảm với cụ ông, trời lạnh mà cụ bà không cho cụ ông đắp chăn là dỗi phải rồi"

Cụ ông 65 tuổi ngày ngày diễn xiếc để mua vui cho mẹ già Cụ ông miền Tây U90 vạm vỡ dẻo dai hơn thanh niên trai tráng, thích lái mô tô đưa vợ đi phượt Lỡ hứa sẽ rửa bát trọn đời hơn 50 năm trước, cụ ông U80 khuyên giới trẻ khi yêu đừng viết thư tình Cảm động cụ ông loà mắt, đi bộ quãng đường dài chỉ để thăm cháu trong chốc lát
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp