Cuối năm lỡ tiếp vị khách đến ăn cơm, cả nhà chủ quán cơm phải đi cách ly
Khi chuẩn bị đi cưới, chồng ông M. nhận được thông tin phải cách ly vì trở thành F1 của một vị khách vào ăn tại quán cơm nhà ông vài ngày trước đó.

Theo Vietnamnet đưa tin, ông M. (xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội), chủ một nhà hàng ăn đắt khách nhất khu vực, là F1 của một vị khách và đang cách ly tại Trung đoàn Pháo binh 58.
Nguồn tin cho biết, vào ngày 27/1, vợ chồng ông nghỉ bán hàng vì có việc riêng. Sáng 28/1, như thường lệ, vợ chồng ông nấu bún, phở để bán cho khách. Đến buổi chiều cùng ngày, cả hai đóng cửa đi về để chuẩn bị ngày 30/1 đi đám cưới người cháu ở Gia Lâm (Hà Nội).
Tuy nhiên khi vợ chồng ông chưa kịp đi dự lễ cưới thì lực lượng chức năng xã Uy Nỗ đến thông báo, một số khách của ông vừa có kết quả dương tính với Covid-19. Vợ chồng ông chính thức trở thành F1.
Được biết, người khách đến ăn tại quán ăn gia đình ông là những người làm việc tại nhà máy nhà máy Z153 (Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng).
“Trong quá trình khai báo y tế, họ khai báo đã từng ăn cơm trưa tại quán của tôi vào trưa 28/1. Quán đông khách, mỗi ngày không biết bao người ra vào nên tôi không thể nào nhớ hết. Khi nghe họ nói từng ngồi ở dãy bàn ấy, tôi chỉ có thể mường tượng là mình có sắp bát ra dãy đó nhưng không nhớ được mặt”, ông nhớ lại.
Ngay sau khi nhận được thông tin mình trở thành F1, vợ chồng ông đã gọi điện cho họ hàng báo tin, hoãn đi đám cưới. Sau đó, ông bà chuẩn bị quần áo để vào khu cách ly. Dù là một chủ quán cơm đông khách, ngày làm không hết việc nay quán ăn thì bị niêm phong, 2 vợ chồng phải đi cách ly 21 ngày, nhưng ông M. vẫn rất lạc quan, vui vẻ.
Ông M. cho biết, phòng cách ly của ông có 6 người. Mỗi người sinh hoạt tại một giường, cách nhau trên 2m. Vợ chồng ông được ưu tiên ở 2 giường đối diện nhau. Hàng ngày, cứ đến giờ cơm, nhân viên khu cách ly sẽ gọi theo số phòng rồi lần lượt ra lấy cơm. Giờ tắm của mỗi phòng cũng được chia ra để không trùng nhau, phòng vợ chồng ông là từ 12-14 giờ chiều. Thời gian rảnh, tôi dành để đi bộ, tập thể dục.
Ở trong khu cách ly, vợ chồng ông rất trông chờ các cuộc gọi từ con, cháu. Bởi khi vợ chồng ông là F1, các con, cháu trở thành F2. Họ cũng phải dừng hết các công việc buôn bán, kinh doanh, học tập để cách ly tại nhà.
Vốn là những lao động chính trong gia đình, Tết này phải ăn Tết trong khu cách ly, nhưng ông M. cho biết hầu hết mọi người đều rất lạc quan hoàn thành nhiệm vụ cách ly theo đúng quy định.

Bài viết do thành viên 2ĐẸP chia sẻ theo Quy chế MXH GP 267/GP-BTTTT. Thông tin mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn bác sĩ/da liễu. Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa.
Bài viết liên quan

TÓM TẮT TOÀN BỘ SỰ VIỆC CHÂU BÙI BỊ QUAY LÉN
26/6/2024

HẰNG DU MỤC - KHI PHỤ NỮ GIỎI GIANG VẪN LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIA ĐÌNH
25/6/2024

PHẠM NHƯ PHƯƠNG LẠI TIẾP TỤC GÂY BỨC XÚC KHI CHIA SẺ NHỮNG BỨC TRANH PHẢN CẢM, THIẾU TÔN TRỌNG
23/6/2024

LIỆU LÂM MINH CÓ THA THỨ VÀ QUAY VỀ VỚI GIA ĐÌNH ĐÃ TỪNG "TƯƠNG TÁC” VỚI MÌNH KHI ĐANG MANG THAI?
18/6/2024

“F4 VIỆT NAM” TAN RÃ, CHUẨN BỊ CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI LÀ 16 TYPH?
12/6/2024
← Bài trước
Hàn Quốc xét nghiệm Covid-19 cho thú cưng
Bài tiếp →
Tết Nguyên đán 2021 ở "ổ dịch" Covid-19 đầu tiên trên thế giới