Thanh Hóa: Mẹ trầm cảm đẻ con, nhét giấy vệ sinh vào miệng rồi bỏ thùng rác

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 19/11/2020 15:36 (GMT +7)
Một bé trai sơ sinh bị nhét giấy vào miệng, bỏ lại tại thùng rác trong nhà vệ sinh đã được các bác sĩ cứu sống. Mẹ cháu bé được cho là bị trầm cảm.

Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Thanh Hà tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 17h ngày 17/11 đơn vị đã cứu sống một bé trai sơ sinh bị nhét giấy vào miệng, bỏ lại tại thùng rác trong nhà vệ sinh của công ty sản xuất giày da.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Giám đốc bệnh viện thông tin, bé trai sơ sinh được đưa vào cấp cứu trong tình trạng tím tái, nguy kịch. 

Bác sĩ Vũ Thùy Linh (bệnh viện Đa khoa Thanh Hà) – người trực tiếp cấp cứu cho cháu bé - cho biết thêm, các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp cấp cứu, lấy dị vật, vệ sinh, ủ ấm cho cháu. Sau khoảng hơn 1h thì bé đã hồi phục và có thể bú sữa nhờ từ các mẹ khác trong bệnh viện.

Bé trai được một sản phụ tại bệnh viện cho bú nhờ trong sự vui mừng của các y, bác sĩ bệnh viện.
Bé trai được một sản phụ tại bệnh viện cho bú nhờ trong sự vui mừng của các y, bác sĩ bệnh viện.

Theo đó, người đầu tiên phát hiện ra cháu bé là chị Trần Thị Bảy, công nhân công ty sản xuất giày da (khu công nghiệp Lễ Môn, TP.Thanh Hóa). Chị kể lại, khi vào nhà vệ sinh, thì bất ngờ thấy bé trai nằm trong thùng rác, trong miệng bé nhét giấy sau đó chị liền hô hoán mọi người cùng bế cháu bé vào phòng y tế công ty sơ cứu rồi chuyển tới bệnh viện. 

Qua trích xuất camera an ninh công ty thì phát hiện mẹ cháu bé là chị Nguyễn Thị Ng. (26 tuổi) đang làm việc tại công ty này.

Sau đó mọi người tiến hành tìm kiếm thì phát hiện chị Ng. đang nằm ngất lịm trong khuôn viên công ty, trong tình trạng nguy kịch nên đã đưa vào bệnh viện Đa khoa Thanh Hà cấp cứu, hiện tình trạng chị này đã hồi phục.

Bà Nguyễn Thị Hà (SN 1965) trú tại thôn 5, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa là mẹ của chị Ng. cho hay, chị Ng. đã có 2 người con. Lúc mang thai bé trai chị này không có biểu hiện gì lạ và vẫn đi làm bình thường.

Bà Hà cho rằng có thể do bất ngờ hạ sinh cháu bé ngoài mong muốn, tâm lí hoảng loạn nên chị Ng. mới hành động như vậy.

Chị Trần Thị Bảy, công nhân công ty sản xuất giày da (khu công nghiệp Lễ Môn, TP.Thanh Hóa) một trong những người đầu tiên phát hiện cháu bé .
Chị Trần Thị Bảy, công nhân công ty sản xuất giày da (khu công nghiệp Lễ Môn, TP.Thanh Hóa) một trong những người đầu tiên phát hiện cháu bé .

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan cho hay, phía bệnh viện vẫn tiến hành chăm sóc cho cháu bé, chưa thể giao cho mẹ bé vì các bác sĩ cho rằng khả năng mẹ cháu bị trầm cảm, như vậy sẽ gây hại cho cháu.

Liên quan đến sự việc này, đại diện Công an phường Quảng Hưng cho biết, nhận định ban đầu của cơ quan chức năng có thể do mẹ bé bị trầm cảm. Hiện đơn vị đang phối hợp với bệnh viện để có thể bàn giao cháu bé cho người nhà chăm sóc và xử lý theo quy định.

Gia đình hiếm muộn ở Hà Tĩnh "nhặt" được bé trai sơ sinh ở trước cổng Thanh Hóa: Cứu sống bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng nguy kịch Bé sơ sinh có lớp da vảy cá ở Hà Giang được xuất viện
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp