Gia cảnh nghèo khó của hai nhân viên ở quán bánh xèo

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ ba, 24/11/2020 09:42 (GMT +7)
Cả hai nhân viên trong vụ việc bị chủ quán bánh xèo bạo hành đều có gia cảnh vô cùng nghèo khó.

Lớn lên trong cảnh nghèo khó và phải bỏ học giữa chừng, Duy và Đức quyết định rời quê hương Quảng Ngãi ra Bắc Ninh giúp việc cho quán bánh xèo. Cả hai em đều không tưởng tượng được rằng, cuộc sống mưu sinh tại đây không khác gì địa ngục trần gian.

Chủ quán tra tấn khiến khắp người Duy chi chít các vết thương.
Chủ quán tra tấn khiến khắp người Duy chi chít các vết thương.

Mới đây, thông tin chi tiết về gia cảnh của Võ Văn Đức (sinh năm 1999) và Trương Quang Duy (sinh năm 2005) đã được tờ VTCNews đăng tải khiến dư luận càng thêm xót xa.

Theo đó, Đức từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của bố mẹ, được bà ngoại cưu mang. Bà Bùi Thị Tòa (73 tuổi, thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), bà ngoại của Võ Văn Đức, sống trong ngôi nhà cấp 4 cũ nát. Nhận được tin hung về Đức, bà Tòa cả ngày đứng ngồi không yên. Bà kể, sáng nay khi ra chợ nghe mọi người bảo cháu ngoại bị chủ tiệm bánh xèo hành hạ mà bà rụng rời chân tay, liền chạy ngay về nhà để điện cho Đức xem sự tình thế nào.

Bà của Duy mong ngóng từng ngày cháu của mình trở về. Ảnh: VTCNews
Bà của Duy mong ngóng từng ngày cháu của mình trở về. Ảnh: VTCNews

Bà Tòa cho biết, hơn 20 năm trước, mẹ của Đức là chị Võ Thị Thái Diệu gặp và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông cùng quê. Tuy nhiên, hai người không đăng ký kết hôn mà chỉ chung sống với nhau rồi sinh ra Đức. Ngày Đức chào đời, người cha phụ bạc đã dứt áo ra đi bỏ mặc mẹ con chị Diệu xoay sở một mình.

Ngày Đức tròn 1 tuổi, mẹ lặn lội vào Nam tìm việc làm để em lại cho bà ngoại nuôi. Học đến lớp 8, Đức bỏ học giữa chừng đi làm kiếm tiền vì thương bà vất vả. Đến năm 2019, được người quen giới thiệu, Đức quyết định ra Bắc Ninh để giúp việc cho quán bánh xèo. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, Đức bặt vô âm tín.

Đức bị tra tấn đến gãy răng, vết thương nối tiếp vết thương.
Đức bị tra tấn đến gãy răng, vết thương nối tiếp vết thương.

Cách nhà Đức chỉ tầm 5km là nhà của Trương Quang Duy (thôn Thuận Hòa, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành). Cậu bé 15 tuổi lớn lên trong hoàn cảnh đáng thương, mẹ em mất 6 năm trước vì bạo bệnh khi Duy mới 9 tuổi, bố bị thần kinh không có sức lao động. Duy từ nhỏ đã phải lủi thủi tự mình chăm sóc bản thân. Hai anh chị lớn cũng đi tha phương cầu thực. Tháng 9/2020, Duy được anh ruột đưa ra Bắc Ninh làm thuê cho quán bánh xèo. Tuy nhiên anh chị của Duy làm cho cơ sở do Nguyễn Thanh Vũ làm chủ, còn Duy làm cho cơ sở do Nguyễn Thị Ánh Tuyết làm chủ. Chuyện em bị tra tấn cả hai anh chị đều không hay biết. Khi chạy trốn khỏi quán bánh xèo, Duy cũng không đi tìm anh chị mà tá túc trong một ngôi chùa trước khi được người nhà chùa phát hiện ra cơ thể đầy thương tích và báo công an.

Trước đó, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với nữ chủ quán bánh xèo miền Trung, người đã tra tấn hai nhân viên dã man trong một thời gian dài.

Tiếp viên tiết lộ khung giờ "vàng" để đi vệ sinh trên máy bay Trước khi bị bắt, Jason Nguyễn từng là quản lý của Hoa hậu Jolie Nguyễn Bà Jill Biden sẽ mặc gì tại Nhà Trắng?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp