Hàn Quốc: Tên tội phạm vụ án ấu dâm Nayoung sắp được trả tự do

TL Đăng lúc: Thứ tư, 23/09/2020 17:50 (GMT +7)
Dù 12 năm trôi qua, nỗi đau vẫn ở lại với Nayoung và gia đình trong khi kẻ ấu dâm tàn ác sắp mãn hạn tù.
Hashtag #Ấu dâm #NEWS #Nóng trên MXH

Ngày 13/12 tới đây, Jo Doo Soon - tên tội phạm gây ám ảnh ở Hàn Quốc với vụ án bắt cóc và cưỡng hiếp cô bé 8 tuổi Nayoung - sẽ được trả tự do sau khi thụ xong án tù 12 năm.

Dù 12 năm đã trôi qua, những vết thương vẫn còn hằn sâu trong lòng gia đình Nayoung và cô. Bố Nayoung chia sẻ rằng gia đình không thể ngồi lại để cùng xem các chương trình giải trí trên TV. Bởi lẽ, bất cứ khi nào có tin tức về một vụ xâm hại tình dục nào đó thì bé Nayoung sẽ suy sụp, tái trải nghiệm chuyện cũ.

Tên tội phạm ấu dâm và Nayoung trên một bản tin của KBS2.
Tên tội phạm ấu dâm và Nayoung trên một bản tin của KBS2.

Nayoung đã không thể xem tin tức xã hội. Lên đại học, cô ở xa nhà và đã yêu cầu đem TV đi nơi khác. Mỗi khi về nhà, cô cũng chỉ xem hoạt hình. Điều này khiến cho bố cô lo lắng vì kiến thức xã hội sẽ suy giảm nếu không cập nhật tin tức.

Chân dung tên tội phạm.
Chân dung tên tội phạm.

Sau sự việc, cuộc sống của Nayoung không còn được như cũ. Đó là một vụ tấn công tình dục gây ám ảnh không chỉ cho Nayoung mà còn cho người dân Hàn Quốc. Nayoung bị mất hoàn toàn hậu môn và 85% âm đạo, vĩnh viễn không thể làm mẹ, phải đeo túi hậu môn giả bên người suốt 12 năm qua. Bố cô phải nghỉ việc để chăm sóc con cái. Việc sinh hoạt của cô không thể diễn ra bình thường và thỉnh thoảng túi chất thải bị trào ra. Dù cuộc sống không dễ dàng nhưng cô đã vô cùng mạnh mẽ để dần vượt qua.

Hình vẽ của Nayoung về vụ việc.
Hình vẽ của Nayoung về vụ việc.

Tuy vậy, kẻ hiếp dâm Jo Doo Soon sắp được trả tự do và trở về sống gần nhà, bố cô sợ rằng điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề tới tinh thần con gái mình vì có thể họ sẽ vô tình chạm mặt bất cứ lúc nào.

Không chỉ riêng gia đình Nayoung, người dân ở Ansan cũng lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến việc chưa đầy 3 tháng nữa tên tội phạm ấu dâm Jo Doo Soon trở về nơi này sinh sống.

Vụ án được chuyển thể thành bộ phim Hope.
Vụ án được chuyển thể thành bộ phim Hope.

Ngày 11/12/2008, cô bé Nayoung (8 tuổi) đã bị hiếp dâm và đánh đập tàn bạo bởi người đàn ông có tên là Jo Doo Soon. Vụ án đã gây ám ảnh đất nước Hàn Quốc, còn cô bé Nayoung đã phải chịu tổn thương về thể xác và tinh thần. Sự việc chấn động này đã được chuyển thể thành phim Hope để lên án xâm hại tình dục trẻ em lấy đi nước mắt của hàng ngàn người xem.

Nghệ An: Bảo vệ trường học dụ cháu bé quan hệ tình dục rồi quay clip lại
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp