Hương vị tình thân tập 36 phần 2: Làm mẹ đừng như bà Sa

Phạm Vũ Vân Anh Đăng lúc: Thứ bảy, 18/09/2021 09:13 (GMT +7)
Trong tập 36 phần 2 Hương vị tình thân, bà Sa không xuất hiện một giây nào nhưng sự hiện diện lại rất rõ ràng.
Hashtag #Phim Hương vị tình thân #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Người mẹ dùng hận thù để dạy con

Nhân vật không xuất hiện một giây phút nào trong tập phim nhưng sự hiện diện rất rõ ràng. Đó chính là bà Sa.

Có một nghiên cứu tại trường cấp hai ở các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE): Người ta đặt hai cái cây trong hai tủ kính, với cùng giống cây, cùng điều kiện về ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và chế độ chăm sóc. Một cây được treo bảng “Cây đáng khen” và tấm bảng ghi “Cây đáng chê” được treo ở cây còn lại. Hàng ngày, mỗi học sinh đi qua sẽ khen “Cây đáng khen” và xả mọi tức giận vào “Cây đáng chê”. Một thời gian sau, “Cây đáng khen” xanh tốt, phát triển và vươn cao trông thấy. Còn “Cây đáng chê” đã trở nên héo úa.

Điều này đủ để thấy rằng: Sức mạnh của ngôn ngữ khủng khiếp như thế nào.

Bà Sa có một cô con gái xinh đẹp, giỏi giang, nhưng thay vì động viên Thy tự tin phát huy những thế mạnh của mình, bà đã dành mọi sự hận thù, tham vọng không đạt được của mình để chăm sóc và dạy dỗ cô. Luôn bị chê bai, khích tướng, phủ nhận mọi nỗ lực, Thy không héo úa, nhưng lại trở thành một cái cây “lệch lạc”, một con người có tài mà không có đức. 

Có lẽ nhiều người sẽ hả hê với cuộc nói chuyện của Huy và Thy hôm nay. Người ta khi càng yêu vô điều kiện mà bị thất vọng thì càng trở nên cay nghiệt. Huy ít nói, nhưng mỗi từ, mỗi ý của Huy đều chất chứa sự thâm sâu. Đối với Thy lúc này, chắc chỉ có một từ để diễn tả: Nhục. Để chồng mình phải thốt lên “em cưới ai, động chạm với ai cũng như nhau” thực sự là một sự xúc phạm quá lớn đối với người phụ nữ. 

Từng lời nói như nhát dao sắc lẹm, cứa ngọt nhưng rất đau
Từng lời nói như nhát dao sắc lẹm, cứa ngọt nhưng rất đau
Nước mắt cay đắng của Thy
Nước mắt cay đắng của Thy
Chạy theo TIỀN - cái nhận lại là sự sòng phẳng
Chạy theo TIỀN - cái nhận lại là sự sòng phẳng
Sự im lặng đáng sợ của người đàn ông từng yêu vô điều kiện
Sự im lặng đáng sợ của người đàn ông từng yêu vô điều kiện

Trong mối quan hệ TÌNH – TIỀN, con người luôn phải lựa chọn và đánh đổi. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Chọn tình thì sẽ nhận được tình cảm, sự yêu thương. Chọn tiền thì thứ nhận về là sự sòng phẳng. Tình thì có thể dẫn đến tiền nhưng tiền thì dễ đi ngược hướng với tình. Thy đuổi theo tiền tài, danh vọng, ham phú phụ bần, nhưng lại mong nhận lại được cả tình yêu vô điều kiện từ Huy và sự nuối tiếc từ Phi. Sự tham lam ấy chính đã làm Thy trở nên bất hạnh và có thể mất cả bát lẫn mâm. 

Thy không phải kẻ tàn nhẫn như bà Sa. Trong sâu thẳm, khát vọng lớn nhất của Thy là được làm người tốt như Phương Nam kia. Nhưng qua mấy chục năm tôi luyện của mẹ, Thy thành con người nửa chừng, dở xấu dở tốt, dở tiền dở tình, chơi vơi lơ lửng không điểm tựa, không biết mình là ai, mình muốn gì, luôn cố gắng trong bất lực để cả người dưng lẫn người thân thấy được giá trị của mình.

Mẹ con cây khế Xuân – Nam và tầm nhìn của ông chủ tịch Hoàng Khang

Tình thân mến thân của hai mẹ con Xuân - Nam thì chắc ai xem phim cũng cảm nhận được. Lời xin lỗi chân thành của bà Xuân và những giọt nước mắt hạnh phúc của Nam là đoạn kết có hậu cho cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu. 

Nhưng nhân vật đáng nói nhất trong câu chuyện này là ông Khang - một người đàn ông thâm thúy và nhìn xa trông rộng.

Ông Khang chọn trồng cây khế trong nhà là có ngầm ý của mình:

Thứ nhất, cây khế sẽ trở thành biểu tượng của tình cảm giữa bà Xuân và Nam. Nếu một ngày kia, lời nói của bà Xuân hôm nay bỗng nhiên bị gió thổi bay thì bà hãy nhìn lên cây khế để nhớ lại.

Thứ hai, cây khế là sự nhắc nhở bà Xuân về cái ao tù và sự ngứa ngáy nếu phải đắm mình trong cái ao đó một lần nữa. Vậy nên bà Xuân liệu đường mà ăn ở.

Thứ ba, nhà đã có cây bưởi chua, vì thế chắc chắn cây khế sẽ là khế ngọt để nhỡ một trong hai cô con dâu có nghén thì của chua của ngọt đều có sẵn.

Các bạn thấy tầm nhìn của một Chủ tịch nó khủng khiếp như nào chưa?

Cái kết có hậu cho cuộc chiến Mẹ chồng - nàng dâu
Cái kết có hậu cho cuộc chiến Mẹ chồng - nàng dâu
Tầm nhìn của Chủ tịch không đùa được đâu
Tầm nhìn của Chủ tịch không đùa được đâu

Bí quyết tề gia của ông Khang quả đáng để học hỏi. Giải quyết được câu chuyện mẹ chồng nàng dâu giữa bà Xuân và Phương Nam xong rồi, Khang Chủ tịch sẽ làm gì để dâu thứ Khánh Thy quay về với con đường chính đạo? Cùng chờ đón những tập tiếp theo của Hương vị tình thân.

Hương vị tình thân tập 37 phần 2: Vì sao Khánh Thy dám cãi mẹ chồng? Hương vị tình thân tập 108 (tập 37 phần 2): Không còn là cô con dâu ngoan hiền lấy lòng mẹ chồng, Thy lớn tiếng khi bị bà Xuân so sánh với Nam Phương Oanh bao biện chuyện mặc xấu trên phim: Mặc xấu cũng là 1 dấu ấn khó phai
Copy URL
Phim Hương vị tình thân
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp