Hương vị tình thân tập 61: Không nể bà Sa, ông Tấn giết Thy diệt khẩu?

Phạm Vũ Vân Anh Đăng lúc: Thứ sáu, 22/10/2021 10:00 (GMT +7)
Ở tập 61 phần 2 Hương vị tình thân, ông Tấn đã cho người bắt cóc Khánh Thy để lấy bằng chứng đồng thời có hành động không giết người diệt khẩu.
Hashtag #Phim Hương vị tình thân #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

1. Phải chăng bà Sa đã quá ảo tưởng sức mạnh?

Thời gian gần đây, sự xuất hiện của Khánh Thy luôn trở thành nỗi ác mộng của bà Sa với thái độ vừa căm giận, vừa coi thường cùng những thông tin chẳng mấy tốt đẹp mà cô mang lại. Có vẻ như Khánh Thy vừa muốn thông báo, vừa muốn chứng kiến sự đau khổ của mẹ cô và lấy đó làm niềm vui cho mình.

Khánh Thy có vẻ hả hê trước nỗi đau của mẹ cô
Khánh Thy có vẻ hả hê trước nỗi đau của mẹ cô

Sau khi thông báo về việc ông Tấn đang sắp xếp 1 cuộc sống sung túc, hạnh phúc cho 2 bố con mà không có sự hiện diện của bà Sa, Thy còn không quên đay nghiến về mối tình bà Sa “bất chấp mọi đạo lý và liêm sỉ” để bảo vệ hóa ra kết quả lại “tốt đẹp” nhường ấy, như sát muối vào nỗi đau của bà. 

Bà Sa đến gặp ông Tấn để chất vấn chuyện của Dũng
Bà Sa đến gặp ông Tấn để chất vấn chuyện của Dũng

Trong khi ông Tấn đang sốt sắng lo giấy tờ cho Dũng và thu hồi nợ thì bóng dáng của bà Sa đã thấp thoáng. Kể từ khi mọi việc trở nên rối rắm, những cuộc gặp gỡ giữa bà Sa và ông Tấn luôn là sự căng thẳng, dằn hắt lẫn nhau. Bị người tình chất vấn về việc tự ý muốn đưa Dũng ra nước ngoài, ông Tấn ngọt nhạt giải thích và không quên lớn tiếng khẳng định tình yêu duy nhất dành cho 2 mẹ con bà Sa. Phụ nữ thường bị thuyết phục những lời giải thích có vẻ hợp lý, nhưng lần này bà Sa hẳn là có dự cảm không mấy tốt đẹp. Phải chăng bà Sa đã quá ảo tưởng sức mạnh rằng ông Tấn sẽ để ý đến cảm xúc tức tối, giận dỗi của mình mà chùn chân nhưng có trời mới biết được đằng sau bộ mặt gian xảo kia đang suy tính những gì.

Phải chăng bà Sa đã quá ảo tưởng sức mạnh.
Phải chăng bà Sa đã quá ảo tưởng sức mạnh.

2. Khánh Thy muốn độc chiếm và tự xử lý sự thật về cái chết của bố cô.

Khánh Thy đang trong những tuần cuối của thai kì nhưng có vẻ sự tức giận chưa bao giờ khiến cô mất sức. Sau khi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa chị Sâm và mẹ chồng cùng với những lời bình phẩm, tư vấn không có lợi cho mình, Khánh Thy dằn mặt chị Sâm “nói năng cho cẩn thận” vì cô vẫn là chủ còn chị chỉ là người giúp việc.

Khánh Thy dằn mặt chị Sâm về việc ăn nói
Khánh Thy dằn mặt chị Sâm về việc ăn nói

Nhưng, chị Sâm đâu phải 1 người giúp việc tầm thường. Nếu có chứng chỉ với danh hiệu “Giúp việc ngầu nhất của năm” mà chị Sâm số 2 thì không ai dám nhận số 1.

'Chị chỉ là giúp việc thôi nên mới nói với chị Xuân như thế. Chứ chị là chủ thì chị đuổi thẳng cổ những đứa nào láo rồi' - Chị Sâm ngầu đét
"Chị chỉ là giúp việc thôi nên mới nói với chị Xuân như thế. Chứ chị là chủ thì chị đuổi thẳng cổ những đứa nào láo rồi" - Chị Sâm ngầu đét

Chị chỉ là giúp việc thôi nên mới nói với chị Xuân như thế. Chứ chị là chủ thì chị đuổi thẳng cổ những đứa nào láo rồi”.

Câu nói đã khiến Khánh Thy chỉ biết câm nín, tức giận mà trợn đến lồi cả mắt.

Cũng trong tập 61, xuất phát từ tâm ý muốn giảng hòa, tìm ra con đường yên bình nhất cho đôi bên nên ông Sinh đã 1 lần nữa hẹn gặp Thy để nói chuyện. Tuy nhiên Thy vẫn ám ảnh về cuộc hẹn nguy hiểm lần trước nên cẩn thận thuê người theo sau bảo vệ. 

Dù biết có thể ông Sinh không phải thủ phạm nhưng Thy vẫn rất căm ghét ông
Dù biết có thể ông Sinh không phải thủ phạm nhưng Thy vẫn rất căm ghét ông

Có lẽ Khánh Thy biết đến 80% ông Sinh không phải người giết bố mình, chỉ là chưa có bằng chứng xác đáng mà thôi. Nhưng khi đối diện với ông, cô vẫn không ngừng tuôn ra những lời nói cay độc, nghiệt ngã dành cho bố con ông Sinh. Đây quả thật là sự căm hận mù quáng, vô lý. Có lẽ sự căm ghét này không phải xuất phát từ tình yêu của Thy dành cho bố cô mà xuất phát từ tình yêu quá lớn cô dành cho chính bản thân mình. 

Sự căm ghét này có lẽ xuất phát từ tình yêu quá lớn cô dành cho bản thân
Sự căm ghét này có lẽ xuất phát từ tình yêu quá lớn cô dành cho bản thân

Với những bằng chứng Thy đang có trong tay, nếu muốn, cô hoàn toàn có thể hỗ trợ Long hoặc trao đổi với Huy để phối hợp điều tra, tìm ra hung thủ thực sự của vụ án và khiến ông ta phải trả giá như những gì cô nói. Nhưng Thy lại đang cố gắng xoay sở 1 mình. Có lẽ Thy muốn tự mình tìm ra sự thật, rồi tự mình xử lý, độc chiếm sự thật để giấu nhẹm đi quá khứ ô uế của gia đình, có một ông bố trùm xã hội đen và hai chị em Thy - Dũng lại không cùng bố.

Có thể thấy Thy vẫn coi trọng việc giữ hình ảnh bóng bẩy, hào nhoáng hơn là công khai chân tướng sự việc và chịu trách nhiệm về nó dù kết quả có như thế nào. Phải chăng, Thy lo sợ rằng khi tất cả mọi người biết được bố mẹ cô thực chất là người như nào, sự thù hận của cô bấy lâu nay là sai lầm ra sao thì vị trí của cô sẽ ngày càng đi xuống, cô sẽ mất tất cả. Cô không cam lòng thấy ông Sinh được minh oan, thấy Nam được hạnh phúc. 

Rồi đây, Thy sẽ phải trả giá thế nào cho những nghiệp chướng cô đã gây ra?
Rồi đây, Thy sẽ phải trả giá thế nào cho những nghiệp chướng cô đã gây ra?

Không biết rồi đây, Thy sẽ phải trả giá thế nào cho những nghiệp chướng mà mình đã gây ra?

3. Ông Sinh – hạnh phúc ngắn chẳng tày gang

Cuộc đời ông Sinh đúng chuẩn thăng trầm, nhưng thăng thì ít mà trầm thì nhiều. Từ ngày nhận Nam, ông không mấy khi dành trọn vẹn thời gian để hưởng thụ những giây phút đầm ấm bên con gái mà phần lớn là áy náy, day dứt về những lỗi lầm mình gây ra trong quá khứ.

Trầm ngâm ngồi nghe cuộc hội thoại giữa Nam và Long, có lẽ ông tự trách mình đã vô tình gây ra cuộc sống xa chồng chẳng giống ai của Nam. Ông quyết định đến gặp Khánh Thy để xin lỗi và mong nhận được sự tha thứ của cô. Hi vọng cô có thể buông bỏ để cô con gái vô tội của ông có cuộc sống bình thường.

Long mang thức ăn đến cho Nam và 2 vợ chồng trò chuyện vui vẻ
Long mang thức ăn đến cho Nam và 2 vợ chồng trò chuyện vui vẻ
Khiến ông Sinh vô cùng day dứt, áy náy
Khiến ông Sinh vô cùng day dứt, áy náy

Trái với thành ý của ông, Thy vô cùng lạnh lùng và không thỏa hiệp. Đến phút cuối, ông Sinh cũng phải nhắc nhở Thy về quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của mẹ cô, đừng già néo đứt dây thì ai mới là người chịu thiệt. Nên nếu Thy chịu buông tha cho Nam thì ông cũng giấu kín bí mật động trời đó.

Ông đến gặp Thy nhưng không nhận được sự hợp tác
Ông đến gặp Thy nhưng không nhận được sự hợp tác
Cuối cùng ông Sinh đành phải nhắc nhở Thy
Cuối cùng ông Sinh đành phải nhắc nhở Thy
Ai sẽ là người thiệt khi mọi chuyện vỡ lở?
Ai sẽ là người thiệt khi mọi chuyện vỡ lở?

Trong khi Thy tái mặt vì lời nói của ông Sinh thì Chiến chó đã gửi cho ông 1 món quà vô giá, đó là video ghi lại toàn bộ sự việc, bằng chứng quan trọng nhất của vụ án. Chiến Chó không quên gọi điện thông báo khiến ông Sinh vô cùng hạnh phúc như nắm chắc phần thắng trong tay. Đáng lý ra, ngay sau khi nhận được video, ông nên chuyển ngay sang cho Nam, cho Long nhưng có lẽ do trình độ công nghệ chưa được cập nhật nên ông chỉ gọi điện thông báo với Nam. Ông đâu biết rằng người của Thy đã chờ sẵn bên ngoài còn người của ông Tấn thì ngồi ngay trong quán café, chứng kiến toàn bộ sự việc.

Khuôn mặt vui mừng của ông Sinh khi xem đoạn video mà Chiến Chó gửi
Khuôn mặt vui mừng của ông Sinh khi xem đoạn video mà Chiến Chó gửi

Do vậy mà ông Sinh chưa kịp đưa bằng chứng cho 2 con thì đã bị người của Thy chặn đường, chụp thuốc mê gây bất tỉnh. Thy vừa cầm chiếc điện thoại thì ngay lập tức đã bị thuộc hạ của ông Tấn siết cổ mang đi. 

Chưa kịp đưa bằng chứng cho con thì ông Sinh đã bị người của Thy chụp thuốc mê
Chưa kịp đưa bằng chứng cho con thì ông Sinh đã bị người của Thy chụp thuốc mê
Khánh Thy bị người của ông Tấn siết cổ
Khánh Thy bị người của ông Tấn siết cổ
Và bắt cóc
Và bắt cóc

Nam sau khi nhận được điện thoại của bố thì rất hạnh phúc, cuối cùng bố con cô cũng được ngẩng cao đầu mà sống thanh thản. Chờ mãi không thấy ông Sinh về, cô gọi điện cho Long. 

Nam từ hạnh phúc sau khi nhận được điện thoại của bố
Nam từ hạnh phúc sau khi nhận được điện thoại của bố
Đến lo lắng vì không thấy bố về
Đến lo lắng vì không thấy bố về
Nam gọi cho Long nhưng có vẻ cô sẽ tự đi tìm vì đã có định vị của ông Sinh
Nam gọi cho Long nhưng có vẻ cô sẽ tự đi tìm vì đã có định vị của ông Sinh

Có lẽ nhờ định vị gắn trên máy ông Sinh mà cô đã tự mình đi tìm. Thật không may người cô tìm thấy lại là người không xứng đáng nhất. Nam sẽ làm thế nào khi đứng trước an nguy của Khánh Thy còn mình thì đang bụng mang dạ chửa? Liệu có phải được Nam cứu mạng mà Thy mới thực sự hối cải?

Hương vị tình thân tập 62 phần 2 (tập 133): Phương Nam và Khánh Thy mắc kẹt trong đám cháy Hương vị tình thân: Ông Tấn bị bắt, Khánh Thy hoảng loạn cầu xin Phương Nam cứu mình Hương vị tình thân tập 60 phần 2: Ông Tấn muốn đưa Dũng cao chạy xa bay
Copy URL
Phim Hương vị tình thân
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp