"Kỳ nữ" Kim Cương: Người nghệ sĩ có một không hai đất Sài Thành

Lulu Đăng lúc: Thứ sáu, 09/10/2020 00:27 (GMT +7)
Trải qua 5 cuộc tình dang dở, NSND Kim Cương chấp nhận cảnh cô đơn lẻ bóng ở tuổi xế chiều.

"Kỳ nữ" nổi danh đất Sài Thành

Cùng với Thẩm Thúy Hằng và Kiều Chinh, Kim Cương được xếp vào top 3 diễn viên xinh đẹp nhất miền Nam thế kỷ 20. 

Kim Cương sinh năm 1937 trong một gia đình 3 đời làm nghệ thuật. Bà cố, bà nội và cha mẹ ruột Kim Cương đều làm bầu gánh, nổi danh đất Sài thành. Vì thế, có thể nói, Kim Cương được lên sân khấu từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, được mẹ bồng trên tay đến khi chập chững biết đi. 

Khi mới sinh được 18 ngày tuổi, bà đã được mẹ cho ra sân khấu để đóng con Thị Màu khi đoàn hát mừng thất tuần Đức Tiên Cung Dương Thị Thục - vợ vua Khải Định. 

Nhan sắc nghệ sĩ Kim Cương thời trẻ.
Nhan sắc nghệ sĩ Kim Cương thời trẻ.

Đến năm 7 tuổi, Kim Cương nhận một vai thực sự trong tuồng "Na Tra Lóc Thịt". Sở hữu vẻ ngoài lanh lợi, thông minh cùng tài diễn xuất tự nhiên ăn sâu vào máu "con nhà nòi", Kim Cương nhận được vô vàn lời khen từ khán giả đến những bậc cha chú trong đoàn.

Tuổi thơ của Kim Cương là những tháng ngày phiêu dạt theo đoàn hát từ Nam ra Bắc, từ nơi phồn hoa đô thị đến các vùng quê nghèo khó. Tuy nhiên, những tháng ngày hạnh phúc ấy không kéo dài lâu. Năm Kim Cương lên 9, cha bà - ông bầu Cương trở bệnh nặng với những cơn co giật rồi qua đời khi đang đi diễn ở Mũi Né, Phan Thiết.

Cha mất, mọi sóng gió bắt đầu ập đến. Mẹ bà là nghệ sĩ Bảy Nam một mình vừa lo ba đứa con nhỏ, vừa gồng gánh trên vai miếng cơm manh áo cho những anh chị em còn lại trong đoàn hát.

Chia sẻ về quãng thời gian khó khăn này, NSND Kim Cương từng tâm sự: "Thời điểm đó, tôi mới 9 tuổi. Em Kim Quang và Ngọc Thố còn rất nhỏ. Má phải bán từng cân đai áo mão, từng miếng bạc, từng hạt thủy tinh trên các bộ phục trang để đổi lấy gạo ăn.

Những chiếc áo được rút kết kim tuyến và bán cho người tản cư với giá rẻ mạt để họ làm tã lót cho em bé hay lau những con heo sắp đẻ.

Từng tấm phông màn, từng cuộn dây kéo, cánh gà cũng lần lượt ra đi. Cuối cùng là tấm màn nhung có hai chữ Phước Cương. Lúc bán tấm màn nhung này má khóc nấc. Chị em tôi cũng ôm nhau khóc theo..."

Kim Cương và mẹ - cố NSND Bảy Nam.
Kim Cương và mẹ - cố NSND Bảy Nam.

Lên 10 tuổi, Kim Cương phải xa mẹ, về ở trong biệt thự của dì Năm Phỉ tại Sài Gòn và đi học. Tuy nhiên, định mệnh một lần nữa đưa bà trở lại với sân khấu. Năm 19 tuổi, do thi rớt tú tài, Kim Cương bắt xe đi Châu Đốc tìm mẹ. Trùng hợp, bà được diễn vở "Giai nhân và ác quỷ".

Với vai diễn đầu tay, Kim Cương đã tạo nên một cơn sốt trong giới ký giả, khán giả thời bấy giờ. Để rồi sau đó, bà trở thành đào chính và gánh vác đoàn hát của gia đình.

Ở độ tuổi đôi mươi, bà "liều lĩnh" giã từ sân khấu cải lương để chọn cho mình một con đường làm nghệ thuật còn xa lạ với đông đảo khán giả, đó là kịch nói.

'Kỳ nữ' Kim Cương: Người nghệ sĩ có một không hai đất Sài Thành - Ảnh 3
'Kỳ nữ' Kim Cương: Người nghệ sĩ có một không hai đất Sài Thành - Ảnh 4
Bà thành danh trên sân khấu cải lương, kịch nói.
Bà thành danh trên sân khấu cải lương, kịch nói.

Không chỉ diễn xuất, Kim Cương đảm nhiệm luôn việc viết kịch bản, đạo diễn, nhà sản xuất. Đặc biệt, điều mọi người phục nhất ở bà là, suốt mấy chục năm, bà luôn làm trưởng đoàn hát, quản lý, đốc thúc hàng chục con người. 

Trong khi nghệ sĩ tâm hồn bay bổng thì người làm quản lý lại đòi hỏi sự chặt chẽ của lý trí. Có lẽ vì Kim Cương hòa hợp được cả hai điều đó nên ký giả phong cho bà là "kỳ nữ" (một người nữ kỳ tài).

Suốt nhiều năm liền, đoàn kịch nói của Kim Cương chinh phục được khán giả qua hàng loạt vở diễn nổi tiếng như Lá sầu riêng, Bông hồng cài áo, Huyền thoại mẹ, Người mua hạnh phúc, Hai mùa giáng sinh...

Tình duyên lận đận, lẻ bóng tuổi xế chiều

Thành danh trong nghệ thuật nhưng đường tình duyên của nghệ sĩ Kim Cương lại không mấy suôn sẻ. Bà từng trải qua 5 mối tình dang dở và tự nhận mình là người "thất bại trong hôn nhân". Năm 35 tuổi, nữ nghệ sĩ lập gia đình lần đầu tiên. Bà và chồng có với nhau một con trai tên Gia Vinh.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tan vỡ sau 15 năm. Ở tuổi 50, bà bắt đầu một tình yêu mới, tuy nhiên cuộc tình ấy cũng chỉ kéo dài 2 năm. Từ đó đến nay, nữ nghệ sĩ sống cảnh lẻ bóng.

Chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân, bà tâm sự: "Đôi lúc tôi cũng nghĩ phải chăng Trời cho mình nhiều thứ quá nên phải lấy lại vài thứ mới phải lẽ? 

Bây giờ, tôi chỉ biết nhận cái lỗi đổ vỡ phần nhiều nằm ở mình. Dù rằng trong suốt chặng đường tìm kiếm hình bóng một nửa, tôi luôn tìm và gặp những người tốt. Nhưng để cùng tạo hạnh phúc cho một gia đình bền vững khó quá! Nghĩ thế nên mấy chục năm qua, tôi chấp nhận với hoàn cảnh lẻ bóng".

Kim Cương tự nhận mình là người thất bại trong hôn nhân.
Kim Cương tự nhận mình là người thất bại trong hôn nhân.

Hiện nay, nghệ sĩ Kim Cương đã ở tuổi 83. Dù đã giải nghệ nhiều năm, bà vẫn tích cực với các công tác thiện nguyện.

Nhiều năm liền, bà tổ chức sự kiện Nghệ sĩ tri âm để quyên góp giúp các diễn viên, nhạc công, soạn giả nghèo khổ, sáng lập quỹ học bổng Bảy Nam hỗ trợ con em nghệ sĩ đang túng thiếu. Nghệ sĩ Kim Cương hiện là Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM.

'Kỳ nữ' Kim Cương: Người nghệ sĩ có một không hai đất Sài Thành - Ảnh 7
Nghệ sĩ Kim Cương tâm huyết với công việc và các hoạt động thiện nguyện.
Nghệ sĩ Kim Cương tâm huyết với công việc và các hoạt động thiện nguyện.

Không còn hoạt động nghệ thuật nhưng nghệ sĩ Kim Cương vẫn là một tên tuổi đình đám của làng kịch Việt Nam. Bà tâm sự, cho đến nay, mỗi khi ra đường hay ra nước ngoài, người ta vẫn nhớ, đến ôm và xin chụp ảnh cùng bà. Họ gọi tên cô Bê, cô Diệu hay Trà Hoa Nữ - những nhân vật Kim Cương từng biểu diễn khiến bà vô cùng xúc động.

Năm 2019, nghệ sĩ Kim Cương phải nhập viện điều trị bệnh nhồi máu cơ tim. Bác sĩ khuyến cáo bà không được làm việc quá sức. Nhiều khán giả gửi lời chúc, mong nữ nghệ sĩ giữ gìn sức khỏe ở tuổi ngoài 80. 

Kim Cương bên con cháu.
Kim Cương bên con cháu.

Chia sẻ về những ngày tháng tuổi già bình yên, NSND Kim Cương nói: "Những ngày nằm trên giường bệnh khiến tôi suy nghĩ nhiều điều. Thú thật rằng, quỹ thời gian của bản thân cũng không còn nhiều. Thế nên tôi luôn cố gắng tranh thủ mọi thứ khi có thể để sống trọn vẹn với gia đình, cũng như những kế hoạch thiện nguyện mình đã ấp ủ". 

Thẩm Thúy Hằng: Đời thăng trầm của giai nhân tuyệt sắc nổi danh một thời Nhạc sĩ Trần Tiến tiết lộ về hai lần cảm thấy "hèn" nhất cuộc đời
Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp