Nam tiếp viên Vietnam Airlines xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng nhiều người

Thu Trần Đăng lúc: Thứ bảy, 05/12/2020 14:40 (GMT +7)
Nam tiếp viên Vietnam Airlines đã bật khóc khi mình là F0, lây nhiễm cho nhiều người, khiến cả xã hội căng thẳng.

Được biết, bệnh nhân 1342 là nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Bệnh nhân đã bày tỏ sự ăn năn, hối hận và xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người.

Chia sẻ với PV VNEpress vào tối qua 4/12, bệnh nhân 1342  đã gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Anh cho biết mình đã hối hận từ giây phút đầu tiên, rất ăn năn vì đã khiến xã hội, nền kinh tế và người thân bị ảnh hưởng. Nam tiếp viên  bày tỏ, dù bị bệnh không có thuốc chữa anh cũng không sợ, vì còn trẻ, sức khỏe tốt nên có thể vượt qua được, chỉ lo cho tất cả mọi người.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Khi nghe tin bị xem xét xử lý hình sự vì vi phạm quy định cách ly, lây lan nCoV cho ba người, gây hậu quả nghiêm trọng, nam tiếp viên hiện rất lo sợ, bàng hoàng.

Trước đó, anh từng tham gia những chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam từ những vùng dịch như Pháp, Australia, Anh. Thời gian điều trị, cách ly trong bệnh viện, nam tiếp viên cũng nhận được rất nhiều tin nhắn động viên từ những hành khách mà anh đã từng phục vụ trên chuyến bay giải cứu công dân về nước.

Anh cũng cho biết thêm, bản thân cũng nhận được lời động viên từ các y bác sĩ. Sự động viên của mọi người giúp nam tiếp viên bớt chạnh lòng vì những thông tin nặng nề xung quanh.

Bệnh nhân cũng chia sẻ cảm thấy may mắn vì mẹ anh đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong những ngày anh cách ly tại nhà trước đó, mẹ thường mang thức ăn đến cho anh. Bố anh vì quá lo con trai nên nhiều lần lên cơn mệt khi nghe tin con trai dương tính.

"Chỉ cần bố mẹ khỏe mạnh, tôi không muốn mọi người lo lắng", anh chia sẻ.

Nam tiếp viên Vietnam Airlines xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng nhiều người - Ảnh 2

Nam tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Nhật Bản bay về Việt Nam ngày 14/11. Sau đó đến cách ly tại khu vực cách ly do Vietnam Airlines quản lý đến 18/11. Sau khi có hai lần xét nghiệm với kết quả âm tính, tiếp viên này về cách ly tại nhà trọ ở đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình. Tuy nhiên, đến ngày 28/11, anh lại cho ra kết quả xét nghiệm dương tính.

Trong quá trình cách ly, nam tiếp viên tiếp xúc với bạn là nam giáo viên tiếng Anh, sau này ghi nhận là "bệnh nhân 1347", đến trường Hutech để học. Nam giáo viên trên lại là nguồn lây cho "bệnh nhân 1348" - bé trai một tuổi và "bệnh nhân 1349" nữ học viên Trung tâm Anh ngữ Key English, 28 tuổi.

Qua truy vết, có tổng cộng 2.916 người tiếp xúc 4 bệnh nhân, hiện tất cả đã phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Hàng chục trường đại học, tiểu học phải cho sinh viên, học sinh nghỉ học. Nhiều khu chung cư, hộ gia đình bị phong tỏa, khử khuẩn chống dịch.

Sáng nay 5/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã thông báo 861 người tiếp xúc diện F1 với 4 bệnh nhân, 1.400 F2, 271 mẫu rà soát cộng đồng xét nghiệm âm tính, hiện còn 384 mẫu rà soát cộng đồng chờ kết quả.

Nữ y tá mất mẹ và chồng trong ba ngày liên tiếp do Covid-19 TP.HCM: Học sinh nghỉ học vì Covid-19 sẽ kiểm tra học kỳ ra sao? Diễn biến Covid-19 đến 6h ngày 4/12: Thế giới vượt 65 triệu ca bệnh, Anh tiêm chủng toàn quốc 3 bệnh nhân 1347, 1348, 1349 không có bất kỳ triệu chứng đặc trưng nào của Covid-19 Nhật Bản sẽ tiêm vaccine Covid-19 miễn phí cho toàn bộ người dân
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp