Ngày trẻ vì con không ly hôn chồng gia trưởng, đến tuổi 56 tự lái xe đi phượt để sống cho mình

Alice Pham Đăng lúc: Thứ ba, 15/03/2022 21:46 (GMT +7)
Người phụ nữ quyết rời khỏi nhà, lái xe đi du lịch một mình sau nhiều năm chịu đựng cuộc hôn nhân không hạnh phúc bên người chồng gia trưởng.
Hashtag #Chuyện lạ bốn phương #NEWS #Nóng trên MXH

"Tôi muốn đi du lịch khắp cả Trung Quốc". 

Đó là lời nói xuất phát từ một người phụ nữ 56 tuổi có tên là Su Min, sống tại tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Bà đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua một chiếc ô tô Volkswagen Polo màu trắng - phục vụ cho chuyến hành trình đầu tiên dài vô tận của mình. Cầm vô lăng và rời khỏi nhà với số tiền tiết kiệm và lương hưu hàng tháng, Su Min đi đến những nơi mà bà chẳng hề nghĩ trước cũng chỉ để tìm lại sự tự do và hạnh phúc lần đầu tiên có được trong cuộc đời mình.

Hơn nửa phần đời đã trôi qua, bà luôn sống trong mối quan hệ không hạnh phúc với người chồng gia trưởng.
Hơn nửa phần đời đã trôi qua, bà luôn sống trong mối quan hệ không hạnh phúc với người chồng gia trưởng.

Trên Douyin (mạng xã hội Trung Quốc), Su Min đã đăng tải đoạn clip ngắn dài gần 4 phút vừa lái xe, vừa giải thích lý do khiến bản thân bỏ tất cả để đi "phượt" dài ngày một mình.

Theo đó, bà Su Min cho biết, hơn nửa phần đời đã trôi qua, bà luôn sống trong mối quan hệ không hạnh phúc với người chồng gia trưởng. Ngoài làm lụng kiếm tiền, bà luôn phải "nâng khăn sửa túi" cho chồng con và đảm đương mọi việc nhà. Trong khi đó, chồng bà lại không bao giờ đưa cho vợ một đồng nào dù ông tiêu tiền rất phung phí. "Là một gia đình, lẽ ra phải là một cộng đồng kinh tế nhưng chồng tôi thì không như vậy", bà Su Min nói.

Điều này diễn ra trong suốt mấy chục năm khiến bà quá chán nản với cuộc hôn nhân và việc phải chăm sóc  2 cháu trai sinh đôi của con gái, đến nỗi bà từng được chấn đoán mắc trầm cảm và phải dùng thuốc để bệnh thuyên giảm. Nhiều lần muốn ly hôn song vì nghĩ đến con cái, muốn con có một gia đình trọn vẹn nên bà đành cố chịu đựng.

Su Min đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua một chiếc ô tô phục vụ cho chuyến hành trình dài bao la của mình.
Su Min đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua một chiếc ô tô phục vụ cho chuyến hành trình dài bao la của mình.

"Sau này con gái ra trường đi tìm bạn đời, tôi lại nghĩ, con sẽ bị "mất mặt" với nhà chồng nếu có bố mẹ ly hôn. Thế nên tôi tiếp tục nhẫn nhịn. Khi con gái sinh con, tôi đến nhà con ở, đỡ đần con chăm sóc cháu, đưa đón cho đến khi cháu đi học thì mới thôi", Su min chia sẻ

Cho tới khi các cháu đến tuổi đi học, Su Min quay trở lại nhà của mình để sống. Lần này, thấy chồng vẫn chứng nào tật nấy, bà đã ra quyết định cuối cùng như là cách giải thoát cho bản thân: Rời khỏi nhà và tự lái xe đi du lịch khắp Trung Quốc.

Kế hoạch này vốn đã được bà nghĩ ra từ 1 năm trước đó và từng bàn với gia đình song ai nấy đều tỏ ra khá nghi ngờ bà, thậm chí người chồng còn ngăn cấm và cho rằng bà đang lãng phí tiền bạc. Tuy vậy, trong thời gian bị gián đoạn vì dịch bệnh, bà Su Min đã bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến các chuyến du lịch tự lái trên Internet, mua những món đồ cần thiết phục vụ cho chuyến đi.

Trong nhiều tháng tự lái xe vừa qua, Su Min cho biết cảnh đẹp thiên nhiên đã từng bước chữa lành trái tim ngột ngạt của bà, tâm trạng của bà ngày được cải thiện và tầm nhìn rộng mở.
Trong nhiều tháng tự lái xe vừa qua, Su Min cho biết cảnh đẹp thiên nhiên đã từng bước chữa lành trái tim ngột ngạt của bà, tâm trạng của bà ngày được cải thiện và tầm nhìn rộng mở.
Bà chưa có kế hoạch về nhà
Bà chưa có kế hoạch về nhà

Trong nhiều tháng tự lái xe vừa qua, Su Min cho biết cảnh đẹp thiên nhiên đã từng bước chữa lành trái tim ngột ngạt của bà, tâm trạng của bà ngày được cải thiện và tầm nhìn rộng mở. Bà đã ghé quan Côn Minh, Lệ Giang và Đại Lý, cắm trại ở bãi biển Erhai và chợp mắt trong tiếng hót líu lo của những chú chim. 

Trước đó, bà Su Min cũng từng tiết lộ muốn đến Hải Nam để đón năm mới. Khi được gia đình hối thúc về nhà trước Tết, bà không ngại nói rằng mình "không muốn làm việc cho mọi người nữa". Khi được hỏi bao giờ sẽ trở về nhà, Su Min nói: "Tôi thực sự không biết, nhưng không phải trong vài năm tới" "Sau này, khi không còn gì phàn nàn và có thể thông cảm cho chồng, tôi có thể sẽ quay lại".  

Đoạn video bà Su Min lái ô tô đã thu về hơn 2 triệu lượt yêu thích ngay từ khi đăng tải. Rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ khi Su Min biết lái xe và am hiểu công nghệ dù đã bước sang tuổi ngũ tuần. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cùng bày tỏ sự đồng tình với cách làm của người phụ nữ 56 tuổi này khi dám một lần sống cho mình để tìm ra giá trị của bản thân.  

Angelababy được đại gia tặng nhẫn kim cương 35 tỷ sau 2 tháng ly hôn Phụ nữ khu vực đồng bằng Bắc Bộ có tỉ lệ ly hôn thấp nhất cả nước MC Hoàng Oanh nói gì trước nghi vấn đã ly hôn với chồng Tây sau gần 3 năm bên nhau? 4 tháng sau ly hôn, Từ Hy Viên lấy chồng mới, không ai khác là người đàn ông của 20 năm trước Sau vụ ly hôn nghìn tỷ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo mang tiền đi hỗ trợ 100.000 phụ nữ khởi nghiệp
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp