Nghẹn ngào hình ảnh con trai gọi video hát cho mẹ đang hấp hối vì Covid-19

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 14/05/2021 20:59 (GMT +7)
Người con trai đã phải vĩnh biệt mẹ mình đang hấp hối trên giường bệnh vì Covid-19 bằng một bài hát qua cuộc gọi video. Ai chứng kiến cảnh này cũng xúc động.

 Sức tàn phá của làn sóng Covid-19 thứ 2 tại Ấn Độ những ngày này có thể nói là lớn hơn nhiều so với những gì người ta có thể dự liệu. Mỗi ngày số lượng những ca nhiễm bệnh và số người chết ở Ấn Độ đều không ngừng tăng lên. Covid-19 đã gây ra quá nhiều mất mát và làm rất nhiều gia đình rơi vào cảnh chia ly, tang thương. 

Mới đây, bác sĩ Dipshikha Ghosh đã kể lại câu chuyện hết sức thương tâm do chính mình mắt thấy tai nghe trên Twitter cá nhân, khiến ai cũng xúc động. Cụ thể, một người phụ nữ đang ở trong tình trạng hấp hối do nhiễm Covid-19 nhưng vì sợ lây nhiễm bệnh cho gia đình và cộng đồng và người thân. Chứng kiến sjw việc ấy, bác sĩ Dipshikha đã giúp người phụ nữ này gọi điện video cho các thành viên trong gia đình bà để họ có thể nhìn và nghe thấy nhau lần cuối.

Nghẹn ngào hình ảnh, con trai gọi video hát cho người mẹ hấp hối vì Covid-19 - Ảnh minh họa
Nghẹn ngào hình ảnh, con trai gọi video hát cho người mẹ hấp hối vì Covid-19 - Ảnh minh họa

Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, một trong những người con trai của bà đã hát ca khúc nhạc phim kinh điển "Tera Mujhse Hai Pehle Ka Naata Koi" cho mẹ nghe như một lời vĩnh biệt. Kể về giây phút ấy, bác sĩ nghẹn ngào chia sẻ: "Anh ấy hát Tera Mujhse Hai Pehle Ka Nata Koi. Tôi chỉ biết đứng đó cầm điện thoại, quan sát anh ấy nhìn mẹ qua cuộc gọi video rồi hát. Mấy cô y tá đi qua đứng lặng người. Anh ấy ngắt quãng giữa chừng nhưng đã hoàn thành câu hát". Anh ấy hỏi mẹ vài thông tin, cảm ơn tôi và rồi gác máy". Dipshikha cho biết, khi chứng kiến giây phút ấy, không chỉ cá nhân anh mà tất cả các y tá có mặt đã rơm rớm nước mắt.

Câu chuyện này sau khi được đăng tải, đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng và lan truyền không ngừng trên các trang mạng xã hội. Nhiều người nhận định, phải chứng kiến cảnh ấy chắc chắn phần nào cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của nhân viên y tế. Như chính bsĩ Dipshikha trong bình luận về bài đăng của mình cũng đã viết: "Tôi không thể làm điều này thêm lần nào nữa".

Bên cạnh đó, nhiều người đã bày tỏ sự xúc động đồng thời cũng đánh giá cao nỗ lực của Dipshikha trong việc giúp các gia đình bệnh nhân được đoàn tụ lần cuối.

"Cầu Chúa ban thêm sức mạnh cho bạn cũng như cho tất cả các bác sĩ, y tá."

"Tôi thực sự không biết bạn là ai, cũng không biết bệnh nhân của bạn và con trai cô ấy là người thế nào. Nhưng tôi có thể tưởng tượng tình huống đó và tôi thực sự đã rất cảm động. Hãy nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé"

"Câu chuyện này đã làm tan nát trái tim tôi, cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ tới với tất cả chúng ta", những bình luận của cư dân mạng.

Ấn Độ đang đối mặt với tình hình Covid-19 rất nghiêm trọng
Ấn Độ đang đối mặt với tình hình Covid-19 rất nghiêm trọng

Được biết, trong tháng 5, đã có nhiều ngày số người chết ở Ấn Độ lên tới hơn 4000 người, có những ngày, số ca dương tính mới với SARS-CoV-2 tại đất nước đông dân nhất thế giới này lên đến hơn 350.000 người.

Biến thể virus corona B.1.617, nguyên nhân gây ra tình trạng lây lan nhanh ở Ấn Độ được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào danh sách biến thể "đáng lo ngại". Biến thể virus SARS-Cov-2 của Ấn Độ đã có mặt ở hơn 40 nước, trong đó có Việt Nam.

Ông Đoàn Ngọc Hải thông báo có khả năng nhiễm Covid-19 trên đường đi thiện nguyện Bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương dương tính với nCoV Ông Đoàn Ngọc Hải âm tính lần 1 với nCoV, chỉ bị cảm cúm thông thường, có dấu hiệu suy nhược cơ thể
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp