Người dân mặc áo khoác xuống biển tắm, 2 phút đã phải đi lên trong kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ hai, 02/05/2022 09:15 (GMT +7)
Vì nhiều lý do, người dân không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc được ngâm mình dưới biển nên chấp nhận cảnh co ro trong thời tiết se lạnh của kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #NEWS #Nóng trên MXH

Đến hẹn lại lên, 30/4 - 1/5 là một trong những dịp để mọi người nghỉ ngơi, xả stress hay đơn giản là đoàn tụ cùng người thân tận hưởng không khí ra đình. Trong thời tiết oi ả, nóng bức của mùa hè nên nhiều người đã chọn đi biển cho kì nghỉ lễ của mình.

Tuy nhiên, bức sang ngày thứ hai của kì nghỉ lễ Giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động năm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp thời tiết ở một số tỉnh miền Bắc không chỉ mưa lớn mà nhiệt độ còn giảm mạnh. Nhiệt độ được ghi nhận trong khoảng 15 đến 20 độ.

Nguồn ảnh: Vietnamnet.
Nguồn ảnh: Vietnamnet.

Cũng chính vì những thay đổi bất thường của thời tiết, nhiều bãi biển ghi nhận hình ảnh thưa thớt khác hoàn toàn những ngày trước đó. Nếu như có du khách tới du lịch, tắm biển thì không ít người phải mặc thêm áo. Thậm chí nhiều thanh niên trai tráng khi bước xuống dưới biển cũng co ro vì rét.

Chia sẻ cùng phóng viên Vietnamnet, ông Phạm Văn Khánh, 55 tuổi cho biết: "Nhà tôi ở Hà Nội, tối qua mới di chuyển về Hạ Long. Dự định, chiều nay đi tắm biển thoả thích thì trời rét, tôi xuống biển được 2 phút thì phải lên".

>>> Xem thêm: Sao Việt nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Người về quê, du lịch nghỉ dưỡng, người tất bật chạy show

Trên các diễn đàn mạng, ngay lập tức câu chuyện này đã trở thành đề tài thu hút lượng lớn người quan tâm. Theo đó cư dân mạng cho rằng có thể xuất phát từ nhiều lý do như du khách không cập nhật trước tình hình thời tiết trước chuyến đi nên mới xảy ra tình trạng "dở khóc dở cười như vậy". Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng một số người vì không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc được ngâm mình dưới biển nên bất chấp nhiệt độ hạ.

Nguồn ảnh: Vietnamnet.
Nguồn ảnh: Vietnamnet.
Nguồn ảnh: Vietnamnet.
Nguồn ảnh: Vietnamnet.
Nguồn ảnh: Vietnamnet.
Nguồn ảnh: Vietnamnet.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Nay ở miền Bắc mà đi du lịch biển chắc ai cũng có tâm trạng là: "Phí tiền, phí chuyến du lịch thế nhỉ".

- Lần đầu tiên được tắm biển vào dịp lễ mà không phải chen nhau.

- Đi biển không tắm thì phí. Nên thôi cửi ra xuống nước tí cho nó ngấm tí rồi lại đi lên.

- Ở nhà mấy ngày không tắm nhưng ra biển thì đúng kiểu mất công mua mâm thì phải đâm cho thủng. Ui trời lạnh này ăn thua gì...

Sao Việt nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Người về quê, du lịch nghỉ dưỡng, người tất bật chạy show 30/4 - 1/5 ở Hà Nội, chỉ cần ra ngay phố đi bộ Hồ Gươm là có 1001 trải nghiệm hay ho để vui chơi Chuyện cười ra nước mắt khi về quê, đi chơi dịp 30/4: Đi từ 5 giờ sáng vẫn tắc cứng ở đường Nghỉ 30/4 và 1/5 ở lại Hà Nội thì đi đâu, chơi gì cho mới mẻ và vui như đi du lịch nơi xa?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp