Người đàn ông hiến 1000m2 đất làm đường ở TP.HCM: Tiếc gì 1 2 ngàn cây vàng

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ ba, 19/07/2022 15:46 (GMT +7)
Ông Lại Văn Nghề hiến cả nghìn mét vuông đất trị giá 500 tỷ đồng để làm đường nhưng khẳng định 1 2 ngàn cây vàng không có ý nghĩa gì nhiều so với lợi ích chung.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây, TP.HCM đã tổ chức tổng kết hơn 21 năm người dân hiến đất vàng mở hẻm giúp giao thông đi lại thuận tiện. Trong số 41 cá nhân được tuyên dương với những nghĩa cử cao đẹp của mình, có những gia đình chẳng ngần ngại mà bỏ ra diện tích lớn vì lợi ích chung.

Ông Lại Văn Nghề, trú tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. HCM là cá nhân nổi bật nhất khi đã hiến hơn 1.000 m2 đất để làm đường Nguyễn Văn Cự. Được biết đây cũng là một trong những gia đình tiên phong giúp phong trào hiến đất làm đường tại khu vực này được nhiều người chú ý.

Thông tin trên báo VnExpress cho biết, ông Nghề hiến đất làm đường xuất phát từ truyền thống của gia đình. "Truyền thống ngày xưa còn bỏ xương máu được giờ có một hai ngàn cây vàng ăn thua gì đâu... Không là gì so với lợi ích mọi người cùng hưởng", người đàn ông này trả lời phỏng vấn cùng VnExpress.

Đường Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. HCM.
Đường Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. HCM.

Nói cụ thể hơn, ông Lại Văn Nghề tâm sự từ xưa các thế hệ trong gia đình ông xã mang trên mình tinh thần sẵn sàng đóng góp cho hòa bình, cho những nghĩa cử cao đẹp. Chính vì thế khi có phong trào hiến đất làm đường, các anh chị em trong gia đình đều nhiệt tình đồng thuận, không có chút khó khăn gì.

>>> Xem thêm: Người đàn ông 55 tuổi quyết tâm thi đại học lần thứ 27 sau 26 lần thi trượt

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 20 năm đi qua, ông Nghề và những người sinh sống tại khu vực này đều cảm thấy vui vì bộ mặt đường xá đã có những thay đổi đáng kể. Khi được hỏi về những trăn trở của mình sau khi hiến diện tích lớn của gia đình, người đàn ông này cho biết theo giá trị hiện tại thì miếng đất này rơi vào tầm 500 tỷ tuy nhiên ông cho rằng ở bất cứ hoàn cảnh nào gia đình ông cũng không thay đổi quyết định của mình.

"Mình dám hy sinh như vậy tức là mình có tầm nhìn. Khi làm đường nó sạch đẹp... Làm đường mọi người đi, đó là cống hiến chung. Thay vì mình đem đi bán cái lợi ích nó tăng lên so với đó có đáng bao nhiêu. Cống hiến là lẽ thường. Nếu là ở trong bất kì hoàn cảnh nào thì cũng như vậy thôi tức là không có hối hận", ông Nghề tâm sự.

Người đàn ông U40 tìm vợ có thể nấu được bữa cơm gia đình với 20k tiền chợ Gọi cho người yêu cũ 1023 lần trong 24 ngày, người đàn ông phải ở tù 1 năm Chờ đợi cả tiếng trong mưa, người đàn ông bật khóc khi thấy vợ đến đón Người đàn ông 55 tuổi quyết tâm thi đại học lần thứ 27 sau 26 lần thi trượt
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp