Người đàn ông tâm lý cứu trợ hơn 13.000 gói BVS cho chị em tại khu cách ly

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ sáu, 04/06/2021 22:12 (GMT +7)
Trong số các nhà hảo tâm cứu trợ bà con tại khu cách ly có một người đàn ông rất tâm lý khi đã tiếp tế hơn 13.000 gói băng vệ sinh cho các chị em.
Hashtag #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Bắc Giang hiện vẫn là tâm dịch lớn nhất cả nước khi số ca nhiễm Covid-19 liên tục tăng. Điều này khiến cho các y bác sĩ vô cùng vất vả, nhiều người đã lả, thậm chí ngất xỉu đi vì mệt, vì nóng bởi họ đã làm việc cật lực gần như 200% sức lực trong bộ đồ bảo hộ kín mít dưới thời tiết nóng như lửa đốt. Ngay lúc này những món đồ được tiếp tế lên các khu cách ly cho các y bác sĩ là điều vô cùng quý giá. Bên cạnh đồ bảo hộ, khẩu trang hay những vật dụng chống dịch thì có một ngươi đàn ông rất tâm lý khi gửi 13.000 gói băng vệ sinh cho các chị em.

Người đàn ông tâm lý cứu trợ  hơn 13.000 gói BVS cho chị em tại khu cách ly - Ảnh 1

Đó là anh Nguyễn Việt Linh, 38 tuổi, sống tại Việt Yên, Bắc Giang. Được biết, anh đã bắt đầu làm công tác tình nguyện hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các y bác sĩ trong khu cách ly từ ngày 16-17/5 cùng với 10 người bạn của mình. Nhóm của anh không nhận tiền ủng hộ mà chỉ nhận thực phẩm, những món đồ mà người dân gửi đến siêu thị 0 đồng, khu cách ly hay những nơi bị phong tỏa và bệnh viện. 

Người đàn ông tâm lý cứu trợ  hơn 13.000 gói BVS cho chị em tại khu cách ly - Ảnh 2

Anh tâm sự, trong một lần mang đồ tiếp tế vào khu cách ly, vô tình nghe được tâm sự của một nữ bác sĩ cũng như các công nhân nữ: "Đường xa quá, chúng em toàn tranh thủ mua một lần dùng dần, chứ công việc bận cả ngày. Con gái đến tháng dùng cũng tốn lắm, nhờ người mua gửi vào cũng không đủ". Trên thực tế thì có rất nhiều mạnh thường quân gửi thực phẩm nhưng lại rất ít người để ý đến những điều nho nhỏ như thế này.

Sau khi nghe được nỗi lòng của chị em, ngay lập tức anh đến nhiều cửa hàng tạp hóa, gom mua 2000 gói băng vệ sinh. Anh chia sẻ: “Thấy tôi mua nhiều, những khách hàng đang mua cũng quay ra nhìn, xì xào 'nam giới sao mua băng vệ sinh làm gì'. Lúc ấy ngại thật, nhưng mọi người đều cần, đó là việc cấp bách nên tôi kệ".

 

Sau khi về nhà, anh tiếp tục đăng lên MXH kêu gọi mọi người cùng nhau ủng hộ. Tính đến hiện tại đã có tổng cộng 13.000 gói băng vệ sinh được gửi vào khu cách ly, bệnh viện dã chiến và cả các khu bị phong tỏa cho các chị em phụ nữ.

Người đàn ông tâm lý cứu trợ  hơn 13.000 gói BVS cho chị em tại khu cách ly - Ảnh 3

Trước khi quyết định cứu trợ mặt hàng đặc biệt này, anh Linh tâm sự: "Mình có hỏi thêm ý kiến của vợ về nhu cầu dùng băng vệ sinh khi đến tháng. Từ đó ước tính nếu có thể cấp phát đủ cho các chị em thì con số thật cũng phải lên đến 70.000 gói. Trong ngày 1/6, mình đã gửi đến bệnh viện dã chiến số 3 Lạng Giang 1.500 gói nhưng dự là vẫn thiếu”. 

Anh cũng chia sẻ thêm các chị em thì khi nhận được món đồ tiếp tế này còn vui hơn cả khi nhận đươc đồ ăn thức uống. Bởi đối với phụ nữ những vấn đề này tuy nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng, thiếu là "mệt mỏi".

Câu chuyện của anh Linh khi được chia sẻ trên MXH đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng giữa lúc dịch bệnh phức tạp thế này thì những tấm lòng như anh Linh như tiếp theo động lực cho mọi người.

Bộ GD-ĐT chính thức lên tiếng về đề xuất thi tốt nghiệp THPT trong khu cách ly Nhói lòng nhìn những em bé trong bộ đồ bảo hộ thùng thình ở khu cách ly Nữ tiếp viên Vietnam Airlines dậy sóng MXH vì kể xấu khu cách ly tập trung
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp