Người đàn ông vô gia cư nhận nuôi chú chó bị bỏ rơi và nhận cái kết ngoài sức tưởng tượng

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 16/12/2020 15:57 (GMT +7)
Sống dưới gầm các cây cầu vượt, người đàn ông vô gia cư đã nhận cưu mang một con chó bị bỏ rơi và chia sẻ với nó tấm chăn rách nát.

Tháng 4/2018, ông Ron Howell nhìn thấy một người phụ nữ đã bỏ rơi chú chó giống Chihuahua trên một con đường đông đúc thuộc thành phố Salt Lake, Utah, Mỹ. Thấy con chó ngơ ngác tội nghiệp, ông Ron đã mang nó về cưu mang.

Hằng ngày, Ron phải lang thang với hy vọng mọi người có thể giúp đỡ ông tiền bạc hoặc một việc làm ngắn hạn. Ông thường xuyên nhặt rác để kiếm sống qua ngày, lo cho con chó và bản thân cái ăn, cho nó đắp chung 1 cái chăn rách để qua đêm dưới những gầm cầu.

Người đàn ông vô gia cư nhận nuôi chú chó bị bỏ rơi và nhận cái kết ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 1
Người đàn ông vô gia cư nhận nuôi chú chó bị bỏ rơi và nhận cái kết ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 2

Cho đến 1 ngày hình ảnh người đàn ông vô gia cư này ôm chú chó trên tay đã thu hút sự tò mò của bà Angel Janes.

Bà Janes đã đến và nghe Ron kể về mọi chuyện, đồng thời ông cũng cho biết rất lo lắng vì thể không thể chăm sóc tốt con vật. Câu chuyện của ông đã chạm vào trái tim của bà, do đó Angel Janes quyết định chụp bức ảnh Ron và chú chó rồi đăng tải nó lên Facebook.

Sau khi bài viết được đăng tải, Ron và chú chó bị bỏ rơi đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt đã có 1 cặp đôi đến xin chú chó về nuôi và đặt tên nó là Louie. Điều này đã khiến Ron vô cùng vui mừng khi con vật tìm được mái ấm mới sẽ yêu thương nó. 

Tưởng rằng cuộc sống của ông Ron sẽ trở lại bình thường như trước nhưng không ngờ rất nhiều người đã quyên góp một khoản tiền trị giá 7.000 USD (hơn 161 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) như một món quà để gửi tặng cho người đàn ông vô gia cư tốt bụng.

Với số tiền này, ông Ron đã mua cho mình một chiếc điện thoại và tấm đệm đàng hoàng, đồng thời tìm nhà và hy vọng có thể tìm được một công việc nào đó. Chính lòng tốt của ông đã giúp Ron "tự cứu lấy chính mình" - một cái kết thật đẹp dành cho người đàn ông vô gia cư không có gì ngoài một tấm lòng bao dung và chú chó bị chủ bỏ rơi đáng thương.

Hà Nội: Nam thanh niên không dám cưới vợ vì đi tiểu quá nhiều Vợ tên ấu dâm Jo Doo Soon bị đuổi khỏi nhà thuê 2 nhóm nữ sinh lên Facebook thách đấu, dùng mũ bảo hiểm “choảng” nhau loạn xạ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp