"Người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh phải về quê băng bó tay sau khi cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12

Hải Linh Đăng lúc: Chủ nhật, 07/03/2021 09:08 (GMT +7)
Mới đây, hình ảnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh được bác sĩ băng bó đang làm xôn xao mạng xã hội.
Hashtag #"Người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây, những hình ảnh của anh Nguyễn Ngọc Mạnh phải về quê băng bó cánh tay sau khi đỡ cháu bé rơi từ tầng 12 khiến mạng xã hội một lần nữa "dậy sóng". Cụ thể, dân mạng đang truyền tay nhau hình ảnh bác sĩ đang cố định tay anh Mạnh và băng bó.

Hình ảnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh phải đi băng bó tay phải sau khi đỡ cháu bé rơi từ tầng 12 chung cư
Hình ảnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh phải đi băng bó tay phải sau khi đỡ cháu bé rơi từ tầng 12 chung cư
Việc này cho thấy 'cú đỡ' có ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể của anh Mạnh
Việc này cho thấy "cú đỡ" có ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể của anh Mạnh

Theo những thông tin trước đó anh đã chia sẻ với báo chí, sau khi đỡ bé gái, phần cổ và vai của anh bị mỏi, còn phần tay đặc biệt đau do bong gân. Sau đó, cho rằng bản thân không bị nặng nên anh không có bất kì chia sẻ gì thêm.

Hiện trên mạng xã hội đặc biệt quan tâm đến tình hình sức khỏe của anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Nhiều người cho rằng việc đỡ cháu bé rơi từ độ cao như vậy là rất nguy hiểm, vì trước đó đã có nhiều trường hợp bị nặng hơn anh Mạnh khi đỡ vật từ trên cao rơi xuống.

Hồ sơ và hình chụp X-quang tay phải của anh Mạnh
Hồ sơ và hình chụp X-quang tay phải của anh Mạnh

Cho đến hôm nay, dân mạng truyền tay nhau những bức ảnh anh Mạnh đang băng bó, cho thấy việc đỡ cháu bé từ độ cao rơi xuống đã ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể của anh. 

Một số bình luận của cư dân mạng
Một số bình luận của cư dân mạng
Hiện đang có rất nhiều người lo lắng cho sức khỏe của anh Mạnh
Hiện đang có rất nhiều người lo lắng cho sức khỏe của anh Mạnh

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Cũng rất may cho cả anh đấy, em từng học qua lớp phòng chống tại nạn mà đứng đỡ em bé rơi từ độ cao như vậy có người còn gãy tay cơ, nhô cả xương. Chúc anh mau khỏi.

- Chúc anh sớm lành vết thương. Anh luôn là người hùng trong lòng mọi người

- Mong anh Mạnh chóng bình phục. Cảm ơn anh

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 28/2, một cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh lúc đó đang đi giao hàng gần đấy đã ngay lập tức trèo lên mái tôn nhà để xe để đỡ lấy cháu bé. 

Sau sự việc, bé gái 3 tuổi đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, chỉ trật khớp háng. Sáng ngày 5/3, cháu bé đã có thể xuất viện với tình hình sức khỏe ổn định.

Bé gái được anh Mạnh cứu đã xuất viện vào sáng 5/3 với tình trạng sức khỏe ổn định
Bé gái được anh Mạnh cứu đã xuất viện vào sáng 5/3 với tình trạng sức khỏe ổn định

Về phần anh Mạnh, anh đã nhận được bằng khen, huy hiệu tuyên dương về hành động dũng cảm của mình. Dù rất nhiều người hâm mộ đã gửi quà và tiền cho anh nhưng anh nhất quyết từ chối và dùng toàn bộ tiền được quyên tặng đi làm từ thiện.

Nguyễn Ngọc Mạnh xuất hiện trên đài MBC Hàn Quốc như "người hùng" Anh shipper cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 trở thành nhân vật đột phát trên Google Thủ tướng gửi thư khen ngợi anh shipper cứu cháu bé rơi từ tầng 12
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp