Người phụ nữ chạy trốn hôn nhân bằng cách 'đi phượt'

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 21/12/2020 17:07 (GMT +7)
Không nghĩ đến điểm đến hay ngày về, cô lái xe rời khỏi nhà ở Trịnh Châu, để lần đầu tiên trong đời có được hạnh phúc của mình.
Hashtag #Hôn nhân - Gia đình #NEWS #Nóng trên MXH

Trong 5 thập niên qua, cô Su Min 56 tuổi ở Tây Tạng cho biết, bản thân đã luôn cố gắng đáp ứng kỳ vọng của xã hội về những gì một người phụ nữ cần có, như khi còn bé thì không được cùng hai em trai trượt xuống sườn núi ở Tây Tạng nhưng lại phải giặt quần áo bẩn của chúng. 

Đến năm 23 tuổi kết hôn thì phải sống trong cảnh phục vụ chồng mọi thứ như nấu món ăn chồng thích, xem chương trình anh ta muốn, thế nhưng Su vẫn liên tục bị chồng đánh.

Su phát trực tuyến cuộc phiêu lưu của mình. Ảnh: Weibo / Su Min.
Su phát trực tuyến cuộc phiêu lưu của mình. Ảnh: Weibo / Su Min.

Nói về nguyên nhân cam chịu cuộc sống hôn nhân này, Su cho biết, vì chồng cô kiếm ra nhiều tiền hơn, có công việc tốt còn cô chỉ làm trong một nhà máy nhỏ, sau đó phá sản nên phụ thuộc tài chính vào chồng rất nhiều.

Sau đó để tự lực được tài chính cô đã phải làm mọi việc có thể kiếm ra tiền như bán trái cây, quét đường và giao báo. Thế nhưng chồng cô vẫn không ngừng soi mói, điều đó làm cô cảm thấy mình chưa bao giờ nói hoặc làm đúng điều gì. 

Từ khi con cái kết hôn, cô lại phải bận rộn chăm sóc các cháu cho đến khi chúng đi mẫu giáo. Đây cũng là lúc Su quyết định bắt đầu cuộc sống mới.

Cụ thể, vào ngày 24/9, trong tay có khoảng 20.000 tệ (hơn 50 triệu đồng), trên chiếc Volkswagen Polo màu trắng tự mua, cô Su đã bắt đầu một chuyến du lịch bụi không hẹn ngày về với điểm đến đầu tiên đó là đập Xiaolangdi - một thắng cảnh nổi tiếng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Sau đó cô đến Sanmenxia (Hà Nam), rồi đến thành phố cổ Tây An, phía nam đến Thành Đô, Trùng Khánh và dừng chân ở Xishuangbanna, Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.

Cô nói rằng từ khi bắt đầu chuyến hành trình này cô mới thấy cuộc sống rất tươi đẹp, và tự cảm thấy rằng bản thân xứng đáng được hưởng điều đó khi đã làm tất cả những gì mà trách nhiệm người vợ, người mẹ, người bà phải làm. Đồng thời cô không hề nghĩ đến điểm đến hay ngày về. 

Su cũng chia sẻ, để có thể tiết kiệm tiền, cô luôn tìm đường đi để tránh những điểm có thu phí và ngủ trong lều trên nóc ô tô vào ban đêm.

Người phụ nữ chạy trốn hôn nhân bằng cách 'đi phượt'.
Người phụ nữ chạy trốn hôn nhân bằng cách 'đi phượt'.

Nói về sự chuẩn bị cho chuyến đi này, cô kể lại, khoảng 1 năm trước khi cô thông báo về chuyến đi này của mình, chồng cô đã phản đối: "Đây là một sự lãng phí tiền bạc. Cô sẽ không sử dụng nó sau một vài ngày. Cô luôn làm mọi thứ theo ý muốn nhất thời".

Còn con gái bà ban đầu muốn cô chăm con giúp, đồng thời cũng lo lắng cho sự an toàn của mẹ. Nhưng sau đó, thấy sự quyết tâm của bà, con rể và con gái đã hết lòng ủng hộ chuyến đi của mẹ.

Nói về cuộc hôn nhân, Su Min chia sẻ cô từng lo lắng mình sẽ trắng tay và trở thành người vô gia cư sau khi ly hôn với chồng. "Tôi nghĩ những gì tôi đang làm bây giờ tốt hơn là ly hôn", Su nói. Được biết, chồng của Su hiện sống một mình, nấu nướng và làm việc nhà. 

Sau khi những video của cô được đăng tải trên mạng xã hội không ít người đã nói ghen tị và ngưỡng mộ với sự dũng cảm và cuộc sống hiện tại của cô.

Hai cuộc hôn nhân đổ vỡ của Chae Rim Cuộc hôn nhân hơn 33 năm hạnh phúc của danh hài Chí Tài Danh hài Chí Tài: Sự nghiệp rực rỡ, hôn nhân viên mãn và nỗi buồn không con
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp