Những tập tục kỳ quặc cho người độc thân khắp thế giới

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ hai, 07/12/2020 12:07 (GMT +7)
Nếu sinh ra ở những quốc gia sau, hẳn những người độc thân sẽ "dở khóc dở cười" với những tập tục kỳ quặc sau.
Hashtag #Ngày lễ độc thân #NEWS #Nóng trên MXH

Ở những quốc gia sau, nếu bạn đã đến tuổi cập kê nhưng vẫn chưa lập gia đình thì có thể bạn phải chịu một vài "hình phạt" hay sẽ "rao bán" ở "phiên chợ hôn nhân" với hy vọng tìm một bạn đời tốt cho bạn.

Hàn Quốc: Ăn mì tương đen vào ngày... Valentine Đen

Bạn chắc hẳn đã nghe đến Ngày Valentine Đen (14 tháng 4 hằng năm), được cho là ngày dành cho những người độc thân. Bởi trước đó đã có hai ngày Valentine Đỏ (14/2) và ngày Valentine Trắng (14/3) dành cho những đôi tình nhân. Ở Hàn Quốc, vào 14/4, những bạn trẻ FA sẽ rủ nhau ăn những đồ ăn có màu đen, tiêu biểu là món mì tương đen jajangmyeon. Họ xem đó như là niềm an ủi cho hoàn cảnh đơn độc của mình.

14/4 hàng năm, những bạn trẻ FA Hàn Quốc sẽ rủ nhau ăn những đồ ăn món mì tương đen jajangmyeon.
14/4 hàng năm, những bạn trẻ FA Hàn Quốc sẽ rủ nhau ăn những đồ ăn món mì tương đen jajangmyeon.

Đan Mạch: Bị ném bột quế vào người

Nếu bạn đang độc thân, thì hẳn phải thấy mừng khi mình không sinh ra ở Đan Mạch. Bởi tại đất nước này, nếu bước sang tuổi 25 mà vẫn chưa lập gia đình hoặc không có triển vọng kết hôn thì bạn sẽ bị... ném bột quế vào người.

Ở Đan Mạch, vào sinh nhật lần thứ 25, những người độc thân sẽ bị gia đình, bạn bè cùng nhau phủ bột quế trên người.
Ở Đan Mạch, vào sinh nhật lần thứ 25, những người độc thân sẽ bị gia đình, bạn bè cùng nhau phủ bột quế trên người.

Theo truyền thống, vào sinh nhật lần thứ 25, những người độc thân sẽ bị bịt mắt, trói vào cột đèn hoặc ghế ngay giữa phố, sau đó gia đình, bạn bè cùng nhau phủ bột quế trên người. Tương tự, nếu sang tuổi 30 mà vẫn còn "ế" thì "hình phạt" tiếp tục lặp lại nhưng lần này sẽ là ném hạt tiêu.

Có lẽ với nhiều người tập tục này giống như một “hình phạt” nhiều hơn là lời chúc mừng sinh nhật, nhưng với người Đan Mạch, đây là một truyền thống đáng yêu và họ vô cùng tự hào đón nhận nó.

Armenia: Ăn bánh mì mặn

Thánh Sarkis là một trong những vị thánh được tôn vinh nhất trong nhà thờ Armenia, được tổ chức vào khoảng tháng Giêng hoặc tháng Hai hàng năm. Armenia quan niệm rằng, nếu ăn một miếng bánh mì mặn vào Ngày Thánh Sarkis thì sẽ gặp được giấc mơ tiên tri về người bạn đời tương lai của họ.

Nếu ăn một miếng bánh mì mặn vào Ngày Thánh Sarkis thì sẽ gặp được giấc mơ tiên tri về người bạn đời tương lai của họ.
Nếu ăn một miếng bánh mì mặn vào Ngày Thánh Sarkis thì sẽ gặp được giấc mơ tiên tri về người bạn đời tương lai của họ.

Theo đó, nếu họ đi ngủ và khát nước thì người bạn đời tương lai sẽ xuất hiện trong giấc mơ và mang nước cho họ. Một số còn cho rằng bánh mì mặn phải được nướng bởi người phụ nữ trung niên đã kết hôn và sống hạnh phúc thì mới có hiệu quả.

Trung Quốc: "Phiên chợ hôn nhân" ở Thượng Hải

Tại Trung Quốc, hôn nhân là điều được người dân rất coi trọng và những cô gái độc thân bị kỳ thị đến mức bị gọi là "phụ nữ thừa". Dù tập tục kiểu mai mối truyền thống hiện nay đã giảm đi đáng kể, nhưng nhiều cha mẹ của những người chưa lập gia đình cũng dốc hết sức tạo điều kiện để coi mình tìm được hạnh phúc riêng.

Các phụ huynh sẽ tụ tập tại 'phiên chợ hôn nhân' và quảng cáo thông tin cá nhân của con mình.
Các phụ huynh sẽ tụ tập tại "phiên chợ hôn nhân" và quảng cáo thông tin cá nhân của con mình.

Chính vì thế, mỗi thứ Bảy và Chủ Nhật, tại công viên Nhân dân ở Thượng Hải, các phụ huynh sẽ tụ tập tại "phiên chợ hôn nhân" và viết ra các thông tin cá nhân của con như tên tuổi, chiều cao, học vấn, công việc, thu nhập, cung hoàng đạo trên một tờ giấy và treo nó như tờ quảng cáo.

Pháp: Phụ nữ đội mũ màu xanh lá cây và màu vàng trong ngày Thánh Catherine

Ngày Thánh Catherine (25/11 hàng năm) được xem là lễ kỷ niệm dành cho những phụ nữ đến 25 tuổi mà chưa kết hôn. Họ sẽ được đội những chiếc mũ lạ mắt kết hợp từ màu xanh lá và màu vàng, vốn chẳng ăn nhập gì với nhau.

Thánh Catherine là vị thánh bảo hộ của những cô nàng độc thân Pháp.
Thánh Catherine là vị thánh bảo hộ của những cô nàng độc thân Pháp.

Sở dĩ chọn ngày Thánh Catherine làm ngày dành cho phụ nữ độc thân ở Pháp là vì Catherine là người đã cầu xin hoàng đế Maximinus II ngưng cuộc đàn áp với các tín đồ Kitô giáo và cuối cùng đã bị xử tử, chết như một vị thánh tử đạo và một trinh nữ.

Đức: Nữ độc thân bị xem là chiếc hộp cũ

Nếu bạn là một phụ nữ Đức 25 tuổi và chưa lấy chồng, thì bạn sẽ được gọi là "alte Schachtel" - chiếc hộp cũ. Những chiếc hộp cũ kỹ đủ hình dạng và kích cỡ sẽ được chất đống trước cửa nhà bạn vào ngày sinh nhật. Nếu qua 30 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, bạn sẽ phải làm sạch tay nắm cửa nhà của bạn bè bằng bàn chải đánh răng.

Bạn sẽ được gọi là 'alte Schachtel' - chiếc hộp cũ ở Đức nếu vẫn còn độc thân.
Bạn sẽ được gọi là "alte Schachtel" - chiếc hộp cũ ở Đức nếu vẫn còn độc thân.

Còn nếu là nam thì sao? Bạn sẽ phải quét cầu thang. Tất nhiên dù bạn là giới tính nào thì có thể bỏ qua các công việc kỳ lạ này bằng cách... hôn 1 người khác giới.

Áo: Diện đồ kỳ quái đi bán đồ quanh phố

Nước Áo có một truyền thống lạ mang tên Zwangspoltern dành cho những người ở độ tuổi 30 nhưng vẫn chưa kết hôn. Vào ngày này, bạn sẽ phải diện một bộ trang phục kỳ quái được chính bạn bè chuẩn bị, chưa hết bạn còn phải mặc bộ đồ này đi quanh thành phố và cố gắng bán các mặt hàng ngẫu nhiên như bánh kẹo và rượu cho người lạ. Số tiền bạn nhận về sẽ chi vào bữa nhậu với bạn bè vào đêm hôm đó.

Những tập tục kỳ quặc cho người độc thân khắp thế giới - Ảnh 8

Malaysia: Ném quả quýt cùng số điện thoại xuống sông

Malaysia có một lễ hội thú vị được tổ chức vào đêm 15/1 Âm lịch. Vào ngày này, những phụ nữ trẻ độc thân sẽ viết số điện thoại của mình lên một quả quýt rồi ném xuống dòng sông gần nhất với hy vọng rằng người đàn ông trong mộng sẽ tìm thấy và gọi điện cho họ.

Ở Penang cũng có cuộc thi dành cho đàn ông, họ sẽ bơi thuyền và vớt được càng nhiều quýt ném xuống càng tốt, nếu thuyền nào có nhiều quýt nhất sẽ thắng. 

Những phụ nữ trẻ độc thân sẽ viết số điện thoại của mình lên một quả quýt rồi ném xuống dòng sông.
Những phụ nữ trẻ độc thân sẽ viết số điện thoại của mình lên một quả quýt rồi ném xuống dòng sông.
Họa tiết răng sói tiếp tục lên ngôi mùa thu đông 2020 Trở lại làm người độc thân, Lệ Quyên công khai thân mật với “tình tin đồn” Chi Pu tuyên bố độc thân, cư dân mạng xôn xao: tình cũ bạn thân đâu rồi? Quang Hải để trạng thái "độc thân" sau ồn ào bị bạn gái cắm sừng Midu: Từ hotgirl bánh bèo thành ngọc nữ không tuổi, ngoài 30 vẫn độc thân Căn hộ siêu nhỏ chỉ 13m² nhưng vô cùng ấm cúng của cô nàng y tá độc thân
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp