Nữ giáo viên mượn bằng cấp 3 của hàng xóm đi học rồi đi dạy suốt 25 năm

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 22/01/2021 17:35 (GMT +7)
Theo điều tra của Công an, bà Lê Thị Nga thực chất mới chỉ học hết lớp 8 tại tỉnh Thanh Hóa, nhưng đã mượn bằng cấp 3 của hàng xóm đi dạy.
Hashtag #Học đường #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây bà Lê Thị Ngọc Châu (tên thật là Lê Thị Nga), giáo viên âm nhạc, trường THCS Lương Thế Vinh (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã bị Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) Vũ Văn Hưng buộc thôi việc.

Theo đó, nữ giáo viên này đã có hành vi sử dụng bằng cấp, chứng chỉ không hợp pháp để được tuyển dụng vào làm viên chức Nhà nước, vi phạm tại Khoản 4, Điều 19, Nghị định số 112/2020NĐ-CP.

Trường THCS Lương Thế Vinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Vietnamnet)
Trường THCS Lương Thế Vinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Vietnamnet)

Theo thông tin trên báo Lao Động, vài ngày trước, bà Lê Thị Nga cũng đã bị giới chức TP. Buôn Ma Thuột ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 4 triệu đồng. Nguyên nhân là do suốt 25 năm qua bà Nga đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT của bà Lê Thị Ngọc Châu (hàng xóm nhà bà Nga) để đi học trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đó là xin việc.

Liên quan đến vụ việc này, theo điều tra của Công an cho thấy, bà Lê Thị Nga thực chất mới chỉ học hết lớp 8 tại tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó bà đã mượn bằng cấp III của bà Lê Thị Ngọc Châu (là hàng xóm) rồi thay thay tên đổi tuổi thành Lê Thị Ngọc Châu để đi học rồi đi dạy.

Cụ thể, điều tra cho thấy, vào năm 1992, ông Lê Văn H. (bố đẻ bà Nga) đã sửa đổi tên tuổi của con gái trong giấy khai sinh thành Lê Thị Ngọc Châu thông qua cán bộ xã. Và tới 1996, bà Lê Thị Nga cũng xin cơ quan chức năng cấp chứng minh nhân dân mới với tên gọi là Lê Thị Ngọc Châu.

Sau đó bà Nga đã lần lượt học qua các trường Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa; Trường cao đẳng Nhạc - họa Trung ương (hệ tại chức) và rồi học thêm hệ tại chức tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Và cũng năm 1996, bà được tuyển dụng vào làm giáo viên âm nhạc tại Trường THCS Dân Lực, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Sau đó bà Nga xin chuyển công tác theo chồng vào Đắk Lắk vào năm 2000 và đến gần đây thì bị phát giác.

TP.HCM: Giáo viên công lập được thưởng tết Tân Sửu 1,5 triệu đồng tiền quà Bị công an xử lý vì bôi nhọ nữ giáo viên trên mạng xã hội Vụ giáo viên bắt học sinh 3 tuổi đứng ngoài cửa giữa lạnh rét: "Đây bài học đắt giá với tôi"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp