Ông già 75 tuổi âm thầm nhặt rác bãi biển suốt 10 năm

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ tư, 16/12/2020 15:07 (GMT +7)
Từ năm 2012, ông Hồ Cửu là xung phong tự nguyện đi gom rác trên bãi biển và duy trì công việc không công này suốt 10 năm qua.

Ông Hồ Cửu năm nay 75 tuổi, sống tại xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, huyện Bình Thuận.

Xã Phước Thể cũng như một số địa phương khác trong huyện trước đây thường xảy ra nhiều tình trạng xả rác bừa bãi ra biển, nhất là khu vực bãi biển thôn 2 và 3, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển.

Chính vì vậy, địa phương đã phát động phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” từ năm 2012. Và ông Hồ Cửu là người xung phong tự nguyện đi gom rác trên bãi biển ở khu vực xã liên tục cho đến ngày hôm nay.

Được biết, cứ sáng và chiều mỗi ngày, mọi người lại thấy ông Hồ Cửu đẩy chiếc xe ba bánh đi nhặt và thu gom, chở rác đến nơi tập kết. Ông xem đây là công việc thường xuyên của mình.

Ông Hồ Cửu còn tự mua dụng cụ thông thoát nước để tránh tình trạng nước ứ đọng trên mặt đường, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến người đi đường. Ngày ngày, ông đẩy xe thùng chở rác và dụng cụ thông thoát nước khi khắp địa phương. Người dân nơi đây đã quen với hình ảnh ông Hồ Cửu bên chiếc xe thô sơ tự chế có gắn tấm bảng in dòng chữ "tuyên truyền" bảo vệ môi trường: "Hỡi cô xóm 9 thôn 3/ Cớ sao nước thải lại đổ ra ngoài đường".

Cứ sáng và chiều mỗi ngày, mọi người lại thấy ông Hồ Cửu đẩy chiếc xe ba bánh đi nhặt và thu gom, chở rác đến nơi tập kết.
Cứ sáng và chiều mỗi ngày, mọi người lại thấy ông Hồ Cửu đẩy chiếc xe ba bánh đi nhặt và thu gom, chở rác đến nơi tập kết.

Bên cạnh việc nhặt gom rác, ông Hồ Cửu cũng tự nguyện đóng góp rất nhiều vào sinh hoạt của người dân trên địa bàn như ủng hộ kinh phí mua bóng điện, dây điện và trực tiếp thi công lắp đặt miễn phí cho nhân dân trong các con hẻm để việc đi lại thuận lợi vào ban đêm, số tiền ủng hộ của ông từ năm 2015 đến nay khoảng hơn 7 triệu đồng.

Câu chuyện về ông Hồ Cửu là tấm gương sáng để mọi người noi theo, bởi không chỉ làm sạch biển mà ông còn góp phần nâng cao ý thức cho những người xung quanh. Cụ thể, nhiều người dân đã nhận thấy rõ lợi ích to lớn của việc thu gom rác nên cũng đã tự nguyện tổ chức thu gom rác các khu vực biển hay những nơi tập trung vui chơi, nghỉ mát.

Năm nay, tuy đã bước sang tuổi 75, ông Hồ Cửu vẫn rất trăn trở về việc rác thải trên bờ biển vẫn còn xảy ra. "Tôi chỉ mong góp một phần công sức để gìn giữ vệ sinh môi trường biển. Thời gian tới, nếu còn khỏe, tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện việc thu gom rác. Đồng thời tuyên truyền, vận động mọi người cùng nhau thực hiện việc gìn giữ môi trường sống trong sạch. Tôi tình nguyện làm việc này chỉ mong thế hệ về sau ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống của cộng đồng”. Ông Hồ Cửu chia sẻ.

Ông Hồ Cửu năm nay đã 75 tuổi tuổi.
Ông Hồ Cửu năm nay đã 75 tuổi tuổi.

Ghi nhận về tinh thần giản dị và tấm gương của ông Hồ Cửu, năm 2017 UBND tỉnh Bình Thuận đã tặng ông Bằng khen với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ngoài ra, ông Hồ Cửu cũng được nhiều tổ chức, ban ngành đoàn thể ghi nhận và trao tặng những bằng khen có giá trị trong công tác vệ sinh môi trường.

Instagram Ngọc Trinh cán mốc 5,5 triệu theo dõi, bám sát Sơn Tùng M-TP Sơn Tùng tung poster MV mới sau nhiều lần úp mở Động vật hoang dã đầu tiên bị xác nhận nhiễm Covid-19 Mất tiền oan vì mua phải vé máy bay trên trang web giả mạo
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp