Quảng Ngãi: Chờ mãi nước không rút, chú rể ngồi thuyền thúng đi rước dâu

Thu Trần Đăng lúc: Thứ năm, 12/11/2020 22:49 (GMT +7)
Trên đoạn đường rước dâu hơn 1 km, nước ngập qua đầu gối, chú rể đưa nàng về dinh bằng thuyền thúng, không quên ghi lại hình ảnh về đám cưới mùa lũ để đời.
Hashtag #Mưa lũ miền Trung #NEWS #Nóng trên MXH

Một đám cưới mùa lũ ở Quảng Ngãi với cảnh rước dâu bằng thuyền thúng đang gây sốt mạng xã hội ngày hôm nay. Được biết, hai nhân vật chính trong loạt hình ảnh ấn tượng này là chú rễ Lý Duy Cường và cô dâu Phạm Thị My (cùng sinh năm 1996, ngụ tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Cả hai được ấn định ngày cưới vào ngày 11/11, tuy nhiên vì những nhận mưa lớn trước đó mà mà mọi cung đường đều chìm trong biển nước.

Do không thể rước dâu bằng ôtô như dự định, nhà trai quyết định sử dụng thuyền thúng để giúp chú rể “đón nàng về dinh”.

Theo chia sẻ của anh Lê Hồng Phúc, em họ chú rể, nhà cô dâu và chú rể ở cùng xã, chỉ cách nhau hơn 1km,. Lúc 9g sáng nay, 16 người bên đoàn nhà trai đã sang nhà gái xin rước dâu trong bối cảnh nước lên tận đầu gối.

Trên đường đưa dâu về nhà trai, hai nhân vật chính được ưu tiên ngồi trong thuyền thúng để tránh bị ướt lễ phục. Trong khi đó, người lớn, trẻ nhỏ đi theo đoàn được ưu tiên ngồi trên chiếc thuyền duy nhất, còn các thanh niên đều phải lội dưới nước.

Quảng Ngãi: Chờ mãi nước không rút, chú rể ngồi thuyền thúng đi rước dâu - Ảnh 1

Tuy nhiên, dù thuộc thành phần ưu tiên, ở nhiều đoạn ngập sâu, chú rể nhảy ra khỏi thuyền thúng để đẩy thuyền đưa cô dâu đi cho an toàn.

Dù họ hàng đôi bên đều ướt như chuột lột trong đám rước dâu mùa lũ, ai nấy đều hoan hỉ cười nói rổn rảng vang khắp xóm làng. Cả nhà ai cũng xem đây là một kỷ niệm đáng nhớ không thể nào quên.

Cũng theo lời chia sẻ của em họ chú rể, may mắn là nhà chú rể xây cao nên không bị ngập. Các thủ tục của hôn lễ vẫn diễn ra suôn sẻ tại tư gia.

Quảng Ngãi: Chờ mãi nước không rút, chú rể ngồi thuyền thúng đi rước dâu - Ảnh 2

Theo chia sẻ của người dân địa phương, chuyện chú rể rước dâu bằng thuyền thúng hay vợ chồng lội nước nên duyên là cảnh đã trở nên quen thuộc. Ngày lành tháng tốt đã ấn định nên trừ hoàn cảnh bất khả kháng, các đám cưới mùa lũ vẫn diễn ra bình thường.

Quảng Ngãi: Chờ mãi nước không rút, chú rể ngồi thuyền thúng đi rước dâu - Ảnh 3

Cũng có những đám cưới vì nước lũ quá sâu nên khách mời không thể đến dự được, khiến gia đình rơi vào cảnh "ế khách". Tuy nhiên, rất nhiều gia chủ đã được khách mời ủng hộ, chung vui bằng cách gửi thêm tiền để nhận 1-2 mâm cỗ về nhà nhằm giảm bớt khó khăn cho cô dâu, chú rễ, đồng thời không bỏ phí thức ăn.

Quảng Bình: Giúp dân chạy lũ, chủ tịch xã tử vong do nhiễm khuẩn Whitmore Thời tiết ngày 12/11: Trung Bộ vẫn mưa lớn, đề phòng lũ quét Quảng Ngãi: Nghi vấn mẹ ôm 2 con nhảy cầu tự tử khi nước lũ dâng cao Lũ lại dâng cao ở miền Trung, cả ngàn người đối phó với lụt và sạt lở đất
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp