![Bộ Sưu Tập Vòng Bạc Nam Ấn Tượng, Tạo Dấu Ấn Cá Nhân](https://media.2dep.vn/resize_313x188/upload/hang/2025/01/16/bo-suu-tap-vong-bac-nam-an-tuong-tao-dau-an-ca-nhan-1-1737037412.jpg)
Vụ việc hi hữu này diễn ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 22/3, tại huyện Wichian Buri, tỉnh Phetchabun, phía Bắc Thái Lan. Một gã "đạo chích" tên Athit Kin Khunthud, 22 tuổi sau khi có pha đột nhập thành công vào phòng ngủ con gái chủ nhà thì có vẻ đã thấm mệt, gã bèn nằm xuống nghỉ ngơi, thậm chí còn bật điều hòa cho đỡ nóng. Nào ngờ, cơn buồn ngủ ập đến và anh chàng "siêu trộm" đã đánh một giấc ngon lành tới tận sáng.
Tình cờ, căn nhà mà tên trộm chọn để hành nghề lại là của một viên cảnh sát có tên Jiam Prasert. Sáng hôm sau, viên cảnh sát này tỉnh giấc và phát hiện phòng cô con gái bật điều hòa mà rõ ràng con gái anh đang đi học xa vắng nhà, kiểm tra bên trong, anh Jiam Prasert phát hiện ra Athit Kin Khunthud vẫn đang "ngáy khò khò". Viên cảnh sát nhanh chóng gọi đồng nghiệp tớ hỗ trợ và tóm gọn tên trộm hồn nhiên.
Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng, khi tên trộm Khunthud được cảnh sát đánh thức thì hắn vẫn còn đang chưa tỉnh giấc nồng và tỏ ra hết sức ngơ ngác, chỉ đến khi còng số 8 được tra vào tay thì gã trộm mới hoàn toàn tỉnh ngủ.
Hiện Khunthud đang bị cảnh sát giam giữ. Mặc dù hắn chưa lấy được gì cũng như không xâm phạm gì đến tài sản và bất cứ ai, song hắn vẫn bị giam giữ và ghép vào tội danh cố ý ăn cắp tài sản và tự ý xâm nhập nhà dân bất hợp pháp. Quả là số nhọ, thôi thì coi như gã "siêu đạo chích" này lãi được một giấc ngủ ngon cũng như được xài điều hòa miễn phí, cũng không khác được đi khách sạn là bao.
Tại Việt Nam trước kia cũng có một vụ trộm hài hước không kém vụ việc trên, số là vào một đêm tháng 6 năm 2015. Nhóm trộm gồm Nguyễn Văn Công (22 tuổi), Nguyễn Mạnh Linh (16 tuổi), Nguyễn Hữu Cảnh (15 tuổi) đã đột nhập vào đình Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để trộm cắp tài sản. Khi phát hiện két sắt, cả ba khiêng ra ngoài phá nhưng quá mệt, nhóm này bèn bảo nhau ngủ một chút để lấy sức rồi dậy phá két.
Cuối cùng thì chúng ngủ quên tới tận sáng, khi người dân tới đình thắp hương thì vẫn thấy cả 3 nằm quanh két sắt ngủ ngon lành bèn hô hào vây bắt, Linh và Cảnh bị "tóm sống" còn Công trèo tường chạy thoát nhưng cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ 2 ngày sau đó.
Bình luận