Tài xế hoảng hốt khi 1h sáng phát hiện cháu nhỏ 2 tuổi lang thang một mình trên đường lộ

Alex Đăng lúc: Thứ năm, 20/05/2021 14:20 (GMT +7)
Đang di chuyển trên đường trong đêm tối thì tài xế phát hiện phía trước có một cháu bé đang lang thang 1 mình. Anh này đã xuống đưa cháu đi tìm nhà bị lạc.

Người tài xế nhân ái đó là anh Nguyễn Xuân Trường (29 tuổi, quê ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Anh Trường kể lại: "Đêm ngày 18/5, lúc đó khoảng 1h sáng, tôi đang trên đường về nhà, đi tới thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát thì phát hiện có một cháu nhỏ chạy ra đường. Tôi rất lo lắng vì không biết con nhà ai  giữa đêm khuya lại chạy ra đường. May kịp thời phát hiện, thắng xe lại chứ không nguy hiểm quá". 

Hình ảnh được chụp lại về cháu bé.
Hình ảnh được chụp lại về cháu bé.

Anh Trường quyết định dừng xe và tới kiểm tra tình trạng cháu bé. Sau đó có xe khác đi ngang qua và khi biết chuyện, họ cũng tỏ ra ngạc nhiên về tình huống có phần oái oăm. Anh Trường nhờ những người này trông giúp cháu bé để chạy đi tìm nhà dân gần đó hỏi thăm tung tích.

Phải mất hơn 20 phút chạy bộ và đập cửa từng nhà một dọc tuyến đường, tuy nhiên mãi không thấy ai mở cửa. Lúc này anh Trường lo lắng bởi nếu đưa theo cháu bé sợ rằng người dân hiểu lầm là bắt cóc, còn cứ để vậy thì cũng tiến thoái lưỡng nan.

Sau rất nhiều lần gọi cửa, cuối cùng cũng có một đàn ông lớn tuổi trả lời anh Trường. Khi nghe kể về cháu bé, người này vội vã chạy theo anh Trường đến chỗ cháu bé đang đứng với mọi người. "Khi tới chỗ cháu bé, ông biết ngay con của ai, cha mẹ tên gì, nhà ở đâu nên tôi mừng quá trời quá đất", anh Trường nói.

Ngay sau đó, người đàn ông này cũng anh Trường đưa cháu bé về nhà. Nhà của cháu không xa nơi anh Trường phát hiện ra bé, lúc đó chỉ có mẹ bé ra mở cửa nhận con. Khi biết chuyện, chị này như chết lặng rồi vội vàng ôm lấy con. Chị cho biết hai vợ chồng đi làm về mệt nên ngủ say, cháu bé bật dậy rồi đi ra ngoài một mình giữa đêm.

Nam tài xế Nguyễn Xuân Trường trong câu chuyện đầy tính nhân văn trên.
Nam tài xế Nguyễn Xuân Trường trong câu chuyện đầy tính nhân văn trên.

Hình ảnh của cháu bé lang thang trên đường được camera hành trình của xe anh Trường ghi lại. Sau khi đoạn video được đưa lên mạng xã hội, rất nhiều người cảm kích trước hành động của anh Trường và tỏ ra thán phục lòng dũng cảm của anh bởi tình huống trên hoàn toàn có thể là một vụ dàn dựng để cướp của.

Về vấn đề này, anh Trường cho biết: "Lúc đó, tôi không nghĩ gì tới việc mình bị dàn cảnh cướp bóc gì. Mà dù có là bị dàn cảnh để cướp của, tôi vẫn sẽ xuống xe và tìm cách giúp cháu bé. Nhìn cháu ấy, tôi nghĩ ngay tới con của mình. Trẻ con có biết gì đâu, sao mình không thương, không lo lắng được".

Anh Trường cho rằng, thật may mắn là cháu bé không bị làm sao và mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ. "Tôi chỉ mong rằng qua tình huống này, những người làm cha mẹ dù mệt tới đâu cũng nên để mắt trông nom con nhỏ cẩn thận. Đây sẽ là một kỷ niệm sẽ theo tôi đến suốt đời", anh Trường nhắn gửi.

Người tài xế giàu lòng nhân ái trên là anh Nguyễn Xuân Trường, hiện anh đang làm nghề cho thuê xe dịch vụ ở Bình Định. Sau khi vụ việc xảy ra nhiều người đã bày tỏ sự yêu mến và gửi lời cảm ơn, động viên tới anh Trường. Song nam tài xế cho biết, mình chi sẻ để anh em bạn hữu đi đường biết thêm một tình huống trong lúc di chuyển chứ không để câu like hay tự quảng cáo.

Vợ diễn viên Kinh Quốc lại bị khởi tố thêm tội rửa tiền Hà Nội: Thêm 2 ca Covid-19, có 1 F1 của cựu Giám đốc Hacinco Yong Hwa (CNBLUE) đăng ảnh người bê bết máu me, còn cảm ơn khán giả
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp