Thủy Tiên: Tuổi thơ bị xâm hại, người thân ruồng bỏ và hiện tại viên mãn

Lulu Đăng lúc: Thứ bảy, 31/10/2020 01:18 (GMT +7)
Trải qua vô số thăng trầm trong quá khứ, cuộc sống viên mãn hiện tại của Thủy Tiên là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của nữ ca sĩ.
Hashtag #Xâm hại tình dục #Thủy Tiên từ thiện miền Trung #Thủy Tiên - Công Vinh #Ca sĩ Thủy Tiên #SHOWBIZ #Celebrity

Nhắc đến Thủy Tiên hiện tại, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hạnh phúc đủ đầy của nữ ca sĩ sinh năm 1985, nhất là tình yêu bên người chồng nổi tiếng Công Vinh. Tuy nhiên, trái ngọt hôm nay được kết tinh từ muôn vàn cay đắng tủi hờn trong quá khứ.  

Cũng chính vì những tháng ngày khốn khó, đau thương thời thơ ấu, cô quyết tâm xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng và luôn cố gắng bảo vệ gia đình mình trước mọi điều tiếng người đời.

Tuổi thơ mất cha, bị gia đình ghẻ lạnh

Thủy Tiên sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mất vì bệnh lao phổi từ năm cô mới 9 tuổi. Nhắc lại kỷ niệm về cha, Thủy Tiên từng nghẹn ngào kể: “Cha từng vuốt tóc tôi và hỏi nếu cha mất, có buồn không. Khi đó tôi cứ trách cha gở miệng, nhưng sau này tôi nhận ra, cha đã đoán trước được điều gì sắp đến với mình. Một tháng sau cha tôi mất, suốt những năm tháng tuổi thơ tôi tràn ngập một nỗi ám ảnh, day dứt về nỗi đau mất cha”.

Biến cố mất cha khiến Thủy Tiên từng muốn tự tử. "Tôi nhớ, buổi sáng hôm đó, tất cả mọi thứ đều như cũ... nhưng có một người vĩnh viễn không còn nữa. Lúc đó, mọi thứ trong tôi sụp đổ và tôi cảm thấy không có gì ý nghĩa để sống tiếp và tôi muốn gặp lại cha của mình".

Thủy Tiên từng 2 lần muốn tự tử.
Thủy Tiên từng 2 lần muốn tự tử.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ, điều cô hối hận nhất là không được ở bên cạnh cha những thời khắc cuối cùng. Cha của Thủy Tiên qua đời khi cô đang chơi ở nhà ngoại. 

Sau khi cha qua đời, ông bà nội lạnh nhạt với mẹ con Thủy Tiên. Thậm chí, họ dường như không muốn công nhận sự có mặt của cô, như thể nếu để cô lại gần, họ sẽ lây bệnh lao phổi từ bố cô vậy.

"Tôi còn nhớ những lần ông nội tôi phát kẹo cho các cháu. Ông kêu mấy đứa xếp hàng lại rồi lần lượt phát cho từng đứa.

Nhưng đến lượt tôi, ông lạnh nhạt quát mày đi chỗ khác chơi rồi bỏ qua tôi không một chút thương xót, không cần biết tôi bẽ bàng như thế nào, đau đớn như thế nào khi bị đối xử như thế.

Năm mới tết đến, cả nhà quây quần, ông ngoại tôi phát bao lì xì cho các cháu. Tôi cũng xếp hàng để đợi lì xì, nhưng đến lượt tôi ông cũng đuổi mắng, bảo mày đi chỗ khác, vì mày là đứa lì lợm, ương bướng.

Tôi chỉ còn biết khóc và bỏ chạy đi khỏi chỗ đó ngay lập tức, vẫn còn nghe được thấp thoáng sau lưng câu nói ác ý của mọi người trong nhà, nói rằng kệ, để nó đi, nó là đứa con không cha", nữ ca sĩ kể.

Cô bị họ hàng xa lánh, hắt hủi.
Cô bị họ hàng xa lánh, hắt hủi.

Sau khi cha mất, mẹ Thủy Tiên bị đau dạ dày, thường xuyên nôn ra máu. Họ hàng cho rằng mẹ cô cũng bị lao phổi nên đuổi mẹ con Thủy Tiên ra khỏi nhà. Hai mẹ con Thủy Tiên rơi vào cảnh mẹ góa con côi, không nhà không cửa, họ hàng làng mạc kỳ thị, xa lánh, hắt hủi như con bệnh.

Mẹ Thủy Tiên khi đó phải tá túc tại 1 ngôi chùa, nữ ca sĩ thì bị gửi vào nhà 1 bảo mẫu. Thủy Tiên cho biết đó là khoảng thời gian vô cùng kinh hoàng. Bởi không chỉ phải chịu sự kỳ thị, cô còn bị bảo mẫu xem như con sen trong nhà, bắt phải làm mọi việc và bị ăn đòn bất kỳ lúc nào. 

Thủy Tiên: Tuổi thơ bị xâm hại, người thân ruồng bỏ và hiện tại viên mãn - Ảnh 3

"Mẹ bệnh, không có ai chăm sóc, tôi được gửi qua nhà 1 cô bị bệnh tim. Cô đó không sinh con được, cô đó chỉ dạy những đứa trẻ lỳ lợm với kỷ luật thép.

Mỗi sáng thức dậy, tôi phải làm việc như giúp việc ở trong nhà. Đúng giờ đi học về là phải có mặt ở nhà, mỗi ngày đều phải ăn đòn hơn 100-200 cây. Cái cây nó to bằng ngón cái mà bị đánh tới khi cái cây tưa ra, không thể đánh được nữa.

Ngày nào tôi cũng bị như thế, máu me đầy mình. Cô đó cứ tức lên là bạo hành như vậy. Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ mong mỏi được mẹ qua thăm nhưng hết ngày này qua ngày nọ đều không thấy.

Chỗ đó giống như nhà tù, tôi luôn suy nghĩ không biết khi nào mình mới thoát khỏi nơi này được. Quãng thời gian đó tôi chỉ muốn chết thôi.

Tôi nghĩ, mình đã phải sống 1 cuộc sống vô nghĩa quá, chẳng có cô dì chú bác hay người thân nào qua thăm cả. Nếu tôi có chết ở đó, cũng chẳng ai biết là tôi chết, và chẳng biết lý do vì sao. Sau đó, tôi có 1 nỗi hận rất lớn: Hận gia đình, hận người đã bạo hành mình".

Thủy Tiên: Tuổi thơ bị xâm hại, người thân ruồng bỏ và hiện tại viên mãn - Ảnh 4

Nhưng đó chưa phải là giới hạn. Tệ hơn nữa, cô bị con trai nuôi của bảo mẫu xâm hại nhiều lần. Khi mách với mẹ và bà bảo mẫu, không ai tin lời cô nói cả. Chỉ đến khi vô tình nhìn thấy những vết thương mưng mủ trên vành tai của con gái, mẹ Thủy Tiên mới tin những lời con nói là thật và cô mới có thể thoát khỏi địa ngục đó.

Nỗi đau khổ ấy Thủy Tiên mang theo tới tận lúc trưởng thành.

Hôn nhân viên mãn, chăm chỉ với các hoạt động thiện nguyện

Trải qua tuổi thơ nhiều đắng cay, Thủy Tiên quyết tâm lên Sài Gòn lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Cuộc sống khó khăn, có lúc cô hết tiền phải ăn mì gói, nhiều lần chuyển nhà trọ, ốm đau không ai chăm sóc, nhưng càng như thế, Thủy Tiên càng nung nấu ý chí thành công.

Đến khi gặp được nhạc sĩ Quốc Bảo, tài năng ca hát của Thủy Tiên được phát hiện và nâng đỡ. Cô bắt đầu gây chú ý với khán giả bằng giọng hát ngọt ngào chất chứa tâm sự già trước tuổi đôi mươi khi thể hiện những bản tình ca của Quốc Bảo. Sau đó không lâu, nữ ca sĩ mạnh dạn giới thiệu những ca khúc do cô tự sáng tác và được nhà sản xuất phim "Bỗng dưng muốn khóc" tin cậy đặt hàng. Thành công của bộ phim này khiến cho Thủy Tiên vươn lên hàng sao hạng A với loạt bản hit từ phim.

Cũng nhờ Bỗng dưng muốn khóc, Thủy Tiên thu bộn tiền bản quyền nhạc chuông, nhạc chờ điện thoại. Cộng với cát xê thăng hạng, cô trở nên giàu có nhanh chóng.

Tuy nhiên, trong hàng ngũ ca sĩ giải trí hạng A lúc đó, Thủy Tiên được xem là đặc biệt vì... ngoan. Cô hoàn toàn tách biệt khỏi showbiz, không có bạn thân trong nghề, không tụ tập bar pub, không vung tay tiêu xài hàng hiệu. Làm được bao nhiêu tiền, Thủy Tiên gom góp sang Hàn Quốc thẩm mỹ thay đổi ngoại hình và tiết kiệm đầu tư kinh doanh.

Cuối năm 2008, nữ ca sĩ công khai chuyện tình với cầu thủ Công Vinh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chịu nhiều "gạch đá" từ người hâm mộ danh thủ và bị chê không xứng đáng với anh. Bất chấp ồn ào, Thủy Tiên lặng lẽ đi bên cạnh Công Vinh, chăm sóc cho anh trong những ngày tháng chấn thương không xu dính túi, và đi đến đám cưới vào năm 2011.

Thủy Tiên - Công Vinh gắn bó hạnh phúc suốt hơn 10 năm nay.
Thủy Tiên - Công Vinh gắn bó hạnh phúc suốt hơn 10 năm nay.

Từ khi kết hôn, Thủy Tiên sẵn sàng bỏ lại ánh hào quang của mình để đồng hành cùng Công Vinh trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp. Nữ ca sĩ kể rằng, thời điểm Công Vinh bị đứt dây chằng, anh có trong tay loạt hợp đồng trị giá 7 tỷ.

Tuy nhiên, anh vẫn rơi vào túng thiếu bởi đã dành tiền mua nhà cho bố, mua xe hơi cho mẹ, mở spa cho chị gái và lo cho em nhỏ đi học. Thủy Tiên chính là nguồn lực hỗ trợ tài chính cho Công Vinh. Ngoài ra, cô còn gác lại công việc cá nhân để chăm sóc cho Công Vinh trong 1 tháng.

Nhờ chỗ dựa vững chắc là Thủy Tiên, Công Vinh đã lấy lại phong độ. Tình yêu của hai người cũng ngày càng sâu đậm sau những sóng gió.

Thủy Tiên: Tuổi thơ bị xâm hại, người thân ruồng bỏ và hiện tại viên mãn - Ảnh 6
Thủy Tiên: Tuổi thơ bị xâm hại, người thân ruồng bỏ và hiện tại viên mãn - Ảnh 7
Cặp đôi thường xuyên có những chuyến thiện nguyện, giúp đỡ người dân.
Cặp đôi thường xuyên có những chuyến thiện nguyện, giúp đỡ người dân.

Trong nhiều năm qua, Thủy Tiên - Công Vinh nổi tiếng là cặp vợ chồng hạnh phúc, viên mãn của showbiz Việt. Sở hữu cuộc sống giàu có, viên mãn nhưng Thủy Tiên không quên đi những tháng ngày cơ cực tuổi thơ.

Cũng vì thế, cô luôn cố gắng sẻ chia, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cô và chồng luôn tận dụng thời gian rảnh để đi từ thiện, nhỏ như mua gạo cho người nghèo, lớn như xây cầu tiền tỷ. Sống ở chùa với mẹ từ nhỏ cũng khiến Thủy Tiên thấu hiệu sự hữu hạn của bạc tiền, danh vọng và đời người.

Đầu năm 2020, vợ chồng Thủy Tiên gây tiếng vang khi thực hiện chương trình từ thiện mang nước ngọt đến nhiều xã ở miền Tây Nam bộ. Cô đến từng địa phương để giúp đỡ người dân, liên tục đăng tải công khai số tiền ủng hộ của khán giả, giúp cho bà con miền Tây vượt qua cái khát của người của đất.

Chương trình từ thiện của Thủy Tiên đã thu về được số tiền lên đến 14 tỷ đồng. Cô khiến nhiều người xúc động với hình ảnh bình dị, đội nắng gió đi thiện nguyện, gặm bánh mì ở công trường lắp đặt máy lọc hay thậm chí phải bán hết trang sức, hột xoàn đi để làm từ thiện.

Thủy Tiên: Tuổi thơ bị xâm hại, người thân ruồng bỏ và hiện tại viên mãn - Ảnh 9
Thủy Tiên: Tuổi thơ bị xâm hại, người thân ruồng bỏ và hiện tại viên mãn - Ảnh 10
Thủy Tiên: Tuổi thơ bị xâm hại, người thân ruồng bỏ và hiện tại viên mãn - Ảnh 11
Với những đóng góp của mình, Thủy Tiên được ví như 'cô Tiên giữa đời thường'.
Với những đóng góp của mình, Thủy Tiên được ví như "cô Tiên giữa đời thường".

Trong mùa lũ lụt vừa qua, Thủy Tiên cũng là một trong những ngôi sao đầu tiên xông pha vào miền Trung để giúp đỡ người dân. Hình ảnh nữ ca sĩ mảnh dẻ, xắn quần lao vào dòng nước lũ, đến từng nhà xoa dầu cho người già, bê từng thùng mỳ chai nước đến cho người dân, nhưng sẵn sàng nổi đóa, "dằn mặt" một người phụ nữ giang hồ dám ăn chặt tiền từ thiện của bà con.

Hiện Thủy Tiên và Công Vinh đang lội trong mưa lũ miền Trung để đi phát tiền cứu trợ cho bà con chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Tạm gác lại mọi công việc, gửi con nhỏ cho người thân, nữ ca sĩ sẵn sàng chịu khổ chịu khó thay cho hàng trăm hàng ngàn người đã trao trọn niềm tin vào cô mà xông pha những vùng ngập lụt nguy hiểm nhất, ứng cứu tiếp tế cho người gặp nạn, giúp họ vượt qua những ngày tháng khốn cùng.

Cuộc sống hiện tại của Thủy Tiên được cô trân trọng và gìn giữ. Bởi thành quả của hôm nay là rất nhiều nỗ lực không mệt mỏi, luôn hướng về phía trước bằng niềm tin và sự tha thứ của chính cô và người chồng có hoàn cảnh tương đồng - ngôi sao sân cỏ Công Vinh.

Ngoài Chanyeol, Rosé (BlackPink) còn bị dính tin đồn hẹn hò với ai Nhà sử học Robert Lacey: Meghan và Harry đang tự cho mình là nạn nhân
Copy URL
Ca sĩ Thủy Tiên
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp