Tìm ''hồn'' Hà Nội qua một số thước ảnh của nhiếp ảnh gia người Bỉ
Những bức ảnh "Hà Nội, Thứ Tư, 10 giờ 43 phút tối" dẫn dắt khán giả qua một Hà Nội của lớp sương mù để tìm linh hồn ẩn hiện trong bối cảnh đô thị hóa.

Cứ mỗi tối thứ thứ 4 hàng tuần, vào lúc 10 giờ, 43 phút, khi màn đêm buông xuống và nhà nhà về nghỉ ngơi, nhiếp ảnh gia người Bỉ sinh sống tại Hà Nội từ 2015 - Wouter Vanhees - lại dạo quanh phố xá bằng chiếc xe ga cũ kỹ để lưu lại khoảnh khắc về đêm của thành phố.
Wouter Vanhees đã sử dụng hình ảnh, thị giác, bóng tối cùng những mảnh màu để nói lên suy tư của mình về sự thay đổi của đô thị cũng như khám phá thành phố nơi mà anh gọi là nhà.
Tác phẩm lấy cảm hứng từ New Tophographics, phong trào nhiếp ảnh làm toát lên 2 ý đối lập. Hiện tại, bộ ảnh "Hà Nội, Thứ Tư, 10 giờ 43 phút tối" đang được trưng bày tại Không gian Nhiếp ảnh Matca, 48 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội từ 25/9 đến 9/10.
Một số hình ảnh tại không gian triển lãm:
Bài viết do thành viên 2ĐẸP chia sẻ theo Quy chế MXH GP 267/GP-BTTTT. Thông tin mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn bác sĩ/da liễu. Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa.
Bài viết liên quan

TÓM TẮT TOÀN BỘ SỰ VIỆC CHÂU BÙI BỊ QUAY LÉN
26/6/2024

HẰNG DU MỤC - KHI PHỤ NỮ GIỎI GIANG VẪN LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIA ĐÌNH
25/6/2024

PHẠM NHƯ PHƯƠNG LẠI TIẾP TỤC GÂY BỨC XÚC KHI CHIA SẺ NHỮNG BỨC TRANH PHẢN CẢM, THIẾU TÔN TRỌNG
23/6/2024

LIỆU LÂM MINH CÓ THA THỨ VÀ QUAY VỀ VỚI GIA ĐÌNH ĐÃ TỪNG "TƯƠNG TÁC” VỚI MÌNH KHI ĐANG MANG THAI?
18/6/2024

“F4 VIỆT NAM” TAN RÃ, CHUẨN BỊ CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI LÀ 16 TYPH?
12/6/2024