Tình trăm năm: Không được cha mẹ đồng ý, vợ vẫn vượt rừng để tìm chồng

Hà Chi Đăng lúc: Thứ hai, 01/02/2021 11:32 (GMT +7)
Câu chuyện tình vượt rừng để đến được với nhau của ông Nhẫn và bà Nga đã khiến cả trường quay “Tình trăm năm” không khỏi xúc động.

Trong chương trình “Tình trăm năm” số 26 phát sóng tối 30/1, hai ông bà Nguyễn Văn Nhẫn (81 tuổi) và Nguyễn Thị Nga (71 tuổi) đã khiến khán giả xúc động với câu chuyện tình đầy gian nan nhưng cũng không kém phần lãng mạn của hai người trong 53 năm kết hôn.

Ông Nhẫn và bà Nga là khách mời trong chương trình 'Tình trăm năm' tập 26.
Ông Nhẫn và bà Nga là khách mời trong chương trình "Tình trăm năm" tập 26.

Theo bà Nga chia sẻ, hai vợ chồng bà quen nhau trong thời chiến, bà Nga làm công tác mật còn ông Nhẫn là bộ đội. Ông Nhẫn tâm sự, trong lần đầu gặp, ông đã thấy bà Nga đẹp. “Người ta nhìn thấy sao mình cũng không biết, nhưng với mình thì bà ý đẹp” – ông Nhẫn nói. Bà Nga bất ngờ trêu chồng “Nói lớn lên, đẹp rồi gì nữa?” khiến cả trường quay bật cười.

Bà Nga vui tính trêu chồng trên trường quay.
Bà Nga vui tính trêu chồng trên trường quay.

Sau đó, ông Nhẫn kể rằng, ông và bà Nga phải trải qua rất nhiều gian khổ mới có thể đến được với nhau, thậm chí là phải “1 sống 1 chết”. Nhưng vì quá yêu thương nhau nên hai ông bà mới chấp nhận hy sinh. Ông kể: “Thời buổi đó hai đứa yêu nhau là phải trải qua hai hệ thống là gia đình và tổ chức. Mà phía gia đình còn khó hơn cả tổ chức. Vì nhà họ lo rằng tôi sẽ mất giữa chừng và bỏ bà lại”. Thậm chí, gia đình bà Nga còn đem bà đi giấu. Vào thời điểm đó, ông Nhẫn đang thực hiện nhiệm vụ nên không thể đi tìm bà được.

Để đến được với nhau, đôi vợ chồng đã trải qua rất nhiều gian khổ.
Để đến được với nhau, đôi vợ chồng đã trải qua rất nhiều gian khổ.

Còn về phía bà Nga, do quá yêu thương ông Nhẫn nên đã bất chấp sự ngăn cấm của gia đình để đi tìm ông. Đường đến thăm ông Nhẫn cũng vô cùng nguy hiểm, bà Nga phải cải trang thành phụ nữ mang bầu giả vờ đi xúc cá, sau đó phải lội xuống dưới rạch cho đến tới bìa rừng thì trèo lên. Tại đó bà phải nhờ người canh gác bố trí để được gặp ông Nhẫn. Không chỉ có vậy, hai bên đường đi cũng vô cùng nguy hiểm do bộ đội gài bom mìn đánh giặc, phải biết đường đi nếu không sẽ dẫm trúng bom. Chỉ vì một câu nói “Năm ơi anh thương Năm nhiều lắm” mà bà Nga không quản vất vả lội rừng đi gặp ông Nhẫn.

Ông Nhẫn nói rằng, nếu là người con gái khác thì đã 'chạy' từ lâu vì sống với ông quá vất vả.
Ông Nhẫn nói rằng, nếu là người con gái khác thì đã "chạy" từ lâu vì sống với ông quá vất vả.
Đường đi đầy hiểm nguy nhưng bà Nga vẫn bất chấp.
Đường đi đầy hiểm nguy nhưng bà Nga vẫn bất chấp.
Bà Nga vẫn còn nhớ cái nắm tay, nụ hôn đầu tiên giữa hai người.
Bà Nga vẫn còn nhớ cái nắm tay, nụ hôn đầu tiên giữa hai người.

Một lần đi tìm chồng, bà Nga bị địch bắt lại và giam tù 19 tháng. Lúc bà Nga bị bắt, con của hai ông bà mới có 29 ngày tuổi. Mẹ bị giặc bắt, ba đi làm nhiệm vụ, còn bà ngoại thì quá nghèo không thể nuôi được cháu nên đứa bé đã mất. Bà Nga đã bật khóc ngay trên trường quay khi nghĩ về đứa con yểu mệnh của mình.

Bà Nga bật khóc trên trường quay khi nhớ lại ngày mình bị bắt và phải bỏ con ở lại.
Bà Nga bật khóc trên trường quay khi nhớ lại ngày mình bị bắt và phải bỏ con ở lại.

Ngay khi bà Nga ra tù và dò hỏi được địa điểm của ông Nhẫn, ông đã đưa bà vào rừng và chung sống với nhau. Từ đó đến nay, cả hai ông bà có với nhau 8 người con. Để nuôi được 8 người con, ông Nhẫn nói rằng mình đã phải lao động rất vất vả. “Trong làng xóm, không ai nuôi con bằng tôi. Con tôi ai học thấp nhất là đến lớp 10. Còn lại là học đến lớp 12, học cả Đại học Cảnh sát”. Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng ông Nhẫn đã lo cho các con ăn học đầy đủ và lo cho mỗi người một ngôi nhà. 

Tình trăm năm: Không được cha mẹ đồng ý, vợ vẫn vượt rừng để tìm chồng - Ảnh 8

Tuy vì tình yêu mà hy sinh tất cả, nhưng bà Nga cũng chia sẻ rằng nuôi 8 người con cũng rất cực khổ vì lúc đó nhà túng thiếu. Để chạy chữa cho các con lúc ốm đau, bà Nga đã phải bán chiếc áo bà ba lấy tiền mua thuốc cho con.

Dù vô cùng thấu hiểu nhau, nhưng trong gia đình cũng có lúc cãi vã. Nhưng bà tâm sự, mỗi khi cãi nhau căng thẳng quá thì bà sẽ “nguội” lại để giữ gìn hạnh phúc trong gia đình. Chính vì vậy, ông càng yêu thương bà hơn và luôn tự tay chăm lo cho vợ khi vợ ốm. Từ việc chăm lo ăn uống đến tắm rửa thay đồ cho vợ, ông Nhẫn không để cho con đụng tay vào mà muốn tự mình chăm sóc cho bà Nga. Còn với các con, ông chưa từng lớn tiếng hay đánh mắng con. Con út của hai ông bà bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, nên hai ông bà càng yêu thương và dành tình cảm cho cô nhiều nhất.

Hai ông bà sống cùng cô con gái út bị nhiễm chất độc màu da cam.
Hai ông bà sống cùng cô con gái út bị nhiễm chất độc màu da cam.

Nghe xong câu chuyện của hai ông bà, MC và nhiều khán giả đã không kìm được nước mắt trước những sự gian khó trong cuộc sống của ông Nhẫn và bà Nga. Nhưng nhờ vào tình yêu thương dành cho nhau mà ông bà vẫn luôn hạnh phúc, trân trọng nhau cho đến ngày hôm nay.

Tình trăm năm: Không được cha mẹ đồng ý, vợ vẫn vượt rừng để tìm chồng - Ảnh 10
Chú chó cao 2,26m nói lời tạm biệt con người Mẹ con thai phụ nhiễm Covid-19 ở Quảng Ninh tiếp xúc hơn 140 người Lịch trình di chuyển của nam sinh mang mã số 1815 nhiễm Covid-19 tại Hà Nội
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp