Trước vụ tranh chấp nghìn tỷ, Đặng Lê Nguyên Vũ từng gửi vợ bức thư tình ngọt ngào thời thanh xuân

Ber Đăng lúc: Thứ năm, 13/01/2022 23:57 (GMT +7)
Mặc dù từng gửi tặng vợ bức thư chẳng khác nào ngôn tình thời hiện đại nhưng cuối cùng, thời gian vẫn khiến cho hôn nhân của vợ chồng "Vua cà phê" tan vỡ.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Vừa qua, mạng xã hội xôn xao khi Viện KSND Tối cao đề nghị hủy bản án ly hôn của vợ chồng "Vua cà phê" Trung Nguyên. Như vậy, suốt từ năm 2015 đến nay, lùm xùm hôn nhân giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo chẳng những chưa kết thúc mà còn tiếp tục xuất hiện thêm những diễn biến mới.

Đáng nói, trước khi nổ ra vụ ly hôn nghìn tỷ mãi chưa có hồi kết, mối tình của vợ chồng "Vua cà phê" Trung Nguyên được xem là mối tình đẹp, khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ. Nói về chuyện tình của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải kể đến bức thư mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ gửi cô văn thư bưu điện Lê Hoàng Diệp Thảo thời trẻ.

Mặc dù chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng bức thư này vẫn gây sốt mạng xã hội ở thời điểm hiện tại bởi sự chân thành và ngọt ngào. Nguyên văn bức thư có nội dung: "Em yêu! Những ngày đầu khởi sự nỗi lo toan ngập trong mắt anh. Thế nhưng ở đó em có thấy bóng hình em cũng in đậm đâu có kém gì. (Anh cười). Anh của em - Nguyên Vũ".

Bức thư ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng gửi cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo
Bức thư ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng gửi cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Bên cạnh bức thư tình mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ gửi bà Lê Hoàng Diệp Thảo thời thanh xuân, chuyện tình yêu của 2 người mà bà Thảo chia sẻ cũng từng khiến mạng xã hội xôn xao. Theo đó, trong bài trả lời phỏng vấn với Tri thức trẻ vào tháng 3/2018, bà Thảo đã thẳng thắn tiết lộ về khoảng thời gian mà cả hai gặp gỡ. Trong đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo vốn là cô hoa khôi được sinh ra trong một gia đình giàu có còn ông Đặng Lê Nguyên Vũ vốn là anh công nhân làm việc trong xí nghiệp gạch ở một huyện nhỏ tại Buôn Mê Thuột.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo sánh đôi bên ông Đặng Lê Nguyên Vũ khi còn hạnh phúc
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo sánh đôi bên ông Đặng Lê Nguyên Vũ khi còn hạnh phúc

Bà Thảo chia sẻ: "Thú thật là đến giờ tôi vẫn nghĩ, tôi và anh Vũ là duyên phận từ kiếp trước của nhau. Năm 1994, khi tôi còn làm việc tại tổng đài 108 – Bưu điện Tỉnh Gia Lai, thì một ngày có người gọi điện đến tổng đài để nhờ giải đáp thông tin. Tôi chính là người nhấc máy trong cuộc gọi định mệnh ấy. Đầu dây bên kia chính là anh Vũ. Vũ có 1000 câu hỏi, và tôi kiên nhẫn trả lời mọi thắc mắc của anh, dù biết rằng cô nhân viên trực tổng đài trước tôi đã bị anh ấy quay đến chết khiếp.

Dù không biết mặt nhau, nhưng cả tôi và anh Vũ đều cảm thấy có một sợi dây kỳ lạ với người kia. Chúng tôi bị hút vào nhau ngay lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại. Sau một năm ngày nào cũng trò chuyện mà không biết mặt nhau, tôi nhận lời gặp anh Vũ. Chúng tôi yêu nhau ngay lần gặp đầu tiên đó. Khi tôi quen anh Vũ, cả gia đình anh ấy làm công nhân trong xí nghiệp gạch ở một huyện rất nhỏ ở Buôn Mê Thuột là M’Drak.

Ba anh Vũ ốm không có tiền đi bệnh viện. Còn tôi là hoa khôi của thành phố Pleiku, là con nhà giàu, ba mẹ kinh doanh vàng bạc đá quý nên được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Cuộc đời chúng tôi hoàn toàn trái ngược. Nhưng tôi lại rung động trước Đặng Lê Nguyên Vũ!"

Gia đình 'Vua cà phê' Trung Nguyên với 4 người con
Gia đình "Vua cà phê" Trung Nguyên với 4 người con

Ngoài ra, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng đã có những chia sẻ về ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Theo đó, bà cho biết, cũng chính vì sự thông minh và khát vọng khiến cho bà rung động trước ông Vũ so với những người đàn ông khác. Cũng chính bởi sự thu hút mà bà đã đã giúp đỡ ông Vũ từ những ngày đầu lập nghiệp.

Bà Thảo bộc bạch: "Anh Vũ là người rất đặc biệt, không giống với bất cứ người đàn ông nào tôi từng gặp trước đó. Anh Vũ rất thông minh, rất giỏi, nhiều kiến thức. Anh ấy hừng hực khát vọng làm giàu, khát vọng đổi đời, khát vọng về việc sẽ thay đổi số phận, đưa bố mẹ và gia đình thoát khỏi nghèo khó.

Anh ấy từng rất giận ba mình vì đã để cả gia đình sống vô cùng vất vả. Tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà những khát khao về cuộc sống mãnh liệt đến vậy. Tôi bị hút về phía con người này. Tôi đã giúp anh sắp xếp lại các ý tưởng, các kiến thức, trải nghiệm... để hình thành định hướng cho tương lai, khi mà anh ấy hoang mang và thiếu phương hướng nhất". 

Dù từng có thời gian mặn nồng nhưng hiện tại, ông Vũ và Thảo lại tranh chấp với khối tài sản hơn 7900 tỷ đồng
Dù từng có thời gian mặn nồng nhưng hiện tại, ông Vũ và Thảo lại tranh chấp với khối tài sản hơn 7900 tỷ đồng

Sau khi kết hôn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo có với nhau 4 người con. Tuy nhiên, mặc dù từng có với nhau mối tình đẹp nhưng trong khoảng thời gian chung sống, cả hai đã xảy ra những mâu thuẫn khiến sau 10 lần hòa giải bất thành, cả hai quyết định ly hôn. Mặc dù vậy, cuộc hôn nhân của cả hai kết thúc cũng chẳng hề êm đẹp khi xảy ra tranh chấp mãi chưa thấy hồi kết. 

Viện KSND tối cao đề nghị hủy bỏ án ly hôn của vợ chồng "Vua cà phê" Trung Nguyên 3 cô gái đều suy buồng trứng, nguyên nhân chính từ thói quen xấu ban đêm "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ nói về 3 điều làm cho các con "người khác chưa chắc làm được" Hai thiếu gia con trai "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo lần đầu lộ diện
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp