Nữ sinh 12 tuổi mở lớp ở đường dạy 30 em không thể đến trường do Covid-19

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 11/02/2021 22:23 (GMT +7)
Reem cho biết khi thấy nhiều em nhỏ không thể học trực tuyến do gia đình không có Internet khi dịch Covid-19 diễn ra, em đã mở lớp dạy học ngoài đường.

Reem El-Khouly là cô bé 12 tuổi, sống tại làng Atmidah, phía bắc tỉnh Dakahlia, Ai Cập. Ở độ tuổi của Reem, đa phần các em ăn học đúng giờ, biết phụ giúp cho gia đình đã là điều khiến cha mẹ vui mừng. Nhưng Rem làm được hơn thế khi cô không chỉ chăm sóc cho bản thân mà làm những điều tốt cho cộng đồng.

Trước sự bùng phát của dịch Covid-19, nhiều trường học Ấn đã đóng cửa. Đáng nói là, nhiều em nhỏ không thể học trực tuyến vì gia đình không có Internet, không có thiết bị công nghệ hoặc các trường không tổ chức dạy online. Chứng kiến điều này, Reem đã nghĩ ra ý tưởng và mở lớp dạy học cho khoảng 30 trẻ trong khu phố.

Reem ước mơ trở thành giáo viên dạy Toán. Ảnh: Mohamed Abd El Ghany/Reuters.
Reem ước mơ trở thành giáo viên dạy Toán. Ảnh: Mohamed Abd El Ghany/Reuters.

Theo đó, vào mỗi buổi sáng, Reem đi quanh khu phố, gọi tên và tập hợp lũ trẻ tại góc đường ít người qua lại và dạy học cho chúng. Được biết, nữ sinh 12 tuổi này dạy những môn như tiếng Ả Rập, Tôn giáo, Toán học và tiếng Anh.

Ngoài những em học sinh mà Reem dạy thì còn có cả 1 số phụ huynh cũng ngồi xung quanh theo dõi. Ban đầu lớp học của nữ sinh này chỉ có vở. Nhưng sau khi số trẻ em tham gia lớp học của Reem ngày 1 tăng dần, các gia đình quanh khu phố đã tặng Reem bảng đen và phấn để ghi bài giảng. Và tới khi số học sinh tiếp tục tăng, may mắn đã có một công ty địa phương tài trợ bảng trắng và bút dạ để cho nữ sinh 12 tuổi này dạy học. 

Lớp học nằm ở góc đường ít người qua lại. Ảnh: Mohamed Abd El Ghany/ Reuters.
Lớp học nằm ở góc đường ít người qua lại. Ảnh: Mohamed Abd El Ghany/ Reuters.

Nói về việc làm này, Reem chia sẻ ban đầu mẹ em không khuyến khích việc làm của em vì sợ ảnh hưởng đến mọi người trong khu phố. Nhưng tới khi Reem mở lớp và nhận được sự quan tâm của nhiều em nhỏ, thì cả bố mẹ đã ủng hộ. Reem cho biết, mơ ước của em là trở thành gióa viên dạy Toán trong tương lai.

Bà giáo U80 ngày bán vé số tối dạy học sinh nghèo miễn phí Nữ sinh sáng tạo dùng cả tá bút để uốn tóc xoăn ngay tại lớp Hàng nghìn nữ sinh mang thai trong thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp