Vũng Tàu: Chìm tàu khi đi bắt ghẹ, 4 ngư dân may mắn thoát chết

Thu Trần Đăng lúc: Chủ nhật, 22/11/2020 17:30 (GMT +7)
Tàu câu ghẹ về đến khu vực cách Vũng Tàu chừng 11 hải lý bất ngờ bị phá nước chìm, 4 người phải ôm can nhựa lênh đênh trên biển.

Cụ thể, vào chiều qua 21/11, sau 4 ngày ra khơi bắt ghẹ, ông Thạch Lưỡng ở huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lái tàu dưới 100 CV cùng 3 ngư dân đang chạy về bờ thì gặp nạn. Ghe chìm rất cấp tốc, ông Lưỡng chỉ kịp hô to rồi cùng mọi người nhảy xuống biển.

May mắn có các can nhựa trên tàu nên cả bốn người bám vào can nhựa cố bơi gần nhau để không ai bị sóng đánh dạt ra xa.

Sau 30 phút lênh đênh, các ngư dân vùng vẫy kêu cứu khi thấy tàu hàng cỡ lớn chạy cách đó khoảng một hải lý. "Mãi sau thấy con tàu quay đầu, chúng tôi quá mừng", ông Lưỡng nói.

Vũng Tàu: Chìm tàu khi đi bắt ghẹ, 4 ngư dân may mắn thoát chết - Ảnh 1

Được biết, chiếc tàu cứu bốn ngư dân là tàu Cape Paro (quốc tịch Marshall Islands) đang trên đường từ Trung Quốc đến TP.HCM thì phát hiện các ngư dân gặp nạn.

Ngay sau khi cứu các ngư dân, tàu đã Cape Paro đã bàn giao cho tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tại TP Vũng Tàu đưa vào bờ tối cùng ngày.

Người thân đón 3 thuyền viên trở về từ cõi chết vụ chìm tàu Bình Định Quảng Nam: Tàu hàng chìm, thuyền trưởng mất tích, 7 người thoát chết
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp