Xót xa câu chuyện của nữ y tá tại tâm dịch Hải Dương, chỉ cách 30m nhưng vẫn không thể dỗ dành con

Thu Trần Đăng lúc: Thứ bảy, 20/02/2021 22:43 (GMT +7)
Câu chuyện mẹ là y tá, con theo bố và ông bà vào cách ly tại tâm dịch Hải Dương, cách nhau 30m nhưng không thể gặp gỡ, chạm vào con khiến cư dân mạng xúc động.
Hashtag #Covid-19 ở Hải Dương #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau chia sẻ hình ảnh gia đình 3 người phải tạm thời chia ly vì dịch bệnh. Cô con gái 2 tuổi đã khóc nức nở trong lúc facetime với người mẹ hiện là y tá đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch ở tâm dịch Hải Dương khiến nhiều người xót xa.

Cô bé khóc sướt mướt khi facetime với mẹ.
Cô bé khóc sướt mướt khi facetime với mẹ.

Được biết, người y tá trong câu chuyện là chị Trịnh Thị Trang Nhung. Ngày 7/2 vừa qua cũng là sinh nhật của chị. Hiện chị Nhung được phân công nhiệm vụ vào khu cách ly của thị trấn Cẩm Giàng để chống dịch. 5 ngày sau đó, các thành viên còn lại của gia đình chị cũng được chuyển đi cách ly tập trung vì trở thành F1 của bệnh nhân dương tính Covid-19.

Vậy là cả gia đình đều vào khu cách ly, tuy chung chỗ nhưng họ không thể gặp gỡ nhau. Chia sẻ với Dân Việt, chị Nhung cho biết: “Hôm đầu bạn ấy lên là đêm giao thừa, nghe tiếng con khóc bên này em đau lòng lắm, xót con nhưng không muốn mọi người nhìn thấy nên phải trốn ra sau nhà khóc."

Chỉ cách con vài bước chân nhưng chị Nhung vẫn không thể ôm con gái nhỏ vào lòng.
Chỉ cách con vài bước chân nhưng chị Nhung vẫn không thể ôm con gái nhỏ vào lòng.

Được biết bé Nấm là con gái duy nhất của chị Nhung và chồng. Suốt 4 năm liền, vợ chồng chị bị hiếm muộn, phải vất vả điều trị hiếm muộn khắp nơi mới sinh ra được cô con gái dễ thương, thông minh như vậy. Gia đình nhỏ chưa bao giờ xa nhau lâu đến vậy nên khi thấy con trước mặt nhưng không thể ôm con, dỗ dành khi con khóc khiến chị không thể kiềm lòng. Hơn nữa, bé Nấm lại còn quá nhỏ nhưng không được ở bên mẹ, ngày Tết gia đình cũng chẳng được sum vầy, ăn cái bữa cơm Tất niên bên nhau. Tuy nhiên, chị Nhung vẫn cảm thấy mình vô cùng may mắn hơn nhiều so với những đồng nghiệp phải tạm xa con nhỏ còn chưa cai sữa để vào khu cách ly làm nhiệm vụ. 

Bé Nấm dù mới hơn 2 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn tuân thủ quy định cách ly.
Bé Nấm dù mới hơn 2 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn tuân thủ quy định cách ly.
Bé Nấm dù mới hơn 2 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn tuân thủ quy định cách ly.
Bé Nấm dù mới hơn 2 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn tuân thủ quy định cách ly.

Sau khi được lan truyền trên MXH, câu chuyện của chị Nhung đã khiến nhiều người xúc động. Một số bình luận thể hiện sự xót xa của cư dân mạng:

"Mong dịch sớm qua đi để cuộc sống mọi người trở lại bình thường."

"Chúc chị sức khỏe, vững tin chống dịch, chúc bé Nấm luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn."

"Phải có những người hy sinh như chị thì mới có thể dập dịch được."

"Làm mẹ mới hiểu, nghe con khóc mà không được dỗ dành thì sẽ xót xa đến mức nào."

Có con gái ngoan ngoãn nên chị Nhung rất yên tâm công tác.
Có con gái ngoan ngoãn nên chị Nhung rất yên tâm công tác.
Cảm động với bức thư con gái gửi mẹ đang ở tâm dịch Hải Dương Người dân kêu gọi giải cứu nông sản giúp bà con Hải Dương, nhìn giá mà xót Chiều 20/2, Bộ Y tế công bố thêm 6 ca nhiễm Covid-19 mới tại Hải Dương
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp