Xuân Nghị: Chinh phục giấc mơ từ con số 0

Trúc Mai Đăng lúc: Thứ sáu, 05/02/2021 18:23 (GMT +7)
Nam diễn viên Xuân Nghị đã từng trải qua quãng thời gian khởi nghiệp vất vả khi mới bắt đầu diễn xuất.
Hashtag #Phong cách sống #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Xuân Nghị là cái tên đang chiếm rất nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau khi anh giành danh hiệu "Nam diễn viên xuất sắc" tại lễ trao giải VTV Awards 2020. Trải qua 10 năm lăn lộn với nghề diễn, giải thưởng là món quà xứng đáng cho những nỗ lực khổ luyện không ngừng của nam diễn viên sinh năm 1990.

Xuân Nghị: Chinh phục giấc mơ từ con số 0 - Ảnh 1

Điểm xuất phát ở vạch âm vô cực

Trước khi trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, Xuân Nghị hoạt động rất năng nổ trong phong trào văn nghệ học sinh sinh viên. Với năng lực diễn xuất của mình, Xuân Nghị đã vinh dự doạt được những giải thưởng của địa phương và được bằng khen của Bộ Công an qua một vai diễn trong sản phẩm tuyên truyền.

Nhưng tài năng không đi đôi với may mắn, cú sốc đầu đời ở ngưỡng cửa 18 tuổi của anh là trượt Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Thi cử thất bại, Xuân Nghị về học tạm tại trường cao đẳng nghệ thuật ở Nha Trang. Một năm sau anh tiếp tục vào TP.HCM thi tiếp nhưng một lần nữa không thành công. 

Xuân Nghị: Chinh phục giấc mơ từ con số 0 - Ảnh 2

Năm 2010, Xuân Nghị tiếp tục tìm kiếm cơ hội khi thi tuyển vào lớp đào tạo diễn viên kịch của nghệ sĩ Hồng Vân. Tại đây, anh bắt đầu được bà bầu Hồng Vân chỉ dạy, giao cho những vai diễn nhỏ. 

Xuân Nghị: Chinh phục giấc mơ từ con số 0 - Ảnh 3

Vừa miệt mài học tập và diễn xuất, chàng diễn viên học việc vừa phải tự gồng gánh sinh hoạt đắt đỏ giữa Sài Gòn. Xuân Nghị sống tại một khu ổ chuột, chen chúc với bảy, tám người trong căn gác xép. Ngoài giờ học và diễn, anh còn làm dọn phòng tại khách sạn để kiếm thêm thu nhập. Khi có cơ hội đóng phim, dù là vai quần chúng lướt qua màn ảnh, Xuân Nghị vẫn chấp nhận tham gia để tìm kiếm cơ hội và học hỏi. Giai đoạn đó giống hệt như cuộc đời của nhân vật Cao Minh Bách trong bộ phim Nhà trọ Balanha. Đó là lý do mà khi quay bộ phim này, có nhiều cảnh ê kíp quay phim cười lăn lộn trong khi Xuân Nghị khóc thầm vì nhớ lại thời gian khó của mình.

Chặng đường 10 năm đến giải thưởng vinh dự của VTV Awards 2020

Bộ phim 'Ngày ấy mình đã yêu' được phát sóng vào năm 2018 đã giúp Xuân Nghị lần đầu tiên khẳng định tên tuổi của mình với khán giả sau 10 cống hiến cho nghề diễn. Vai diễn chàng công an thật thà Đức hay còn được gọi là "Mr. Cần Trô" tuy không có nhiều đất diễn, vỏn vẹn chỉ 7 phân đoạn, nhưng đã được Xuân Nghị dồn hết tâm sức hóa thân để tạo ra một nhân vật ấn tượng với khán giả. 

Xuân Nghị trong vai 'Mr Cần Trô'.
Xuân Nghị trong vai 'Mr Cần Trô'.

Tới nhân vật Cao Minh Bách, Xuân Nghị đã khẳng định tài năng diễn xuất vào hàng hiếm có của mình. Cách diễn hài cường điệu nhưng không lố, lối thoại có duyên, đài từ tốt là ưu điểm của Xuân Nghị mà màn ảnh nhỏ hiện nay khó có phiên bản thứ hai. Lấy chất liệu từ cuộc sống thực tiễn và con đường sự nghiệp của chính bản thân mình, Xuân Nghị đã lột tả trọn vẹn vai diễn Cao Minh Bách với đầy đủ tình huống bi hài.

Vai diễn Cao Minh Bách của Xuân Nghị.
Vai diễn Cao Minh Bách của Xuân Nghị.

Từ vai diễn lần này, Xuân Nghị đã hoạt toàn bước ra khỏi cái bóng của Mr. Cần Trô và giúp anh "ẵm" giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc" tại lễ trao giải VTV Awards 2020 một cách thuyết phục. Trên sân khấu trao giải, những giọt nước mắt của Xuân Nghị đã rơi.

Xuân Nghị trong lễ trao giải VTV Awards 2020
Xuân Nghị trong lễ trao giải VTV Awards 2020

Ở ngưỡng cửa của tuổi 30, chàng diễn viên đến từ Khánh Hòa đã thật sự chinh phục được giấc mơ diễn xuất từ thời niên thiếu của mình. Thế mạnh của Xuân Nghị là diễn hài. Nam diễn viên thổ lộ, anh không có ý định thay đổi bản thân với những dạng vai khác mà sẽ cố gắng để đạt đỉnh cao trong mảng diễn của mình.

Hà Hồ bắt tay với “ông lớn” Disney
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp