Vụ 2 đứa bé bị "bỏ rơi" trên đê sông Hồng: Mẹ mất, không biết bố là ai

Hai cháu nhỏ bị bỏ rơi trên đê sông Hồng kèm lá thư “bố mẹ đã chết” là con của chị Bùi Quỳnh L., trú tại Hà Nội.

Sau khi xác nhận thân nhân hai cháu bé bị bỏ rơi trên đê sông Hồng giữa cái rét như cắt da cắt thịt vào ngày 9/1, đại diện tư pháp phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, cháu Q.A. (5 tuổi) và N. (3 tuổi) bị bỏ rơi chính là con của chị Bùi Quỳnh L., sinh năm 1985, ở phường Yên Phụ, Tây Hồ).

Vị đại diện tư pháp này cho biết, chị L. đã kết hôn với anh Đào Minh C., sinh năm 1982, ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, vào tháng 5/2016. Tuy nhiên được một thời gian thì cả hai ly thân. Sau đó chị sinh hai bé Q.A. và N. nhưng không xác định được đó là con của ai.

Gia đình chị L. cũng có làm thủ tục khai sinh cho hai cháu theo giấy chứng sinh, nhưng không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như hộ khẩu thường trú của người cha.

Vụ 2 đứa bé bị "bỏ rơi" trên đê sông Hồng chỉ là màn kịch để hợp thức hóa việc nhận nuôi?

Ngày 19/6/2020, UBND phơ]ngf Yên Phụ có văn bản gửi Công an quận Ba Đình yêu cầu xác minh nơi thường trú của anh C. nhưng qua xác minh đơn vị này cho biết không có nhân khẩu nào tên Đào Minh C. sinh sống và thường trú tại đây.

Chưa kịp làm xong giấy khai sinh cho 2 con thì vào ngày 26/6/2020, chị Bùi Quỳnh L. do bệnh nặng và qua đời.

Chính vì vậy, UBND phường Yên Phụ đã đề xuất đăng ký giấy khai sinh cho 2 cháu bằng cách tên anh C. vào phần tên cha của bé theo giấy kết hôn của 2 người vì anh C. và chị L. thời điểm này mới ly thân chưa ly hôn, nhưng phần cư trú của người cha bỏ trống do không có kết quả xác minh. Riêng họ và quê quán của 2 cháu được lấy người mẹ.

Sau khi mẹ mất, 2 cháu về ở với ông ngoại trên đường An Dương, phường Yên Phụ, nhưng ông ngoại già, kinh tế không có nên đã mang xuống gửi ở Chùa An Định (chùa Dành) vào tháng 9/2020.

Đại diện Tư pháp phường Yên Phụ cũng cho hay, chị L. có người anh cùng cha khác mẹ là anh V., nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không thể đón 2 cháu về nuôi được. Đồng thời đại diện Tư pháp phường Yên Phụ cho biết, có thể vụ để 2 cháu bé trên đê sông Hồng có thể là "kịch bản" nhằm hợp thức hóa thủ tục làm con nuôi.

Theo đó, vị đại diện này cho biết nhà chùa từng nhiều lần qua phường xin thủ tục để làm thủ tục khai sinh cho 2 cháu và được các ban ngành hết sức hỗ trợ, đồng thời các thủ tục về hành chính liên quan đến hai cháu cũng đang được phường sở tại đề xuất lên các ban ngành.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng cho biết vào ngày 6/1, chùa An Định đã gọi điện cho người bác tên V. đón 2 cháu về. Ngày 9/1, người bác đến đón nhưng khi tới bờ đê sông Hồng thuộc địa bàn xã Lê Lợi thì đã bỏ lại 2 cháu ở đây và đứng từ xa để chờ người phát hiện, nhận 2 cháu rồi mới rời đi.

Người phát hiện là bà Lê Thị Bích, 49 tuổi, sống tại thôn Hạ Vỹ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Bà Bích sau đó ngỏ ý muốn nhận hai cháu làm con nuôi.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi cho biết, từ ngày 9/1 đến nay, rất nhiều các tổ chức, cá nhân ở các nơi đã liên hệ đề nghị được hỗ trợ, giúp đỡ, nhận hai cháu làm con nuôi nhưng lãnh đạo xã hiện chưa đồng ý. Hiện đơn vị đã giao cho các ngành thương binh, tư pháp, công an xã tham mưu cho lãnh đạo để tiến hành các thủ tục, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bài liên quan

News feed