![Bộ Sưu Tập Vòng Bạc Nam Ấn Tượng, Tạo Dấu Ấn Cá Nhân](https://media.2dep.vn/resize_313x188/upload/hang/2025/01/16/bo-suu-tap-vong-bac-nam-an-tuong-tao-dau-an-ca-nhan-1-1737037412.jpg)
Trong cuộc thảo luận mới đây của Viện Nguyên lão thuộc Thượng viện Anh về vấn đề bạo lực gia đình, bà Jennifer Helen Jones, nữ nam tước Jones của xứ Moulsecoomb, đã đưa ra đề xuất về lệnh giới nghiêm đối với đàn ông của nước này.
Cụ thể, bà Jones đề nghị ra sắc lệnh về giờ giới nghiêm dành cho đàn ông sau 6 giờ tối mỗi ngày kể từ sau khi xảy ra vụ việc một phụ nữ bị bắt cóc và giết hại ở London. Điều này đồng nghĩa với việc, sau 6 giờ tối, "cánh mày râu" sẽ không được phép thoải mái lang thang ngoài đường khi chưa có sự cho phép.
"Vào tuần Sarah Everard bị bắt cóc và có lẽ đã bị giết - vì thi thể đã được tìm thấy ở một khu rừng tại Kent - tôi cho rằng khi có bất cứ cơ hội tiếp theo nào cho một dự luật phù hợp, tôi muốn có một lệnh giới nghiêm cho nam giới sau 18 giờ mỗi tối", bà Jones khẳng khái.
Bà Jones cũng cho rằng việc ban lệnh giới nghiêm này sẽ giúp phụ nữ ở đây được an toàn hơn rất nhiều, và sự phân biệt đối xử cũng sẽ được giảm bớt.
Được biết, tại thủ đô London gần đây đã xảy ra một vụ án chấn động. Một phụ nữ 33 tuổi tên là Sarah Everard đột ngột mất tích trên đường trở về từ nhà một người bạn ở phía Tây Nam thành phố.
Ngay khi nghe tin báo từ gia đình nạn nhân, cảnh sát liền vào cuộc điều tra và tìm thấy những mảnh thi thể tại một khu vực nhiều cây cối ở Kent. (Hiện vẫn chưa khẳng định là của nạn nhân)
Ngày 9/3, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Wayne Couzens, 48 tuổi, khi ông bị dính nghi vấn đã bắt cóc nạn nhân Everard. Được biết, nghi phạm là thành viên thuộc lực lượng đặc biệt của cảnh sát Anh, chuyên bảo vệ các nhân vật ngoại giao và các sự kiện quốc tế. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Ngày 11/3, trong một buổi cầu nguyện diễn ra tại Clapham, phía nam London - nơi nạn nhân được nhìn thấy lần cuối cùng. Hàng nghìn phụ nữ Anh đã để lại những bài viết bày tỏ sự lo lắng cũng như kể lại những trải nghiệm khi họ cảm thấy thiếu an toàn khi đi bộ trên phố.
Trước những chia sẻ và lời kêu cứu từ những phụ nữ này, bộ trưởng Nội vụ Anh - bà Priti Patel đã cam kết sẽ tìm mọi cách để phụ nữ ở đất nước này cảm thấy an toàn khi đi bộ về nhà.
Bình luận