Ba học sinh tiểu học ở Cà Mau đạp xe 300km lên TP.HCM tìm cha mẹ

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 07/12/2020 22:46 (GMT +7)
Sáng ngày 1/12, ba học sinh này đạp ba xe đạp đi tìm mẹ cha ở TP.HCM. Lúc đi, trong người ba em có tổng cộng 55.000 đồng. 

Liên quan đến vụ 3 học sinh ở Cà Mau mất tích 5 ngày 5 đêm. chiều nay ngày 7/12, Công an huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho hay đã thấy 3 em ở quận Bình Tân, TP.HCM, lúc 2g30 sáng ngày 7/12, cách nơi cư ngụ hơn 300km.

Ba em học sinh tiểu học ở Cà Mau đã đạp xe 300km từ Cà Mau lên TP.HCM tìm cha mẹ.
Ba em học sinh tiểu học ở Cà Mau đã đạp xe 300km từ Cà Mau lên TP.HCM tìm cha mẹ.

Theo đó, cả ba em đều học Trường Tiểu học xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, sinh các năm 2006, 2008 và 2009. 

Sở GD & ĐT tỉnh Cà Mau cho hay, cha mẹ ba học sinh này đều đi làm ở TP.HCM còn các em cùng ở nhà với bà nội.

Vào sáng 1/12, các em đã tự ý đạp xe đạp đi tìm mẹ cha ở TP.HCM với tổng cộng 55.000 đồng trong người.

Được biết, các em đã tìm được đến phòng trọ của cha mẹ ở TP.HCM nhưng lúc này thì cha mẹ các em đã đi ngược về Cà Mau để tìm con vì Công an báo các cháu mất tích. 

Cũng theo đại diện Sở GD & ĐT Cà Mau cho biết, các em bảo trên đường đi chỉ ăn bánh mì và dưa leo, mệt đâu ngủ đó bên vệ đường. Vì đi từ Cà Mau lên TP.HCM nên 1 chiếc xe đạp bị hư nên phải bỏ lại và ba em đi hai xe đạp để lên đến TP.HCM, lúc tìm gặp các em còn hai ổ bánh mì và một trái dưa leo. 

Sau đó, công an Bình Tân đã hỗ trợ giữ các em lại. Đến chiều ngày 7/12, các em được gia đình tiếp nhận và đang trên đường đưa về quê. 

Trước đó, Công an huyện Phú Tân đã huy động lực lượng, nỗ lực tìm các em theo tin báo mất tích của gia đình. 

Chồng "thai phụ" mất tích ở Bắc Ninh mong dư luận không áp lực với vợ mình Khách sạn tặng 18 năm ở miễn phí nếu khách mang thai sau khi trả phòng Chú chó lang thang, gầy gò như bộ xương khô đã có màn "lột xác" ngoạn mục
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp