Cụ ông 84 tái hôn với mối tình đầu năm 16 tuổi sau 70 năm mỗi người mỗi ngả

ThanhPham Đăng lúc: Thứ hai, 18/01/2021 15:58 (GMT +7)
Cụ ông 84 tuổi và cụ bà 81 tuổi là mối tình đầu của nhau thời niên thiếu. Họ thất lạc rồi chia ly suốt 70 năm trời mới có cơ hội gặp lại.

Nhân vật chính trong câu chuyện tình cổ tích này là ông Fred Paul (hiện 84 tuổi) và bà Florence Harvey (hiện 81 tuổi). Năm xưa, họ cùng sống tại thị trấn Labrador, Canada. Khi chàng 16 tuổi và nàng mới 13 tuổi thì họ dính tiếng sét ái tình và có hai năm bên nhau với vô vàn các kỷ niệm đáng nhớ của mối tình đầu.

Hình ảnh ông Paul và bà Harvey thời trẻ.
Hình ảnh ông Paul và bà Harvey thời trẻ.

"Cô ấy là người bạn gái đầu tiên và là tình yêu đích thực đầu tiên trong cuộc đời tôi" - cụ ông Fred Paul bồi hồi nhớ lại. Thậm chí, sau 70 năm xa cách, ông vẫn còn nhớ những buổi đi dạo, những lần họ lén hôn nhau trong giờ ra chơi hay những buổi hẹn hò thắm thiết yêu thương.

Thế như số phận khéo trêu ngươi khi vào năm ông Paul 18 tuổi, ông phải chuyển đến Toronto để làm việc. Và ngay sau đó thì nhà bà Harvey cũng chuyển đi nơi khác sinh sống. Một năm sau, Paul quay lại thị trấn thì đã không còn tung tích của bà Harvey nữa.

Thời đó, việc liên lạc hay tìm kiếm thông tin người khác là rất khó khăn. Sau vài nỗ lực bất thành, chàng thanh niên Fred Paul đành từ bỏ việc tìm kiếm người bạn gái, Ông kết hôn vào năm 24 tuổi còn bà Harvey kết hôn vào năm 1960, cả hai ông bà đều có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với rất nhiều con cháu.

Nhiều năm về sau, khi các phương tiện thông tin đại chúng phát triển hơn, hai ông bà đã tìm được tin tức về nhau và giữ được liên lạc, dù cả hai không gặp lại nhau một lần nào kể từ khi chia ly thời niên thiếu.

Đến năm 2017, chồng bà Harvey qua đời vì ung thư, hai năm sau, vợ của ông Paul, bà Helen cũng qua đời vì tuổi già sức yếu. Chính nỗi đau mất đi người bạn đời đã giúp cặp tình nhân ngày nào có sự đồng cảm và sẻ chia sâu sắc với nhau.

Sau gần 70 năm, cuối cùng thì hai ông bà cũng gặp lại nhau.
Sau gần 70 năm, cuối cùng thì hai ông bà cũng gặp lại nhau.

Khi bà Harvey hay tin vợ của Paul qua đời, bà đã gọi điện để an ủi ông. Ông bà bắt đầu trò chuyện nhiều hơn về cuộc sống, về con cháu và cả những kỷ niệm xưa cũ nhưng vẫn luôn ghi sâu trong tâm trí cả hai. Cụ ông Paul chia sẻ: "Chúng tôi đã bắt đầu trò chuyện dần nhiều hơn, 1 lần, 2 lần rồi hàng ngày, sự kết nối giữa chúng tôi ngày một mạnh mẽ hơn, cho dù chưa từng gặp lại nhau trong suốt 70 năm dài đằng đẵng"

Sau nhiều ngày nói chuyện qua điện thoại, bà Harvey khiến cụ ông Paul bất ngờ khi đến Toronto thăm ông. Chỉ sau đó 3 ngày, cả hai đã biết rằng phần đời còn lại họ phải ở bên cạnh nhau, cặp tình nhân "già gân" nhanh chóng thông báo cho con cái và chuẩn bị cho đám cưới.

Tháng 8 vừa qua, cặp tình nhân thưởu nào đã đạt được ước nguyện là cùng nắm tay nhau vào lễ đường thành hôn.
Tháng 8 vừa qua, cặp tình nhân thưởu nào đã đạt được ước nguyện là cùng nắm tay nhau vào lễ đường thành hôn.

Ngày 8/8/2020, cặp tình nhân năm xưa cuối cùng đã hoàn thành chặng kết cho cuộc tình thời tuổi trẻ bằng một đám cưới giản dị mà ấm cúng tại một nhà thờ trước sự chứng kiến ​​của gia đình và bạn bè thân thiết. Ông Paul Ivany, người chủ trì hôn lễ, xúc động bày tỏ: "Trong sự nghiệp của mình, tôi đã cử hành hơn 500 lễ cưới nhưng đây là lễ cưới cảm động nhất, sâu sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến."

Gặp nhau, yêu nhau từ khi còn là hai người trẻ tràn đầy sức sống, mối tình đẹp của hai ông bà đã phải đi một quãng đường rất dài suốt gần 1 thế kỷ để tìm thấy nhau và gắn kết bằng lời nguyện ước thiêng liêng. Vào tháng 2 tới, cụ Paul sẽ phải tiến hành điều trị ung thư dạ dày, nhưng giờ ông không cô đơn bởi ở bên ông lúc này đã có bà Harvey.

Hyun Bin - Son Ye Jin và hành trình từ tình bạn đến tình yêu Phép màu của tình yêu ăn uống: Chàng trai tỉnh dậy sau hôn mê nhờ... gà rán Joe Biden: "Tôi sẽ không có mặt ở đây nếu không có tình yêu của vợ”
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp