Cậu bé Sóc Trăng bị bỏ rơi, 30 năm sau trở thành nhân vật VIP tại nước Đức

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ sáu, 24/12/2021 13:46 (GMT +7)
Câu chuyện về cậu bé bị bỏ rơi ở Sóc Trăng trở thành Phó Thủ tướng trẻ tuổi nhất nước Đức đã truyền cảm hứng cho hành trình tương lai của nhiều bạn trẻ.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây, trên mạng xã hội lại rầm rộ chia sẻ về câu chuyện của Philipp Roesler - một người đàn ông người Đức gốc Việt. Cuộc đời của ông được nhiều người ví như câu chuyện cổ tích giữa đời thực: Từ một câu bé ở trại trẻ mồ côi ở Sóc Trăng may mắn đổi vận khi được cặp vợ chồng người Đức nhận nuôi và đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Philipp Roesler sinh năm 1973, ông thiếu thốn tình thương từ cha mẹ ngay từ thủa lọt lòng, lớn lên với sự nuôi nấng của một cô nhi viện công giáo. Cuộc đời của ông thay đổi hoàn toàn khi được một cặp vợ chồng người Đức đến thăm Việt Nam tình cờ biết được câu chuyện và nhận nuôi. 9 tháng tuổi, Philipp xa Việt Nam theo cha mẹ nuôi đến một vùng đất mới.

Phipp Roesler khi còn nhỏ.
Phipp Roesler khi còn nhỏ.

>>> Xem thêm: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến động viên thăm hỏi và tiêm thử nghiệm vắc xin 'made in Vietnam'

Ông nhận được tình yêu thương và săn sóc hết lòng của cặp vợ chồng người Đức. Sau khi tốt nghiệp trung học với thành tích hạng A, Philipp Roesler gia nhập quân đội và được đào tạo trở thành sĩ quan Quân y. Về sau ông tiếp tục việc học tại một trong những môi trường giáo dục về y khoa hàng đầu nước Đức - đại học Y khoa Hannover. 

Năm 1999, Philipp thực tập tại Bệnh viện Các lực lượng vũ trang Liên Bang ở Hamburg. 29 tuổi, ông hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại Đại học Y khoa Hannover. Chia sẻ với tờ Bild, Philipp Roesler từng tiết lộ cha nuôi chính là người ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ và quyết định của ông. Ngoài ra ông cũng muốn có trở thành hình mẫu: tự do, cởi mở và khoan dung như cha mình.

Cậu bé Sóc Trăng bị bỏ rơi, 30 năm sau trở thành nhân vật VIP tại nước Đức - Ảnh 2

Sở hữu một trí tuệ uyên bác, sắc sảo, diễn thuyết đi vào lòng người, hòa nhã và khéo léo trong ứng xử…, Philipp Roesler sớm thành công trong sự nghiệp của mình. Năm 19 tuổi, ông đã là thành viên của Đảng dân chủ tự do. Năm 2009, ở tuổi 36 ông đã ngồi ở vị trí Bộ trưởng Y tế Đức. Một năm sau ông lại đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ. Năm 2011, ông khiến nhiều người Việt tự hào khi trở thành người trẻ tuổi nhất giữ vị trí Phó Thủ tướng. Được biết, Philipp cũng là người gốc Á đầu tiên giữ cương vị quan trọng như vậy trong bộ máy nước Đức.

Cậu bé Sóc Trăng bị bỏ rơi, 30 năm sau trở thành nhân vật VIP tại nước Đức - Ảnh 3

Hai năm sau Philipp Roesler thôi giữ chức Phó Thủ tướng và trúng của vào vị trí Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Sau đó ông trở thành Tổng giám đốc quỹ từ thiện HCCF tại thành phố New York

Xa Việt Nam từ nhỏ, năm 33 tuổi, ông Philipp Roesler mới lần đầu tiên trở về nơi chôn rau cắt rốn. Khi được hỏi lý do vì sao thời điểm này mới quay trở về, cựu Phó thủ tướng Đức trả lời: "Tôi đi bởi vì vợ nói với tôi: "Chúng ta rồi sẽ có con và em muốn có thể kể cho chúng nghe về đất nước nơi anh đã sinh ra".

Sau này, hướng về quê cha đất mẹ, ông Phipp Roesler cũng dành nhiều hoạt động khuyến khích, chia sẻ cùng thế hệ trẻ Việt Nam, giúp họ có một hình dung tốt hơn trong con đưa đưa nền kinh tế Việt Nam ra biển lớn. Trong một buổi giao lưu với Thanh niên khi về nước, Tiến sĩ gốc Việt chia sẻ: "Tôi rất xúc động trước những tình cảm mà người dân VN dành cho mình khi đến đây với một cương vị khác. Tôi mong muốn làm được điều gì đó để đền đáp lại. Tôi quyết định quay lại để giúp tất cả mọi người có được những cơ hội như tôi đã có".

Phó Thủ tướng yêu cầu tiêm phủ mũi 1 ở miền Nam trong 5 ngày Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến động viên thăm hỏi và tiêm thử nghiệm vắc xin 'made in Vietnam' Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: "Lo ngại có ổ dịch khác tại TP.HCM chưa được phát hiện"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp